Bị thu xích lô, người đàn ông vui mừng khi nhận sự giúp đỡ của CSGT

11:00 04/03/2020

Hôm 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện sự việc được nhiều người chia sẻ, trong đó một người đàn ông vốn đạp xích lô để kiếm sống bỗng bị cảnh sát giao thông thu mất phương tiện do đi vào đường cấm cách đó vài ngày.

Mất đi chiếc xe của mình, người đàn ông bật khóc, hết lời năn nỉ các chiến sĩ CSGT để xin lại xe nhưng cuối cùng vẫn không được.

 
Các xe xích lô đỗ sai quy định bị xử phạt (Ảnh: ATGT.vn)
Các xe xích lô đỗ sai quy định bị xử phạt (Ảnh: ATGT.vn)

>>Xem thêm: Tài xế xích lô liều mình lao xuống sông cứu sống 2 mẹ con​

Món quà bất ngờ từ CSGT

Được biết, người đàn ông bị CSGT tịch thu xe xích lô là chú B., quê ở Tiền Giang. Chú B. không có nhà cửa gì nên chiếc xích lô vừa là là "cần câu cơm", vừa là nơi chú nghỉ ngơi sau mỗi ngày mưu sinh vất vả. Nhớ lại lúc bị lực lượng CSGT tịch thu chiếc xe của mình, chú B. khóc nức nở và cố gắng hết sức để xin lại chiếc xe. Nghe chú trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình nhưng CSGT vẫn không thể trả lại chiếc xe vi phạm cho người đàn ông được. Cuối cùng, chú B. nhận được món quà đặc biệt, đó là 4 triệu đồng do các chiến sĩ CSGT trong đội cùng quyên góp để giúp đỡ cho người đàn ông.

 
Người đàn ông bật khóc nức nở vì bị tịch thu chiếc xích lô (Ảnh: Thanh Niên)
Người đàn ông bật khóc nức nở vì bị tịch thu chiếc xích lô (Ảnh: Thanh Niên)

Được lực lượng CSGT giúp đỡ, chú B. tươi cười, rạng rỡ hơn khi quay lại cảm ơn các chiến sĩ. Trả lời phỏng vấn trên Thanh Niên, thiếu tá Lê Thanh Trọng hiện đang là Đội trưởng đội CSGT - trật tự thuộc Công an Quận 1, TP.HCM xác nhận đúng là có sự việc nói trên. Tuy nhiên, sau khi nghe hoàn cảnh người đàn ông đạp xích lô trình bày tại trụ sở, các chiến sĩ đã quyết định mỗi người quyên góp 1 chút, cùng nhau giúp đỡ cho chú B. mua 1 chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm kiếm tiền.

 
Người đàn ông quay lại cảm ơn các chiến sĩ CSGT (Ảnh: Thanh Niên)
Người đàn ông quay lại cảm ơn các chiến sĩ CSGT (Ảnh: Thanh Niên)

>>Đừng bỏ lỡ: Tiến sĩ khoa học Mỹ từng đạp xích lô ở Việt Nam​

Ước mơ bấy lâu của người đàn ông chạy xích lô

Được biết, ngay buổi chiều được các chiến sĩ CSGT trao tận tay số tiền 4 triệu đồng, ông B. đã nhờ một người bạn trước đây cùng chạy xích lô chở đi mua một chiếc xe máy cũ ở khu vực quận 8. Có được phương tiện mới, ông B. chăm chỉ hàng ngày đi chạy xe để kiếm tiền sinh hoạt.

 
Những người lái xích lô nghiệp đoàn cùng chở các đoàn khách du lịch trên đường phố (Ảnh: Báo Du lịch)
Những người lái xích lô nghiệp đoàn cùng chở các đoàn khách du lịch trên đường phố (Ảnh: Báo Du lịch)

Chia sẻ về cảm giác khi chuyển sang kiếm sống bằng xe máy, chú B. vui vẻ cho hay: "Ngồi xích lô đã hơn, rộng hơn, nhưng có chiếc xe máy cũng tiện, ước mơ bấy lâu nay của tôi. Có điều tôi nằm ngủ trên yên xe không dám trở mình vì sợ rớt, nằm dưới đất thì sợ người ta rinh mất xe không biết". Chạy xích lô từ khoảng năm 1980, tới nay cũng đã mấy chục năm gắn bó với chiếc xích lô nên bị thu chú B. cảm thấy rất buồn bã. Thế nhưng từ cảm giác mất mát, chú lại nhận được niềm vui lớn do chính các chiến sĩ CSGT mang đến khi họ cùng giúp chú có phương tiện khác để mưu sinh.

