Cuối năm, khi mọi người tất bật với công việc thì đâu đó trong cuộc sống đời thường lại hiện hữu những câu chuyện xúc động. Điển hình như đoạn clip 16 giây, ghi lại khoảnh khắc bé trai 2 tuổi cùng mẹ đi gom rác trong đêm.
Câu chuyện vừa được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của mạng xã hội, dân tình cũng nhanh chóng tìm ra danh tính của mẹ con nhân viên lao công đó.
Mẹ con nữ lao công mò mẫm nhặt rác trong đêm. (Ảnh: Dân Việt)
VnExpress đưa tin, người mẹ trong đoạn clip là chị P.T.L (công nhân thuộc Tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội). Mỗi ngày, chị L. đều đẩy chiếc xe rác đi thu gom khắp các con hẻm tại con đường Kim Mã (quận Ba Đình), sau đó đưa chúng về nơi tập kết. Chị làm việc từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau, đoạn đường di chuyển dài khoảng 8km.
Khoảng 16 năm trước, chị có con với một người đàn ông rồi sau đó chia tay. Đứa con lớn của chị nay đã 16 tuổi nhưng mắc chứng suy giảm trí nhớ, hiện đang ở với bà ngoại 70 tuổi trong căn nhà trọ trên đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Vài năm gần đây, chị qua lại với một người đàn ông khác rồi sinh ra bé Thóc, thế nhưng cũng không nên duyên. Do bà ngoại đã lớn tuổi, còn phải trông anh lớn nên Thóc ở với mẹ.
Thóc đi làm với mẹ từ 3 giờ chiều. (Ảnh: Quỳnh Nguyễn)
Chị L. làm nhiều việc, từ bán hàng nước, làm xưởng may tới đi gom rác mỗi đêm,... Mức lương cao nhất mà người mẹ đơn thân này nhận được mỗi tháng là 8 triệu đồng nhưng xuống còn 6 triệu đồng do dịch. Số tiền đó chị chi vào phí thuê trọ khoảng 1,8 triệu đồng, còn lại sinh hoạt và gửi cho mẹ nuôi con trai lớn.
Không có tiền gửi con, chị L. bỗng nhiên có thêm trợ lý nhỏ 2 tuổi cùng mình rong ruổi khắp ngõ hẻm. Dẫu thế, với vị trí là người mẹ, mỗi lần thấy con cùng mình đi gom rác vừa bẩn vừa lạnh, chị cảm thấy lòng như thắt lại. "Cực chẳng đã, tôi mới phải đưa theo con đi làm cùng" - chị L. tâm sự. Để kiếm thêm tiền, chị còn nhặt cả bìa carton, thu gom ve chai và lau dọn nhà thuê.
Những người lao công vất vả thu gom rác trong đêm. (Ảnh minh họa: Lao Động)
Bé Thóc ngoan, mẹ con đi cùng nhau nhưng tíu tít cả ngày. Thời gian đầu, Thóc phải đi bộ, thi thoảng bắt mẹ bế nhưng sau đó được một bác tốt bụng tặng cho chiếc xe nhỏ nên cậu bé tự lái. Nhờ có chiếc xe đó, cháu bé 2 tuổi không còn mỏi chân còn mẹ thì cũng đỡ vất vả.
Ngoài đi cùng mẹ, niềm hạnh phúc của Thóc còn là việc nhặt được những món đồ chơi cũ trong đống rác như siêu nhân, con voi, búp bê,... Dù có những thứ đã biến dạng nhưng em rất thích, thậm chí còn không ngừng xuýt xoa, thích thú.
Cứ như thế, gần 2 tháng qua Thóc đi cùng mẹ thâu đêm suốt sáng, tới 4 giờ mới bắt đầu ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thời gian này Hà Nội đang có dịch, chị L. cũng lo nhưng đành "tặc lưỡi" cho qua việc gửi con vì chẳng có tiền. Người mẹ đơn thân hi vọng, thời gian tới sẽ tích góp được khoản tiền nhỏ để lo cho tương lai và cuộc sống của con.
Thương con nhưng chị L. không thể làm điều gì khác vì chưa đủ tiền. (Ảnh: Chụp màn hình/Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Cuộc sống của chị L. khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện về người phụ nữ làm lao công, nuôi con gái giành học bổng 6 tỉ đồng tại Mỹ. Vietnamnet đưa tin, Nguyễn Vũ Linh đã giành được học bổng, học tại trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội. Vào tháng 11/2018, cô cũng nhận được suất học bổng tại ĐH Vanderbilt – trường đại học tư thục nằm trong top 15 các trường đại học quốc gia (Best National university) của Mỹ.
Chia sẻ về mẹ, Linh tâm sự: "Mẹ không được học nhiều, chỉ học hết lớp 3. Mẹ chỉ biết ký tên mình và đọc cơ bản. Một bài báo mẹ đọc cũng chưa chắc đã hiểu hết nội dung. Nhưng mẹ không bao giờ hỏi em điểm số. Mẹ chỉ hỏi con có vui không, có hạnh phúc không. Mẹ nói, cuộc đời mẹ đã hi sinh nhiều rồi, con phải làm được những gì con muốn. Thế nên, em cứ yên tâm làm mọi thứ mà em thích thôi". Có thể thấy, xuất phát điểm không quan trọng và điều tuyệt vời nhất chính là trái tim và tình yêu mẹ dành cho con.
Chân dung người mẹ lao công nuôi con vào giành học bổng 6 tỉ đồng tại Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet)
Câu chuyện về Linh và người mẹ lao công vốn đã rất cũ nhưng hi vọng, đó sẽ là động lực để chị L. nuôi dạy bé Thóc nên người. Những thông tin về chị L. và bé Thóc mang đến cho bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
ALBUM ẢNH BỐ ĐƠN THÂN VÀ CON GÁI GÂY XÚC ĐỘNG
Không chỉ tình mẫu tử mà tình phụ tử cũng là điều được mọi người quan tâm, mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Như mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về người bố đơn thân, chụp ảnh cùng con gái với concept vô cùng đặc biệt.
Trong bộ ảnh, anh Dũng (người bố đơn thân) đã mặc áo cưới để chiều ý con gái. "Bạn ấy cực kỳ thương con. Lúc mới đầu khi thử váy cưới, bên mình chỉ định lên ý tưởng mặc vest còn bé gái sẽ mặc váy cô dâu thôi. Tuy nhiên, em bé cứ nằng nặc đòi mẹ và thích được mặc váy cưới với mẹ. Mà cuối cùng không có mẹ, bé con nhỏ không biết mẹ đã bỏ mình đi nên Dũng mới nói, bé thích quá thì thôi coi như em hi sinh mặc váy cưới, giờ em cũng là mẹ của bé rồi. Bạn ấy không sợ quê hay gì, chịu khó hi sinh cho con để chụp hình luôn. Chỉ cần con thích thì bố có thể làm mọi thứ" - chủ nhân bộ ảnh chia sẻ.