Thất bại của Barcelona
Khi mới trải qua 30 phút thi đấu, Barcelona đã nhận tới 4 bàn thua. Thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ về trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil và Đức. Đội chủ nhà cũng phải trải qua tình cảnh tương tự khi để thua tới 0-5 sau nửa giờ thi đấu.
Trận bán kết năm đó kết thúc với chiến thắng 7-1 dành cho nước Đức, còn trận đấu vừa qua, đại diện Bundesliga huỷ diệt gã khổng lồ La Liga bằng tỷ số 8-2. Tất cả đều là tỷ số không tưởng tại những giải đấu được coi là danh giá nhất cấp độ thi đấu của mình (quốc gia và CLB). Và dĩ nhiên, điều không tưởng ấy là sự thật.
Bayern huỷ diệt Barcelona không thương tiếc
Nhìn lại những mùa giải gần đây của Barcelona, thất bại nặng nề này thực tế lại không quá bất ngờ. Họ để thua PSG 0-4 và Juventus 0-3 ở mùa giải 2016/17; thua Roma 0-3 mùa giải 2017/18; thua Liverpool 0-4 mùa giải 2018/19.
“Đây là một kết quả kinh khủng. Một nỗi hổ thẹn. Đội bóng này cần thay đổi và tôi không có ý nói tới HLV hay bất cứ cầu thủ đặc biệt nào. Tôi không muốn chỉ ra bất cứ cá nhân nào nhưng mọi thứ cần thay đổi. Đây là đỉnh điểm của sự thất vọng rồi”, Pique nói sau trận.
Pique cảm thấy hổ thẹn với thất bại trước Bayern
>>> Xem thêm: Messi sẽ nhận 235 triệu bảng tiền lương nếu gia nhập Inter
Lần cuối cùng Barcelona nhận tới 8 bàn thua trong một trận đấu là vào năm 1946. Khi đó, họ nhận thất bại trước Sevilla tại Copa del Generalissimo Francisco Franco (tiền thân Copa del Rey). Khi đó, huyền thoại Johan Cruyff của Barcelona thậm chí còn chưa ra đời.
Rõ ràng, Barcelona cần một cuộc cải tổ mạnh. Không chỉ đơn thuần từ vị trí các cầu thủ mà ngay cả ban lãnh đạo, giới thượng tầng CLB cần những người thực sự am hiểu về bóng đá để làm bóng đá mới có thể vực Barcelona qua cơn bĩ cực này.
Barcelona cần một cuộc cách mạng toàn diện
Trách rằng Bayern quá hay
Barcelona nếu gặp đội bóng khác ngày hôm nay, nếu có thua chắc cũng không thể thua thảm hại như này được. Bayern Munich đơn giản là quá hay ở thời điểm này. Đã không còn những dấu hiệu bạc nhượng, uể oải giống như dưới thời HLV Niko Kovac. Thay vào đó là một tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết. Mỗi trận đấu mới, người ta lại thấy một Bayern Munich phiên bản cải thiện tốt hơn, nguy hiểm hơn.
>>> Xem thêm: Xavi đạt thỏa thuận làm HLV Barcelona thay Setien
Tám bàn thắng có được, Bayern Munich thi đấu rất đa dạng. Bàn thắng đến từ cướp bóng phản công có, đến từ phối hợp cánh hay trung lộ cũng đều có. HLV Hansi Flick thay người trong hiệp 2 và đội bóng vẫn ghi được 4 bàn giống như đội hình chính hiệp 1. Tất cả cho thấy Bayern đang có một đội hình chất lượng và đồng đều ở mọi tuyến.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất chính là tinh thần thi đấu của Bayern Munich. Ivan Perisic và Coutinho chắc chắn sẽ trở về CLB chủ quản sau khi kết thúc mùa giải tại Bayern Munich. Thiago Alcantara và David Alaba chưa chắc chắn tương lai khi chỉ còn 1 năm hợp đồng với "Hùm xám". Thế nhưng, tất cả bọn họ đều thi đấu gắn kết, cùng nhau thăng hoa, cùng nhau thi đấu như thế họ sẽ thi đấu với nhau thêm cả chục năm nữa vậy.
Coutinho thi đấu như thể anh là người chính thức của Bayern Munich
Sự đoàn kết khiến cho từng cá nhân Bayern đã hay nay lại càng hay hơn. Đó chính là cái tài của Hansi Flick, điều HLV Kovac không thể làm cho Bayern trước đây. Với phong độ hiện tại, thật chẳng biết ai mới có thể cản bước "Hùm xám" đăng quang tại mùa giải này!
Xavi là ứng viên số một thay Quique Setien
Sau thất bại thảm hại 2-8 của Barcelona trước Bayern Munich, giới truyền thông rộ tin đồn Quique Setien sẽ bị sa thải ngay lập tức. Cựu danh thủ Xavi Hernandez đang là ứng cử viên số một ngôi vào chiếc ghế nóng tại Camp Nou.
Ứng viên số hai trong danh sách này là Mauricio Pochettino, người vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi rời Tottenham. Pochettino từng được đồn đoán dẫn dắt Juventus, nhưng đội bóng này sau đó lại chọn Andrea Pirlo. Những cái tên kế tiếp trong danh sách này là HLV Barca B Javier Garcia Pimienta, giám đốc học viện Patrick Kluivert, và cựu danh thủ Ronald Koeman,...