Mới đây, Iris, một bà mẹ 2 con đã chia sẻ trên Facebook về việc cô gần như mất con trai vì căn bệnh nhiễm trùng máu. Cụ thể cô chia sẻ"
"Nhiễm trùng máu, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về căn bệnh này trước đây, càng không bao giờ nghĩ rằng bệnh có thể xảy đến với gia đình mình cho đến khi mọi chuyện xảy ra.
Nhân ngày Nhiễm trùng máu Thế giới, chúng tôi chia sẻ câu chuyện về hành trình nằm viện chiến đấu với bệnh nhiễm trùng máu kéo dài 6 tháng của Jarrod. Chúng tôi hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ nhận thức được các triệu chứng của bệnh và xin hãy vui lòng chia sẻ vì biết đâu những điều này có thể cứu sống được ai đó".
Chia sẻ của người mẹ về căn bệnh và những dấu hiệu đầu tiên
Được chuẩn đoán là sốt siêu vi
Ngày 28/3/2019, Iris nhận được thông báo từ trường mẫu giáo rằng Jarrod, đứa con trai 4 tuổi của mình bị sốt. Sau khi được đón về nhà, Jarrod đã không còn sốt nữa nhưng bố mẹ vẫn cho bé ở nhà để đề phòng sốt lại. Hai ngày sau đó, cậu bé bị sốt lại và có các vết phát ban. Khi được đưa đến gặp bác sĩ thì bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị sốt siêu vi và được kê thuốc.
Vào ngày 31 tháng 3, cơn sốt và phát ban của Jarrod đã dịu xuống một chút và cậu bé có thể làm mọi việc xung quanh nhà, tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Jarrod nói rằng mình bị đau ở chân.
Thấy con kêu đau chân, Iris đã đưa con đến gặp một bác sĩ khác. Nhưng bác sĩ này cũng nói rằng bé chỉ bị sốt siêu vi và kê cùng đơn thuốc với bác sĩ trước đó.
>>> Đọc thêm: Bệnh Whitmore là gì? Cách phòng chống vi khuẩn ăn thịt người Whitmore
Ban đầu cậu bé được chuẩn đoán là sôt siêu vi
Vào ngày 2 tháng 4, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Jarrod vẫn bị sốt và phát ban, nhưng lần này, cậu bé đã không thể đi lại vì chân phải đau quá nhiều. Cơn đau khiến cậu bé không thể chịu đựng nổi, và ngay lúc 5 giờ chiều hôm đó, bố mẹ một lần nữa phải đưa con đến viện.
Sức khỏe Jarrod giảm sút nhanh chóng
Mặc dù đã đươc đưa đến bệnh viện nhưng Jarrod vẫn không cấp cứu ngay. Cậu bé được đưa vào phòng cách ly với lý do sốt phát ban. Trong suốt 5 giờ đồng hồ từ lúc nhập viện, bé chỉ được cho uống Panadol và thuốc chống dị ứng. Đến 10 giờ 30 phút đêm, Jarrod bắt đầu bị nôn mửa và tiêu chảy.
Sau khi được người nhà thông báo thì khoảng 45 phút sau, một y tá mới bước vào xem tình trạng của Jarrod. Sau khi đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sinh tồn, nhân viên y tá này đã lao ra ngoài và sau đó các bác sĩ, nhân viên y tế vào phòng bệnh rất đông. Họ biết cậu bé bị nhiễm trùng huyết nhưng không biết nguyên nhân gây ra nó.
Video: Những vật dụng quen thuộc hằng ngày lại là chỗ trú ngụ của nhiều vi khuẩn nhất mà bạn không ngờ đến
Jarrod phải nhờ vào các loại máy để thở
Một giờ sau, Jarrod bắt đầu bị suy đa tạng và cần được nối với máy lọc máu vì thận của bé đã bắt đầu yếu, không thể hoạt động được nữa. Vào lúc 4 giờ sáng, nhịp tim của Jarrod cũng bắt đầu yếu đi và bé phải phẫu thuật tim để kết nối với một máy thở ECMO.
Nhiễm trùng huyết xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn bắt đầu gửi các hóa chất chống nhiễm trùng khắp cơ thể thay vì chỉ nhiễm trùng. Những hóa chất này gây viêm và bắt đầu tấn công các mô và cơ quan khỏe mạnh. Cơ thể bạn không còn khả năng chiến đấu với nhiễm trùng nữa.
"Vi khuẩn ăn thịt" chính là nguyên nhân
Đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 4, dù đã được hỗ trợ bằng tất cả các loại máy móc nhưng tình trạng của cậu bé vẫn không được cải thiện. Jarrod được cho 30 loại thuốc khác nhau trong khi các bác sĩ dự đoán về nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh là do Bệnh Kawasaki (viêm mạch máu hệ thống cấp tính) hoặc liên cầu khuẩn nhóm A (Group A Strep). Chỉ 4 ngày sau, họ xác nhận Jarrod mắc liên cầu khuẩn nhóm A - thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt.