 
Nụ cười rạng rỡ của người đàn ông khi có chiếc xe máy cũ để kiếm sống (Ảnh: Thanh Niên)
Nụ cười rạng rỡ của người đàn ông khi có chiếc xe máy cũ để kiếm sống (Ảnh: Thanh Niên)

Chú B. chia sẻ rằng chú và vợ đã không còn chung sống từ nhiều năm trước, hai đứa con cũng được gửi về nhà ngoại từ đó. Tới nay, cả hai đều đã đi làm và có gia đình riêng của mình. Cách đây 4 năm, chú B. được gặp lại các con của mình ở đường Bùi Thị Xuân khi họ chủ động đi tìm bố. Kể từ đó tới nay, bố con cũng chưa có cơ hội để đoàn tụ thêm lần nào.

 
Giấc ngủ chập chờn trên những chiếc xích lô sau những giờ làm việc vất vả (Ảnh: ANTĐ)
Giấc ngủ chập chờn trên những chiếc xích lô sau những giờ làm việc vất vả (Ảnh: ANTĐ)

>>Bạn có biết: Xích Lô - phương tiện du lịch của người Tây, khiến người trẻ Việt ngẩn ngơ tiếc nuối

CĐM "thả tim" cho việc làm của đội CSGT

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện của người đàn ông đạp xích lô và món quà ông nhận được từ phía các chiến sĩ CSGT nhanh chóng nhận về sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều đồng tình với việc làm của đội CSGT và tán dương hành động đẹp đẹp của họ.

 
Hành động của các chiến sĩ CSGT được cư dân mạng tán dương (Ảnh chụp màn hình)
Hành động của các chiến sĩ CSGT được cư dân mạng tán dương (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, rất nhiều lời chúc đã được gửi tới người đàn ông đạp xích lô. Mọi người đều mong chú B. bớt vất vả, có thể kiếm được tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày và thuê được một phòng trọ nhỏ để không còn phải ngủ trên yên xe nữa.

 
CĐM gửi lời chúc tới chú B. (Ảnh chụp màn hình)
CĐM gửi lời chúc tới chú B. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết nhờ có chiếc xe do lực lượng CSGT góp tiền tặng, mỗi ngày chú B. có thể kiếm được từ 70 - 150 nghìn đồng. Chú biết ơn những người đã giúp mình nên cứ khi nào bắt gặp họ trên đường, chú lại dừng xe lại đi mua chai nước để cảm ơn, cũng không quên khoa với họ chiếc "cần câu cơm" mới của mình khiến ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Hành động đẹp cùng với sự giúp đỡ của các chiến sĩ CSGT đã giúp cho người đàn ông bớt đi vất vả trên công cuộc mưu sinh hàng ngày.

Những thông tin đời sống, xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại YAN!

Hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT khiến nhiều người khâm phục

Trước đó, vào hồi tháng 1, các chiến sĩ CSGT ở Đắk Nông cũng đã có hành động đẹp khi dừng xe các phương tiện để trao cho họ nước mát và những món quà nhỏ trên đường người dân trở về quê ăn Tết.

Cụ thể, các chiến sĩ đã đứng trên quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Quảng Tín, Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông để trao quà tới tận tay người dân món quà nhỏ, mong họ sẽ an toàn hơn trên quãng đường về đoàn tụ với gia đình.

Quà chỉ là những chai nước mát, chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn và chút bánh kẹo tặng cho người dân, giúp họ cảm thấy ấm lòng hơn dịp Tết đến xuân về...>>ĐỌC THÊM