Bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước những thứ "tưởng nhỏ mà hóa ra to đùng" dưới đây.
Người ta vẫn thường nói: "Phải trực tiếp mắt thấy tai nghe thì mới tin được những gì đang diễn ra là thật, mới đưa ra được cảm nhận chính xác nhất". Thế nhưng, rõ ràng là dù có tận mắt nhìn thấy nhiều thứ thì chúng ta vẫn mông lung, mơ hồ về ngoại hình thực sự của chúng vô cùng.
Ví dụ như ai cũng biết Mặt trời rất lớn với đường kính gấp 109 lần đường kính Trái đất, nhưng có ai tưởng tượng được 109 lần là như thế nào không? Hay như chiếc đèn giao thông trên chiếc cột kia. Nom cũng nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ có ai chạm vào nó bao giờ đâu mà biết kích cỡ thật ra sao.
Do đó, khi bắt gặp những thứ "tưởng nhỏ mà hóa ra to đùng" trong những bức hình dưới đây, bạn sẽ càng bất ngờ hơn. Hóa ra thị giác của chúng ta lại gây ảnh hưởng lớn tới nhận thức thế này đây, sai hết cả rồi...
Để có được những thước hình cận cảnh chiếc nhẫn, đoàn làm phim The Lord Of The Ring đã đặt làm hẳn đạo cụ lớn thế này, đỡ mất công 3 - 4 cái máy quay quây đầu vào cái nhẫn nhỏ xíu. Lên phim thì tưởng bé chứ thực ra nó bự chà bá thế này đây
Trái tim của cá voi xanh lớn thế này đây. Bạn nhớ nhé, một người trưởng thành cũng chỉ to ngang cái cuống tim của nó thôi
Đây không phải chân mấy con gà mà bạn vẫn nhâm nhi ngoài quán với nước chấm chua ngọt đâu, chân đại bàng núi đấy. Bởi vậy người ta mới phong nó làm chúa tể bầu trời chứ
Chúng ta chỉ biết tới kim tự tháp thông qua những bức hình chụp từ trên cao hoặc chụp cắt ngang hông, và đây là sự khổng lồ của kim tự tháp Giza. Thật không thể tưởng tượng nổi người Ai Cập cổ đại đã làm thế nào để vận chuyển được 170.000 tấn đá vôi và xây dựng nên kì quan vĩ đại cao 147m này
Tuần lộ không mang kích cỡ của một con ngựa đâu nhé. Một cá thể trưởng thành có thể lớn gấp 4 lần chiếc ô tô đấy...
Biển quảng cáo ở ven đường lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy
Còn đây là cái cây lớn nhất thế giới
Nếu bạn vẫn thắc mắc về kích cỡ của Mặt trời thì hãy quan sát tấm hình này. Mỗi hạt xanh là một Trái đất, và bao quanh những Trái đất ấy chính là Mặt trời. Đường kính của Mặt trời gấp 109 lần đường kính Trái đất. Mùa hè khiến bạn "tổn thọ" với cái nóng 40 độ C ư? Ấy là còn may lắm rồi đấy. Trái đất cách Mặt trời tới 150 triệu km chứ ít đâu. Gần thêm tí nữa thì còn mệt hơn
Đây, đèn giao thông mà các anh chị cứ nghĩ bé bé con con đây. To ra phết chứ đùa đâu, cũng phải ngang một đứa trẻ đấy
Cái anh David mà các bạn thấy trong sách mỹ thuật hóa ra cũng cao lớn lắm đấy nhé
Phổi của một chú ngựa khi đã được bơm căng sẽ có kích thước đáng nể thế này
Khi một chú cá voi lưng gù và người thợ lặn cố gắng "đập tay" thì sẽ thế nào?
Thay thế Mặt trăng bằng sao Thổ, bạn sẽ có những trải nghiệm hết hồn đấy
Tổng hợp