Bệnh nặng, cô giáo bám vào sợi dây để giảng bài mỗi ngày

15:37 20/05/2015

Trong vòng 3 năm liền, dù không thể đứng vững, nhưng cô giáo này vẫn bám vào sợi dây để giữ thăng bằng khi đứng giảng.


	
	Cô giáo Zhu Youfang, là giáo viên của trường Shangluo, thuộc thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc. Ba năm trước, cô bị mắc bệnh thoái hóa tiểu não (SCA), đây là một trong những bệnh rối loạn do di truyền. Căn bệnh SCA có đặc điểm mất sự phối hợp trong bàn tay, dáng đi, lời nói và mắt chuyển động kém.
Cô giáo Zhu Youfang, là giáo viên của trường Shangluo, thuộc thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc. Ba năm trước, cô bị mắc bệnh thoái hóa tiểu não (SCA), đây là một trong những bệnh rối loạn do di truyền. Căn bệnh SCA có đặc điểm mất sự phối hợp trong bàn tay, dáng đi, lời nói và mắt chuyển động kém.


	
	Dù bị bệnh nhưng cô vẫn yêu nghề, vẫn lên lớp đứng giảng. Chồng của cô Zhu là Huang Heming, hiện cũng là giáo viên cùng giảng dạy tại trường. Anh đã buộc một sợi dây thường vào thanh sắt gắn trên tường để vợ mình có thể bám vào đó.
Dù bị bệnh nhưng cô vẫn yêu nghề, vẫn lên lớp đứng giảng. Chồng của cô ZhuHuang Heming, hiện cũng là giáo viên cùng giảng dạy tại trường. Anh đã buộc một sợi dây thường vào thanh sắt gắn trên tường để vợ mình có thể bám vào đó.


	
	Sức khỏe của cô Zhu vẫn còn yếu nhưng mỗi ngày cô đều lên đứng lớp. Nhà trường khi biết bệnh tình của cô đã cho cô nghỉ có lương. Nhưng cô đã từ chối và vẫn đều đặn lên lớp giảng bài.
Sức khỏe của cô Zhu vẫn còn yếu nhưng mỗi ngày cô đều lên đứng lớp. Nhà trường khi biết bệnh tình của cô đã cho cô nghỉ có lương. Nhưng cô đã từ chối và vẫn đều đặn lên lớp giảng bài.


	
	Đứng giảng được một thời gian ngắn là cô lại bị chóng mặt, hoa mắt, cần phải ngồi nghỉ. Chồng của cô Zhu mỗi khi không có giờ dậy lại tới lớp giúp vợ quản lý học sinh. Sau mỗi giờ giảng dạy hay ăn trưa, anh còn giúp vợ về phòng giáo viên.
Đứng giảng được một thời gian ngắn là cô lại bị chóng mặt, hoa mắt, cần phải ngồi nghỉ. Chồng của cô Zhu mỗi khi không có giờ dậy lại tới lớp giúp vợ quản lý học sinh. Sau mỗi giờ giảng dạy hay ăn trưa, anh còn giúp vợ về phòng giáo viên.


	
	Việc đi lại của cô Zhu khá khó khăn nên mỗi lần lên cầu thang, cô phải vịn vào tay cầm để đi lên.
Việc đi lại của cô Zhu khá khó khăn nên mỗi lần lên cầu thang, cô phải vịn vào tay cầm để đi lên.


	
	Khi nghe tin cô giáo bị bệnh, rất nhiều học sinh cũ của cô đã tới thăm hỏi cô. Cô cũng tỏ ra rất hạnh phúc và vui mừng khi nhận được tin nhắn quan tâm của học sinh. 
Khi nghe tin cô giáo bị bệnh, rất nhiều học sinh cũ của cô đã tới thăm hỏi cô. Cô cũng tỏ ra rất hạnh phúc và vui mừng khi nhận được tin nhắn quan tâm của học sinh. 


	
	Cô Zhu vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe.
Zhu vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe.


	
	Gắn bò với nghề được hơn 30 năm, cô Zhu hiện đang là tấm gương sáng để cho nhiều người noi theo về nghị lực sống và đam mê với công việc.
	 
Gắn bò với nghề được hơn 30 năm, cô Zhu hiện đang là tấm gương sáng để cho nhiều người noi theo về nghị lực sống và đam mê với công việc.