Khi đã thưởng thức xong một bộ phim, bạn có bao giờ tự hỏi: “Liệu có những bí mật thú vị nào ẩn sâu dưới lớp áo ngoài hào nhoáng của các tác phẩm này hay không?”. Cùng theo chân YAN để vén bức màn bí ẩn trong hai bộ phim Trung - Hàn “xem là cười rụng rốn” dưới đây nhé!
The Chef, The Actor, The Scoundrel (Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lại)
Cả 3 diễn viên chính đều từ chối nhận cát xê
Tham gia bộ phim điện ảnh hài Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại (The chef, The actor, The scoundrel), cả ba diễn viên chính Lưu Diệp, Trương Hàm Dư và Hoàng Bột đều tình nguyện không nhận thù lao. Đây là một "canh bạc" khá mạo hiểm bởi họ sẽ trở thành cổ đông góp vốn sản xuất theo một tỉ lệ thỏa thuận, chỉ hưởng % hoa hồng từ doanh thu phim. Nếu phim thắng, có lãi thì họ lời; còn lỡ phim thất bại thì dĩ nhiên chấp nhận trắng tay.
Với một câu chuyện hài hước đầu thế kỉ 20, bối cảnh của Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại thu gọn trong một quán ăn Nhật với nhiều tình huống “khó đỡ”, khi hai thành viên cấp cao của quân đội Nhật đang trên đường làm nhiệm vụ lại bị bắt cóc, một kịch bản hoàn hảo được dựng ra với kế hoạch là lấy thuốc giải để giải cứu nhân dân khỏi dịch bệnh đang lan truyền. Bộ phim đã phát huy hoàn toàn khả năng diễn xuất cũng như chọc cười khán giả của 3 nam diễn viên từng đoạt giải Ảnh đế Kim Mã qua 3 nhân vật "thấp cổ bé miệng" gồm một đầu bếp (Lưu Diệp), diễn viên (Trương Hàm Dư) và tên vô lại (Hoàng Bột).
Hoàng Bột – ông vua phòng vé
Năm 2012, với bộ phim Thất lạc ở Thái Lan (Lost in Thailand), Hoàng Bột được phong tặng danh hiệu là “Vua hài Trung Quốc”.
Chỉ với riêng vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký – Mối tình ngoại truyện của “Vua hài Hồng Kông” Châu Tinh Trì, Hoàng Bột đã giúp bộ phim “đại náo” phòng vé năm 2013 với doanh thu vượt ngưỡng 1,2 tỉ NDT. Tính đến nay, tổng doanh thu của các bộ phim do ngôi sao hài vừa tròn 40 tuổi này đóng đã đạt đến 4 tỉ NDT (hơn 560 triệu USD).
Nhân vật tên vô lại trong Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại do Hoàng Bột đảm nhận được giới phê bình và báo chí đánh giá rất cao. Anh khiến khán giả thích thú với tạo hình như một chàng cao bồi viễn tây, vô duyên, đáng ghét ẩn phía sau là một nhà khoa học trầm tính. Và hẳn nhiên bộ phim này cũng không nằm ngoài dự tính khi “đút túi” gần 200 triệu NDT.
A Millionaire on The Run (Ông trùm triệu đô)
Bộ phim của những cái đầu tiên
Tác phẩm này được xem như “đứa con đầu lòng” thành công sau một thời gian dài “thai nghén” của Kim Ik Ro - trợ lí đạo diễn trong phim Singles và Doll Master, đồng thời cũng là một trong những người viết kịch bản cho phim My Girlfriend is an Agent. Không những thế, A Millionaire on The Run còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Park Jin Young - “ông trùm” JYP làng nhạc K-pop trong vai trò nam chính.
Và đây cũng là lần đầu tiên thầy giáo “tưng tửng”, “thích cù lét học trò” trong Dream High (2011) đóng cặp với mĩ nhân sexy Min Hyo Rin. Thật thú vị đúng không nào!
Không quảng bá rầm rộ nhưng vẫn thành công về mặt doanh thu
Chưa đề cập đến những yếu tố khác, chỉ riêng cái tên Park Jin Young cũng đã đủ sức lôi kéo một lượng lớn khán giả đến rạp.
Tuy nhiên, bằng năng khiếu hài hước “không đỡ nổi”, gương mặt chưa cần diễn cũng đã khiến khán giả “cười bò” của "ông trùm tạo hit", cộng thêm một cốt truyện mới lạ, hấp dẫn, thành công với cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ là điều không thể bàn cãi.
Bộ phim xoay quanh cuộc rượt đuổi hài hước giữa Choi Young In (Park Jin Young) khỏi sự truy sát của tên đạo diễn nham hiểm Han Sang Mo (Jo Sung Ha). Với số tiền 5 triệu đô la (~104,2 tỉ đồng) trong tay, Young In chẳng những không “xơ múi” được gì mà còn phải luôn trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cùng với sự “bám càng” vô tình của cô nàng “đầu gấu” xinh đẹp Mi Ri (Min Hyo Rin), cuộc phiêu lưu bất dắc dĩ của họ gặp đủ những cung bậc cảm xúc, từ “tưng bừng khói lửa” cho đến những pha nhắng-nhít-thôi-rồi...
Sau bộ phim, Min Hyo Rin chính thức thành “gà” nhà JYP
Mặc dù đã từng hợp tác trong chương trình Saturday Night Live Korea 2, nhưng mãi đến khi A Millionaire on The Run ra mắt thành công, “người tình tin đồn” của TaeYang (nhà YG) mới chính thức kí kết hợp đồng với ông bầu Park Jin Young để trở thành gà nhà JYP Entertainment.
Cùng đón xem Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại phát sóng lúc 22g thứ năm 13/8 và Ông trùm triệu đô phát sóng lúc 22g thứ sáu 14/8 trong chương trình Yan Cine nhé!