Những ngôi mộ của các hoàng đế hoặc quý tộc thời phong kiến Trung Quốc luôn là mục tiêu của những kẻ trộm mộ vì đây là nơi chứa nhiều vàng bạc, châu báu. Và quả thật thiếu sót nếu bỏ qua Minh Hiếu Lăng - hay còn được gọi là "Minh Thanh Hoàng Gia đệ nhất lăng" của vua Chu Nguyên Chương.
Tuy nhiên, điều kì lạ là đã hơn 600 năm trôi qua kể từ khi Minh Đế qua đời, ngôi mộ của ông vẫn không hề bị trộm bởi sự đặc biệt ở kiến trúc xây dựng của nó.
Cổng vào Lăng Minh Hiếu của Minh Thái Tổ được thiết kế kiên cố (Ảnh: Sohu)
Chu Nguyên Chương - vị tiên đế xuất thân từ nghèo khó, khai sinh ra triều đại nhà Minh
Minh Thái Tổ (21/10/1328 - 24/6/1398), tên thật là Chu Nguyên Chương, là người sáng lập ra nhà Minh (1368 - 1644) và lên ngôi năm 1368. Ông được coi là một trong những vị Hoàng đế có xuất thân khiêm nhường nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nông ở Tứ Châu (nay là huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô).
Trong lịch sử Trung Hoa, Chu Nguyên Chương được xem như là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhờ những công lao vĩ đại của mình đối với đất nước. Năm 1398 Sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương băng hà, hưởng thọ 70 tuổi. Tương truyền rằng, ông vua này đã được chôn cất tại chính nơi ông tự mình cho xây dựng là Minh Hiếu Lăng, tọa lạc trên núi Cẩm Khê gần Nam Kinh.
Bức tranh phác họa chân dung Hoàng đế Chu Nguyên Chương. (Ảnh: Sina)
>>> Xem thêm: Phát hiện lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh, đây không phải là nhân vật thần thoại?
Minh Hiếu Lăng được mệnh danh là lăng mộ lớn nhất Trung Quốc
Khi còn ngồi trên ngôi đế vương, Chu Nguyên Chương đã bắt đầu cho xây dựng lăng mộ của mình. Tuy nhiên, phải đến 25 năm sau đó, đến đời con trai ông lên thay thế ngai vàng thì lăng mới được hoàn tất.
Đây là lăng tẩm duy nhất không đặt tại Bắc Kinh trong 16 lăng tẩm đời vua Minh. Toàn bộ lăng mộ nằm ở ngọn núi có tên Độc Long, ở phía đông Nam Kinh.
Toàn cảnh lăng mộ từ trên cao nhìn xuống cho thấy quy mô vô cùng hoành tráng. (Ảnh: VTCnews)
Lăng Minh Hiếu có quy mô lớn hơn cả lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng, và được coi là lăng mộ lớn nhất Trung Quốc. Theo ông Chu Học Văn, Giám đốc Bảo tàng Chu Nguyên Chương, chu vi tường thành của lăng mộ khoảng 22,5km (gần bằng 2/3 chiều dài của tường thành Bắc Kinh thời đó).
Tổng diện tích lên đến khoảng 2.200 héc ta. Với con số này, ta có thể hình dung, lăng mộ của hoàng đế Chu Nguyên Chương to bằng một quận ở Hà Nội.
Trải qua nhiều thế kỷ, do sự ăn mòn của mưa gió và chiến tranh trong 600 năm qua, đến nay, tất cả các gian nhà xây dựng bằng kết cấu gỗ đều đã bị hủy hoại, song qua nền đá còn lại trong lăng mộ vẫn có thể thấy rõ quy mô hoành tráng của nó. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Khu lăng mộ này cùng với các lăng mộ khác của đời nhà Minh và nhà Thanh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2003.
>>> Xem thêm: Lăng mộ của cha Nam Phương Hoàng hậu bị “chiếm”: trải bạt nướng BBQ
Kiến trúc độc đáo của Minh Hiếu Lăng khiến kẻ trộm khó có thể "đột nhập"
Thời còn trị vì, Chu Nguyên Trương đã sớm tiên đoán trước được khi mình qua đời, lăng mộ sẽ bị những tay đạo chích nhòm ngó. Do đó, Chu Nguyên Chương đã áp dụng quy tắc "y sơn vi lăng" của các hoàng đế nhà Đường và nhà Tống. Ông cải tiến thêm theo ý mình, làm lăng dựa núi để kẻ trộm khó có thể xâm nhập.
