Bé Charlotte Cook thường “gặm nhấm” ghế sofa, thảm, thú bông… và tất cả các đồ vật làm từ vải dệt trong nhà.
Nếu mới đến lần đầu, chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy các vật dụng bằng vải trong nhà đều bị cắn nham nhở chẳng có cái nào nguyên vẹn. Nguyên nhân do cô bé Charlotte (sống cùng gia đình tại thị trấn Lesmahagow, nước Anh) ăn chúng thay cho thức ăn hằng ngày.
Nikki – mẹ Charlotte cho biết, cô nhận ra sự bất thường này ở con gái khi bé mới 1 tuổi. Lần đầu tiên bà mẹ bắt gặp là lúc cô bé đang nhai tấm thảm trước cửa phòng. Mới đầu cô Nikki cũng chỉ nghĩ đơn giản đây là hành động bình thường hay gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên cô bắt đầu lo lắng và đưa Charlotte đi khám bác sĩ khi thấy con gái không chịu ăn uống gì mà chỉ thích ăn các loại vải trong nhà.
Cô bé ăn tất cả những gì bằng vải
Các bác sĩ cho biết, sở dĩ cô bé có sở thích kỳ cục này là do căn bệnh tự kỷ và một dạng bệnh liên quan đến hội chứng Pica – chứng rối loạn ăn uống. Những người mắc phải bệnh này thường có thói quen ăn các đồ vật không phải là thực phẩm như: đất sét, cát, phấn... Chính vì thế mà bé Charlotte thường ăn ghế sofa, thảm và thậm chí là con thú bông hay chơi thay cho thức ăn thông thường. Tuy bé cũng ăn uống một số đồ ăn như trẻ em khác nhưng rất ít.
Mẹ Charlotte nói rằng cô bé chỉ ăn vải như một cơn nghiện khó hiểu chứ không hề có cảm nhận gì về những thứ đã ăn. Bà cũng lo lắng cho sức khỏe của con gái, vì những thứ bé ăn vào có thể làm tắc nghẽn đường ruột. Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị cho cô bé, vì vậy lời khuyên duy nhất dành cho gia đình là nên để Charlotte tránh xa các đồ vật bằng vải.