Sau khi bị bắt quả tang "ăn chùa" tại đám cưới sang trọng, cô gái này đã nổi đóa đập phá hết đồ đạc và liên tục mắng chửi.
Mới đây, một sự việc khá oái oăm đã xảy ra tại thành phố Đào Viên, Đài Loan khiến dư luận bàn tán xôn xao. Một cô gái trẻ đã giả vờ làm họ hàng, người quen của cô dâu và chú rể để trà trộn vào đám cưới khi thấy ở bữa tiệc có rất nhiều món ăn ngon và sang trọng. Cứ tưởng rằng trong lễ cưới lộn xộn, không ai để ý thì cô có thể tranh thủ vào "ăn chùa". Nhưng không, cô đã bị bắt ngay tại trận vì hành vi xấu hổ này trong lúc đang ngồi trên bàn ăn uống ngon lành.
Tuy nhiên, thay vì tỏ ra ngại ngùng thì cô gái này lại rất hung hăng và tức giận, thậm chí giở giọng thách thức chủ nhân bữa tiệc.
Cô gái ngồi vào bàn tiệc như thể là khách được mời
Trong lúc đôi co, cô gái còn liên tục mắng chửi với những lời lẽ hết sức thô tục. Cô hất tung tất cả những món ăn trên bàn, đập phá "tanh bành" đồ đạc xung quanh khiến những người có mặt hết sức choáng váng, bất ngờ.
Theo đó, sự việc này xảy ra vào ngày 21/11 vừa qua, khi một cư dân mạng Đài Loan đã đăng tải đoạn video clip có tiêu đề: "Đi ăn chùa bị phát hiện, thẹn quá hóa giận, đập phá đám cưới".
Khi chứng kiến sự việc chướng mắt như vậy, một người đàn ông đã ra nói chuyện phải trái với cô gái
Trong clip, cô nàng "ăn chùa" mặc áo xanh đang ngồi rất chỉnh tề trên bàn tiệc thì một nhân viên phục vụ bước tới và hỏi cô gái rằng: "Xin hỏi, cô đây là bạn bè, người thân của họ nhà gái hay nhà trai?". Khi bị hỏi như vậy, cô gái liền tức giận và cảnh cáo lại người nhân viên rằng: ""Đừng có động đến tôi, anh biến đi được rồi đấy" cùng với cái nhìn vô cùng thách thức
Chứng kiến sự việc, người đàn ông khác cũng là khách trong bữa tiệc cưới liền tiến đến muốn nói chuyện phải trái với cô gái. Tuy nhiên khi người đàn ông này chỉ vừa mới bắt đầu câu chuyện thì cô gái đã đùng đùng tức giận đứng dậy lớn tiếng chửi bới, hất đổ bát nước trên bàn cưới, thậm chí cô còn hét to gọi bảo vệ và cô dâu chú rể ra giải quyết.
Cô gái nhanh chóng rời đi khi thấy có người nói sẽ báo cảnh sát
Thấy có dấu hiệu làm loạn, quản lý quyết định báo cảnh sát để xử lý. Không ngờ, vừa thấy có người nói báo cảnh sát, cô gái trẻ lập tức đập bàn, sau đó nhanh chóng mang theo đồ ăn, đồ trang trí đám cưới đã lấy từ trước và đi như chạy khỏi đám cưới. Hành động của cô gái khiến những người chứng kiến cảm thấy vô cùng choáng váng và phẫn nộ.
Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự tức giận trước hành động trơ trẽn đáng xấu hổ của cô gái trẻ và mong muốn sẽ sớm tìm ra danh tính của cô. Bên cạnh đó, cũng nhiều bình luận hài hước khác lại cho rằng lúc xem clip, họ cứ tưởng cô gái này là bạn gái cũ của chú rể đến đây kiếm chuyện phá đám cưới.
Được biết, trước đây đã từng có một số trường hợp "ăn chực đám cưới" được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Thậm chí, ở tại Việt Nam cũng từng diễn ra chuyện tương tự, thậm chí còn với mục đích xấu.
Ngày 24/5/2016, chị Ngô Thị Tươi (sinh năm 1980, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đi đám cưới một người bạn thân một nhà hàng trên đường 2/9. Trong lúc đi chúc rượu, toàn bộ 18 triệu trong ví chị đã biến mất.
Nam thanh niên chuyên đi ăn trực tại nhà hàng, đám cưới để thực hiện hành vi trộm cắp (Ảnh: Internet)
Theo thông tin chị Tươi cung cấp cho Công an, trong bàn tiệc của chị chỉ có 4 người thân làm việc cùng cơ quan và một nam thanh niên lạ mặt. Trong cả buổi tiệc mọi người say sưa trò chuyện, giao lưu với nhau thì nam thanh niên này chỉ chăm chăm vào ăn uống, tách biệt với mọi người. Đem sự ngờ vực trên chia sẻ với cô dâu chú rể, chị Tươi ngã ngửa khi cả hai xác nhận thanh niên kia không quen biết họ. Lục dở cuốn album cưới, chị Tươi phát hiện hai bức ảnh “vô tình” có mặt của nam thanh niên kia.
Sau đi điều tra, rà soát, cơ quan chức năng đã bắt được nam thanh niên có tên Kiều Phước S. chính là “kẻ lạ mặt” đã “hô biến” 18 triệu đồng của chị Tươi. Tại cơ quan công ăn, S. khai nhận hằng ngày, S. ăn vận sang trọng rồi rong ruổi khắp các nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn Đà Nẵng đột nhập làm khách đi “ăn chùa”. S. khai, với chiêu trò này vừa được ăn uống thả ga, bữa nào hên “siêu trộm” còn khoắng được vô số tài sản đem tiêu xài. S. khai nhận, do mê cờ bạc, số đề lại lười nhác nên đi ăn trộm.
Tổng hợp