Vào tháng 7/2019, truyền thông Malaysia đưa tin cho biết cựu vương Sultan Muhammad V và hoa hậu Nga Oksana Voevodina đã chính thức ly hôn. Đáng chú ý, cựu vương chối bỏ con trai đầu lòng Ismail Leon vì cho rằng cậu không chung máu mủ. Hơn 2 năm trôi qua, Ismail Leon và mẹ đã có cuộc sống mới khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Bé Leon ngày càng lớn khôn, luôn xuất hiện tươi tắn bên mẹ.
Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, người đẹp nước Nga đã chia sẻ cảm xúc về lễ Giáng sinh sắp tới với giọng điệu khá hào hứng. Cụ thể, Oksana Voevodina viết: "Leon và tôi không phải người Công giáo nhưng chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ đón Giáng sinh cùng mọi người. Chúng tôi đang có kế hoạch đi Châu Âu trong vài ngày tới, và tôi muốn Leon thấy các chợ Giáng sinh truyền thống của các thành phố khác. Vào đêm Giáng sinh, hi vọng ông già Noel sẽ ghé thăm Leon".
Theo dòng trạng thái của Oksana Voevodina thì hiện cô cùng con trai 2 tuổi rưỡi của mình đang ở London (Anh) và tận hưởng cuộc sống thoải mái trước thềm Giáng sinh. Trong bức ảnh đứng cùng mẹ, Leon cũng ra dáng một cậu bé xinh trai với nụ cười tươi rói.
Hình ảnh mới nhất của Leon được mẹ đăng tải vào ngày 16/12.
Leon luôn khiến trang cá nhân của mẹ "bừng sáng" vì nụ cười của mình.
Oksana Voevodina từng tốt nghiệp thạc sĩ, vì vậy cô lựa chọn làm công việc cố vấn đầu tư tại Anh. Để an tâm làm việc, Leon được gửi đến một trường mẫu giáo tư thục. Mặc dù thiếu vắng hơi ấm của ba nhưng cậu bé càng lớn, càng thể hiện sự chững chạc, khôi ngôi và khiến mọi người ngỡ ngàng vì có nét giống y đúc cựu vương Malaysia.
Thời điểm mới chuyển đến London, vợ cũ cựu vương Malaysia cũng khá lo lắng và chia sẻ rằng: "Lần đầu tiên là tôi chuyển đến Moskva năm 17 tuổi để học đại học. Sau đó, ở tuổi 24, tôi chuyển đến Malaysia. Giờ đây, sau 5 năm, tôi lại thu dọn vali, bế Leon trên tay và bắt đầu lại từ đầu". Sau một thời gian dài, cô đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xinh đẹp và yêu đời hơn. Trên trang cá nhân, Oksana Voevodina cũng ít than thở như trước, thay vào đó là những ngôn từ mạnh mẽ, mang dấu ấn tích cực.
Bé Leon khá hiếu động, được nhận xét là giống cựu vương Malaysia.
Cậu bé thường được mẹ cho tham gia những hoạt động ngoài trời.
Trong năm 2020, nàng thơ nước Nga từng bị tố là kẻ hám tiền, thường xuyên đòi hỏi cựu vương Malaysia phải trợ cấp. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã lên tiếng phản pháo mọi cáo buộc tiêu cực về mình. Người đẹp cho biết, cô chỉ mong có cuộc sống bình yên để nỗ lực hết sức, chăm lo thật tốt cho con trai. Được biết, do không thừa nhận Leon là con trai mình nên cựu vương Malaysia không chu cấp nuôi dưỡng cậu bé. Thời điểm mới ly hôn, Oksana Voevodina từng phải bán nhẫn đính hôn gần 6 tỉ đồng để trang trải tiền viện phí, sinh con.
Oksana Voevodina sinh năm 1993 tại Nga, cô lớn lên trong một gia đình gia giáo, có bố làm bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình còn mẹ là nghệ sĩ piano. Cô từng theo học Đại học Kinh tế Plekhanov và giành vương miện Hoa hậu Moscow năm 2015. Năm 2017, người đẹp xứ Bạch Dương gặp gỡ ngài Muhammad V vào thời điểm ông mới ly hôn. Một năm sau đó, họ chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực để khen ngợi.
Sau khi tan vỡ với cựu vương Malaysia, nàng thơ nước Nga trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Câu chuyện về cựu vương Malaysia cùng vợ cũ vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp, nhưng nụ cười hạnh phúc và vẻ điển trai của bé Leon thì khó có thể phủ nhận. Bạn suy nghĩ như thế nào về điều này? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Ảnh: Instagram Oksana Voevodina.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
CHUYỆN TÌNH "NHƯ TRẺ CON" CỦA CỰU VƯƠNG TÂY BAN NHA
Không chỉ cựu vương Malaysia mà cựu vương của Tây Ban Nha cũng từng gây sốt thế giới vì kiểu yêu đương kỳ lạ của mình. Cụ thể, vào năm 2004, cựu vương Juan Carlos đã gặp bà Zu Sayn-Wittgenstein trong một buổi đi săn và nhanh chóng "tâm đầu ý hợp". Khi được người tình hỏi về mối quan hệ với vợ, người đàn ông này trả lời rằng: "Đó là vở kịch".
Năm 2009, cựu vương ngỏ lời muốn cưới Zu Sayn-Wittgenstein và chính thức cầu hôn cô vào tháng 3. Tuy nhiên, họ vẫn chia tay sau khi cha của bà Zu Sayn-Wittgenstein ra đi. Nguyên nhân là do cựu vương đã có người phụ nữ khác, yêu đương sâu đậm trong 3 năm qua lại với Zu Sayn-Wittgenstein. Tới năm 2012, vị tình nhân này tiếp tục được cựu vương chuyển cho khoảng 1,77 nghìn tỷ đồng và nói là "tình phí". Sau đó, ông níu kéo người tình và đòi lại khoản tiền đó không thiếu 1 xu.