Chuyện tình yêu lùm xùm của chàng tiền đạo đào hoa này đang là tâm điểm của nhiều sự chú ý và bàn luận.
Mới đây, Kỳ Hân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn trạng thái khá dài, xoay quanh câu chuyện tình cảm của cô và chàng tiền đạo điển trai Mạc Hồng Quân, khiến nhiều người chú ý.
Không còn che giấu, Kỳ Hân thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của mình và Hồng Quân. Khá buồn phiền vì bị đông đảo mọi người “đả kích”, Kỳ Hân quyết định viết bức “tâm thư” để nói lên nỗi lòng.
Đoạn chia sẻ của Kỳ Hân đăng trên mạng xã hội:
"Tâm thư" của Kỳ Hân. (Ảnh: Internet)
“Hôm nay tôi muốn chia sẻ 1 điều, và tôi nghĩ mình cần phải nói ra để được lắng nghe và hiểu hơn.
Những ngày gần đây tôi liên tục bị chửi, bị xúc phạm nặng nề vì những bài báo phong thanh về chuyện tình cảm.
Tôi chỉ muốn nói, nếu các bạn không là nhân vật trong câu chuyện thì sẽ không tài nào hiểu được mọi ngóc ngách của câu chuyện, đôi khi rõ ràng bạn nhìn thấy nhưng sự thật nó chưa chắc là như vậy đâu.
Cho tôi xin phép được hỏi vài câu :
- Bạn có muốn nhận là mình sai không?
- Bạn có muốn người ta dành tình cảm cho mình không?
- Nếu là 1 nhân vật của công chúng, vậy bạn có muốn được nhiều người quan tâm không?
- Bạn có muốn che giấu đi những bí mật không hay ho gì không?
Ai mà không muốn mình là người đúng cơ chứ, tôi không nói ra để bênh vực Quân, tôi nói lên những suy nghĩ của mình vì tôi đang nhìn thấy chúng tôi bị chửi một cách không thương tiếc, mà người ngoài cuộc đang dùng những lời lẽ thiếu văn ho. Thật sự thì không thể trách các bạn được, vì các bạn nhìn thấy như thế nào thì sẽ nói theo những gì các bạn thấy, đương nhiên các bạn thấy tội, thấy thương nhân vật A thì các bạn sẽ dùng những từ ngữ không hay cho nhân vật B.
Nhưng cái gì thì cũng sẽ có nguyên nhân hết các bạn à. Tại sao các bạn không tự nghĩ xem sao chuyện lại có thể xảy ra như vậy, nguyên nhân là gì? Các bạn đang chửi:
- Tại sao con của nó mà nó lại như vậy?
- Tại sao nó tại có thể bỏ con mình một cách không thương tiếc?
- Thằng này có phải là con người không, đến hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà?
- Tại sao chị ấy tốt như vậy mà anh ta lại có thể đối xử với chị như thế kia?
Vậy tại sao các bạn không tự đặt câu hỏi!
Vâng, không có người cha, người mẹ nào mà không thương con "của mình" cả.
Ừ thì các bạn cũng đúng khi báo cứ viết như thế kia cơ mà, nhưng bạn đã biết rõ về họ chưa? Có đi chơi cùng họ không? Đã từng tiếp xúc với họ chứ?
Thề là lúc chưa biết Quân và đọc những bài báo trên thì tôi ghét anh ấy vô cùng, có lần tôi còn chửi là thằng sở khanh vô trách nhiệm, con của nó mà nó còn không nhận. Nhưng khi tôi gặp 1 vài lần và tiếp xúc thì sự thật không như mình thấy và mình nghĩ.
- Tại sao chúng ta không thử chờ đợi thời gian trôi qua 1 lần!
- Tại sao chúng ta luôn ghép tội cho bị cáo và không nhìn vào góc độ nạn nhân 1 chút nữa!
Vâng, bạn đang nhìn thấy những hình ảnh đáng thương và rất tội nghiệp, nhưng bạn đâu có nhìn thấy những hình ảnh đang vui cười hạnh phúc ở đằng sau.
Chẳng qua là do người đàn ông muốn giữ thể diện cho người phụ nữ mà họ đã từng yêu, và họ không muốn là người đàn ông mặc váy, nên họ không nói, không kể để hứng chịu gạch đá vào mình thôi.
'Tôi không cướp chồng của ai, và cũng không cướp cha của ai cả'.
Tôi chia sẻ và mong được lắng nghe #toilangnghe #toilangnghetronven”.
Đông đảo cộng đồng mạng vào bàn luận, chia sẻ. Người đồng cảm với Kỳ Hân thì an ủi, động viên cô. Cũng không ít những người "ném đá" cô nàng chân dài này. (Ảnh: Internet)
Ở đoạn cuối của “tâm thư”, Kỳ Hân “bóng gió” nói Khánh Ly là người “giả tạo”: “Bạn đang nhìn thấy những hình ảnh đáng thương và rất tội nghiệp, nhưng bạn đâu có nhìn thấy những hình ảnh đang vui cười hạnh phúc ở đằng sau” .
Hình ảnh Kỳ Hân - Hồng Quân năm tay nhau chuẩn bị đi du lịch. (Ảnh: Internet)
Cô cho rằng Hồng Quân im lặng trước mọi sự việc là vì muốn giữ thể diện cho Khánh Ly. Cô cũng tự khẳng định rằng mình “không cướp chồng, cướp cha” của bất kì ai cả.
Ngày Hồng Quân - Khánh Ly còn mặn nồng. (Ảnh: Internet)
Trước đó, khi được hỏi thì Hồng Quân cũng từng khẳng định anh không hề chối bỏ trách nhiệm về đứa bé nếu như nó là con của mình. Anh cũng từng nói rằng muốn đưa Khánh Ly đi khám nhưng cô nhiều lần từ chối.
Câu chuyện tình cảm của bộ ba này có lẽ sẽ còn nhiều điều để nói tới và bàn luận. Nhưng dù thực hư sự việc có như Kỳ Hân hay Khánh Ly từng nói, thì người đáng thương nhất trong những lùm xùm này có lẽ không ai khác ngoài đứa trẻ sắp ra đời.