Bé gái dũng cảm đã ra đi vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua (20/11) trong vòng tay của bố mình.
Đầu tháng này, hình ảnh bé gái Jessica Whelan (4 tuổi) bị ung thư đang nằm quằn quại trên giường bệnh, thân thể chằng chịt mạch máu, nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt dúm dó vì đau đớn, đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người.
Hình ảnh của Jessica Whelan đang đau đớn trên giường bệnh khiến cả thế giới rơi nước mắt xót xa.
Và hôm qua (20/11), bố em, anh Andy Whelan, thông báo rằng em đã qua đời vào buổi sáng ngày hôm đó. Dù vô cùng mạnh mẽ, song cô bé đã không thể chiến thắng trong cuộc chiến với bệnh tật.
“Thật đau lòng nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi phải thông báo với tất cả các bạn rằng Jessica cuối cùng cũng đã yên nghỉ vào lúc 7 giờ sáng nay. Cháu đã không còn phải chịu đựng nữa, không còn phải chống chọi với nỗi đau đớn dày vò thân thể nữa.
Cô bé đã qua đời vào 7h sáng ngày hôm qua.
Đêm qua cháu cũng đã cho bố được ôm cháu trong vòng tay, tôi đã ôm cháu thật chặt và nói với cháu rằng tôi yêu cháu biết chừng nào. Tôi nói với cháu rằng con hãy cứ nhắm mắt, hãy cứ ngủ đi, tôi vỗ về cháu bằng những nụ hôn lên trán và lên môi. Có lẽ đây cũng chính là điều cháu nó cần để cuối cùng cũng tìm thấy bình yên mà ra đi vì chỉ 8 giờ sau đó, cháu đã trút hơn thở cuối cùng. Từ lúc mới ra đời cháu đã là cô gái bé bỏng của bố và cho đến giờ phút cuối cùng điều đó cũng không thay đổi. Tôi cảm thấy như một phần thân thể mình đã bị xé toạc, nhưng tôi mừng là mình cũng đã vỗ về được cháu trong những thời khắc cuối cùng ấy. Cháu đã ra đi thật yên bình và thầm lặng mà không có lấy một tiếng rên rỉ.
Bây giờ cô công chúa nhỏ của tôi đã được chắp thêm đôi cánh thiên thần và bay về trời cùng với những người bạn và những người mà cháu yêu thương. Từ giờ cháu sẽ dõi theo đứa em trai bé bỏng và dõi theo chúng tôi cho đến ngày chúng tôi được đoàn tụ.”
Sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật, Jessica cũng không thể giành chiến thắng.
Jessica Whelan, người làng Oswaldtwistle, Lancashire, nước Anh, được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 vào tháng 09/2015. Cuộc chiến chống lại bệnh tật của cô bé được biết đến rộng rãi sau khi bố em, một nhiếp ảnh gia, chụp lại khoảnh khắc em đang vật vã đau đớn trên giường bệnh.
Andy Whelan đã dùng tấm ảnh mà anh miêu tả là “bộ mặt thật của ung thư” này để nâng cao ý thức đối với căn bệnh mà con gái anh cùng rất nhiều đứa trẻ khác đang phải trải qua.
Dẫu vậy, nghị lực phi thường của cô bé luôn khiến người ta cảm phục.
Thậm chí dù đau đớn, cô bé cũng vô cùng lạc quan và vui vẻ.
Jessica đã được tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trong đời một cách trọn vẹn nhất trong vòng tay của những người yêu thương.
"Cháu đã không còn phải chịu đựng nữa, không còn phải chống chọi với nỗi đau đớn dày vò thân thể nữa."
"Cháu đã ra đi thật yên bình và thầm lặng mà không có lấy một tiếng rên rỉ."
(Ảnh: Andy Whelan)