Đây chỉ là một trong số hơn 150 ca cấy ghép mà "búp bê sống" đã từng làm
Bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe, anh chàng "búp bê Ken" - người đã trải qua 58 lần phẫu thuật thẫm mĩ, hôm nay tiếp tục đến Ấn Độ để phẫu thuật con ngươi. Để chuyển màu mắt từ màu nâu nguyên thủy sang màu ghi đá, Rodrigo Alves chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị mù.
Sáng nay 7/5, Rodrigo đã đổi màu mắt từ nâu sang ghi đá
Nhưng vì để thực hiện hóa giấc mơ trở thành búp bê Ken đời thực, Rodrigo Alves (33 tuổi) không ngại chi ra hàng trăm triệu bay từ Brazil sang Ấn Độ để đạt được ý muốn của mình.
Bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ về nguy cơ có thể bị mù, Rodrigo vẫn quyết tâm thực hiện
Anh vừa đặt chân đến New Delhi vào 1/5 vừa qua và đã trải qua một tuần tham quan thành phố, gặp gỡ chụp ảnh với người dân rồi mới gặp bác sĩ để tư vấn.
"Búp bê Ken" lạnh lùng trong trang phục truyền thống
Dù chi phí cho ca phẫu thuật này lên đến 8000 bảng (khoảng 230 triệu tiền Việt) thậm chí bác sĩ đã từng khuyên không nên phẫu thuật nhãn cầu do khả năng để lại di chứng sau phẫu thuật, nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện. Trong suốt gần 20 năm nay, Rodrigo phải luôn dùng kính áp tròng để thay đổi màu mắt, hơn thế chi phí cho mỗi cặp kính sát tròng vào khoảng 500 bảng (gần 15 triệu tiền Việt) nên sau khi cân nhắc phương án phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất.
Rodrigo không hài lòng với đôi mắt màu nâu nguyên thủy
Bên cạnh đó, sau khi thấy 3 người bạn đã có kết quả như ý sau ca phẫu thuật con ngươi từ Ấn Độ về, “búp bê Ken” có thêm tự tin để quyết định tu sửa lần thứ 58.
Dù đã dao kéo 58 lần nhưng "búp bê sống" vẫn chưa hài lòng với bề ngoài hiện tại
Trước đó, Rodrigo đã "dao kéo" 58 lần với tổng chi phí hơn 400.000 bảng Anh (hơn 200 tỉ đồng) để hút mỡ, độn ngực, tiêm tế bào với mụa đích trở thành búp bê sống. Được biết phần lớn tài sản của “búp bê sống” 33 tuổi này do ông bà anh để lại.
Ảnh: Internet