Theo quy tắc "y sơn vi lăng" thì lăng mộ sẽ được đào từ trên xuống dưới theo chiều dọc của núi và đến một độ sâu nhất định, sau đó sẽ mở rộng hai bên phải và trái.
Minh Hiếu lăng được tạo ra từ những gò đất vuông quây hình tròn, khởi điểm từ một mặt núi sau đó kéo dài sang hai bên. (ảnh: Flickr)
Điều thần bí nhất của lăng Minh Hiếu là địa cung hợp táng vua Chu Nguyên Chương và hoàng hậu. Bảo Thành và Bảo Đỉnh trong địa cung là trung tâm chính của lăng Minh Hiếu. Bảo Đỉnh được bao bọc trong Bảo Thành, bên ngoài là hình chóp tròn rất lớn với bức tường đá cao và dài hơn 1.100 mét, chỗ cao nhất cao 129m so với mặt biển.
Bằng cách này, những kẻ trộm mộ gần như không thể đào hố thâm nhập vào địa cung dưới lòng đất để trộm kho báu. Cho dù đào lên trên, hay đào xuống dưới đều không thể tạo ra lối thông vào địa cung của Minh Hiếu lăng.
Lối đi vào khu lăng mộ của hoàng đế Chu Nguyên Chương (ảnh: Flickr)
Ngay cả khi những kẻ trộm mộ có thể đào được miệng hang, thì chúng cũng phải dừng bước tai đây. Vì lối vào trong lăng mộ Minh Hiếu được thiết kế rất khó đi. Đó là một con đường quanh co, cấu trúc rất phức tạp và rất khó để tìm ra lối đi chính trong lăng mộ.
Không chỉ vậy, toàn bộ ngôi mộ được bao quanh bởi những tảng đá cao vài mét. Phía trên và xung quanh mộ là những lớp cát mịn và đá vụn. Điều này sẽ làm kẻ trộm dễ dàng bị nhấn chìm trong biển cát và đá vụn này nếu có ý định xấu.
Kiến trúc độc đáo và kiên cố của Minh Hiếu Lăng làm đạo tặc khó có thể xâm nhập. (Ảnh: Flickr)
Tương truyền rằng, vua Chu Nguyên Chương còn cẩn thận đề phòng có người cướp phá mộ nên trước khi mất đã truyền dụ ngày an táng phải cùng lúc đưa đám từ 13 thành môn. Từ đội danh dự, xe ngựa đều phải hoàn toàn giống nhau để người khác khó mà phân biết được đâu là thật, đâu là giả.
Minh Hiếu lăng ngoài lý do thiết kế chống trộm đặc biệt do Chu Nguyên Chương xây dựng, một phần nguyên nhân khác là do các hoàng đế triều đại nhà Minh sau này đã phái những đội quân tinh nhuệ tới bảo vệ lăng nhằm bày tỏ lòng thành kính của mình với Minh Thái tổ. Bởi vậy mà những kẻ trộm mộ cũng không có cơ hội đột nhập.
Sau này, nhiều tin tức còn đồn đoán vua Chu Nguyên Chương không phải an táng tại Nam Kinh mà là an táng tại Bắc Kinh. Cho nên, vua Chu Nguyên Chương có được chôn cất tại lăng Minh Hiếu hay không vẫn luôn là điều bí ẩn trong mấy trăm năm qua.
Ngày nay, khách tham quan đã có dịp “khám phá” lăng Minh Hiếu của vua Chu Nguyên Chương qua những hình ảnh được phục dựng dựa theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Chu Nguyên Chương được thành lập từ năm 2009. Cho tới nay lăng mộ này vẫn chưa được khám phá và còn chứa nhiều bí ẩn khiến độc giả tò mò.
Ly kỳ những bí ẩn trong lăng mộ của Võ Tắc Thiên
Nữ hoàng Võ Tắc Thiên được an nghỉ tại Càn Lăng, đây là ngôi mộ chứa nhiều bí ẩn mà đến tận bây giờ nhiều nhà khoa học chưa tìm ra.
Đây là lăng mộ còn nguyên vẹn trong thời gian dài do kiến trúc chắc chắn. Nhìn từ xa, lăng mộ khổng lồ gồm dải núi như người đàn bà nằm ngủ. Càn Lăng được bố trí bởi 103 tượng đá, trong đó có 61 tượng biểu trưng cho các bộ tộc khác nhau của Trung Hoa.
Ngoài ra, người dân còn truyền miệng sẽ có kết cục không hay nếu kẻ nào dám đụng vào ngôi mộ Càn Lăng.