Nhiễm trùng khuẩn liên cầu A xảy ra khi số lượng vi khuẩn vượt quá sức đề kháng của cơ thể. Nhiễm trùng do vi khuẩn này gây ra có tỷ lệ thấp, tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng khuẩn này chiếm 25%.
Mặc dù đã được tiêm kháng sinh và được lọc máu độc hại bằng máy ECMO, nhưng trên cơ thể Jarrod bắt đầu xuất hiện các mảng màu xanh tím trên da và phồng rộp do sốc nhiễm trùng. Chân phải của bé đã sưng to gấp 3 lần kích thước bình thường.
>>> Có thể bạn muốn biết: Người đàn ông bị vi khuẩn ăn thịt tấn công, phải chặt bỏ cánh tay sau khi ăn hải sản tươi sống
"Vi khuẩn ăn thịt" khiến sức khỏe cậu bé giảm sút nhanh chóng
"Các bác sĩ đã lo ngại rằng chân của cậu bé chính là nguồn gốc của sự lây nhiễm, vì vậy họ đã quyết định cắt một chân con trong khi con vẫn còn sự sống. Đối với chúng tôi, đây là một trong những điều khó khăn nhất. Nếu chân bé là nguyên nhân gây nhiễm trùng thì nó cần được ưu tiên giải quyết. Nhưng Jarrod đã quá yếu để có thể trải qua bất kỳ ca phẫu thuật lớn nào, không những thế, cậu bé còn bị loãng máu", Iris viết.
Nhưng rồi, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Các bác sĩ phát hiện ra rằng vi khuẩn Strep A đã xâm nhập vào máu và xương của Jarrod, dẫn đến tổn thương cơ và mô. Các bác sĩ đã cắt đứt nguồn cung cấp máu đến chân của cậu bé,
Quá trình hồi phục
Trong 24 ngày nằm ở phòng hồi sức cấp cứu Jarrod đã hôn mê tới 8 ngày. Da cậu bé bắt đầu bong, tóc thì rụng, thậm chí còn phải thực hiện các ca phẫu thuật khác khi mà vết thương ở chân vẫn chưa bình phục.
Cậu bé bắt đầu hồi phục nhưng vẫn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật
Trải qua 3 tháng trong bệnh viện và 3 tháng chăm sóc của các y bác sĩ tại nhà với khoảng 20 ca phẫu thuật, may mắn thay, Jarrod đã có thể hồi phục trở lại.
Giờ đây, sau khi trải qua vật lý trị liệu và châm cứu Jarrod gần như trở lại bình thường. Mặc dù một chân của bé bị nhỏ hơn chân kia do phải cắt bỏ một số cơ và mô nhưng cậu bé vẫn chăm chỉ học cách lấy lại sức để đi lại.
Dù một chân nhỏ hơn nhưng cậu bé vẫn cố gắng tập đi trở lại
Kết
Iris hy vọng, ca bệnh của con trai mình sẽ giúp mọi người hiểu hơn về căn bệnh nguy hiểm này và luôn chú ý tới sức khỏe của con mình, đặc biệt là sớm phát hiện các triệu chứng của bệnh trước khi quá muộn. Mong rằng sẽ không có trường hợp đáng tiếc nào về "vi khuẩn ăn thịt" sau lời cảnh báo của bà mẹ này.
Vi khuẩn ăn thịt thật đáng sợ, hãy chia sẻ bài viết này thay cho lời cảnh báo từ YAN nhé!
Nguồn ảnh: Internet
Những căn bệnh nguy hiểm chết người nên được mọi người quan tâm và chú ý. Nếu quá chủ quan thì nạn nhân sẽ chính là bạn. Vì vậy hãy nghe theo những khuyến cáo của bác sĩ vì cho tới nay đã có 4 trường hợp mắc phải căn bệnh này.
Cảnh báo nguy hiểm: Thêm 4 người mắc bệnh Whitmore
Mới đây, tại các bệnh viện trên cả nước đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore. “Vi khuẩn ăn thịt người” đang khiến mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn có trong đất và nước, xâm nhập qua vùng da bị tổn thương. Trong thời gian 2 tháng trở lại đây, số lượng người mắc bệnh Whitmore bất ngờ tăng lên đột biến.
Trước tình trạng diễn biến bệnh phức tạp, các y bác sĩ khuyến cáo mọi người hết sức cảnh giác về căn bệnh nguy hiểm này...>>> ĐỌC TIẾP