Đừng tưởng các "boss" béo phì là đáng yêu, điều này thực sự nguy hiểm đấy!

09:00 12/01/2018

Trông mấy "boss" béo ục béo ịch thì dễ thương thật, tuy nhiên chúng chẳng hề hạnh phúc chút nào cả.

Cũng như loài người chúng ta, bệnh béo phì là một nỗi lo lớn. Đây gần như là loại bệnh phổ biến ở động vật. Hơn một nửa số chó và mèo trên toàn cầu đang phải đối mặt với căn bệnh này hàng ngày.


Các "boss" mũm mĩm tưởng chừng đáng yêu nhưng lại ẩn chứa vô vàn vấn đề về sức khỏe
Các "boss" mũm mĩm tưởng chừng đáng yêu nhưng lại ẩn chứa vô vàn vấn đề về sức khỏe

Tuy nhiên, có một điều khác biệt đó là nếu động vật bị mắc bệnh béo phì, chúng không phải đối mặt với những lời trêu chọc về ngoại hình, cũng chẳng ai coi đó là nguy hiểm mà đưa chúng đi giảm béo cả. Thậm chí, những "boss" có ngoại hình quá khổ còn trở nên đáng yêu gấp bội phần trong mắt các "sen".


Chú chó này là "mày râu" 100% mà còn bị nhầm là đang chửa chỉ vì quá béo đây này.
Chú chó này là "mày râu" 100% mà còn bị nhầm là đang chửa chỉ vì quá béo đây này.

Thế nhưng thực chất, vật nuôi bị dư thừa cân nặng là điều hết sức nghiêm trọng. Bệnh béo phì ở động vật có thể gây ra các biến chứng ở hầu hết mọi hệ thống trong cơ thể, từ bệnh tiểu đường đến viêm xương khớp.

Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng béo phì thậm chí còn ảnh hưởng tồi tệ tới tâm trạng, cảm xúc của các "boss". Vật nuôi thừa cân thường có chỉ số kém hơn về sức sống, chất lượng cuộc sống cũng như dễ bị đau đớn và rối loạn cảm xúc.

Đừng tưởng các

Vậy đâu là vấn đề về sự thừa cân ở các "boss"? Các loại thực phẩm có quá nhiều calo? Vật nuôi không được tập thể dục thường xuyên? Cân nặng mang tính di truyền? Hay bản thân các "sen" đã quá lơ la trong việc chăm lo đời sống ăn uống của các "boss"?

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, nguyên nhân khiến vật nuôi béo phì thường là do cách chăm sóc của con người. Rất nhiều "sen" giữ quan niệm rằng cho ăn là yêu thương nên không lựa chọn kĩ lưỡng các thực phẩm lành mạnh, phù hợp với các vật nuôi. Nguyên nhân phổ biến thứ hai là những vật nuôi này thường có quá ít thời gian vận động trong ngày, điều này dẫn tới lượng mỡ thừa tích tụ lại và các "boss" cứ ngày càng quá khổ.


Cười thì xinh thế này cơ mà, mỗi tôi bị béo phì.
Cười thì xinh thế này cơ mà, mỗi tôi bị béo phì.

Do vậy, nếu các "sen" thật sự yêu thương và trân trọng các "boss", hãy biết duy trì cân nặng ổn định cho thú cưng của mình và đừng bao giờ nghĩ rằng càng mập mạp là càng đáng yêu. Bản thân chúng ta cũng chẳng hề mong muốn một thân hình ì ạch, quá khổ, dù cho người khác cứ tấm tắc khen "mũm mĩm, dễ thương" đến đâu, đơn giản vì nó sẽ dẫn tới vô vàn các bệnh lý nguy hiểm khác. Vậy thì động vật cũng tương tự. Đừng vì những cách yêu thương không phải lối mà vô tình giảm bớt đi cuộc đời vốn ngắn ngủi của thú cưng, hãy yêu thương "boss" theo đúng cách các "sen" nhé!

Theo Sciencealert

Ảnh: Internet