Sau khi để thua tuyển Thái trong trận bán kết AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam chính thức trở thành cựu vương và sẽ về nước trong những ngày tới. Kết quả của trận đấu không chỉ khiến dư luận trong nước quan tâm, mà tại Hàn Quốc - quê nhà của HLV Park Hang Seo – hàng loạt bài báo về thất bại đáng tiếc này cũng được đăng tải.
Bài viết của tờ Star.Ohmy News. (Ảnh chụp màn hình: Star.Ohmy News)
Mới đây, tờ Star.Ohmy News của Hàn Quốc có 1 bài viết với tiêu đề “Shin Tae Yong và Park Hang Seo, ánh sáng và bóng tối của AFF”, đề cập đến thất bại của HLV Park và các học trò. Mở đầu bài viết, tác giả cho rằng 2 vị HLV người Hàn Quốc là ông Park Hang Seo và Shin Tae Yong (HLV ĐT Indonesia) có sự tương phản rõ rệt. Nếu ông Shin Tae Yong đưa Indonesia lọt vào vòng chung kết của giải đấu AFF Cup sau 5 năm thì ông Park không thể giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương.
ĐT Indonesia có màn trình diễn khá tốt trước Singapore, thuận lợi tiến vào vòng chung kết. (Ảnh: AFF)
Bài viết cho rằng đây là giai đoạn hoàng kim của ông Shin, bởi Indonesia vốn được coi là ĐT rất yếu trong khu vực. Tuy nhiên, với tài năng của mình, vị HLV này đã giúp đội bóng Indonesia có diện mạo hoàn toàn khác; đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho người hâm mộ nước này, để họ tin rằng bóng đá nước họ đang ngày càng khởi sắc.
Chiến tích vào chung kết AFF Cup của HLV Shin đang được giới báo chí Indonesia hết mực khen ngợi. Nếu thành công đánh bại Thái Lan, ông sẽ xác lập cột mốc lịch sử: Giúp ĐT Indonesia lần đầu giữ chức vô địch Đông Nam Á. Và từ đây, ông sẽ trở thành huyền thoại của nền bóng đá nước này.
HLV Shin Tae Yong và HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Web Thể thao)
Về phía HLV Park Hang Seo, bài viết cho rằng, mặc dù để thua Thái Lan nhưng vị chiến lược gia 64 tuổi không có gì phải xấu hổ. Bởi lẽ, trong những năm qua, nền bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã có sự tiến bộ vượt bậc.
Tuy nhiên, tác giả bài viết bày tỏ sự lo ngại về việc ông Park đang dần tụt dốc từ đỉnh cao. Sau khi dẫn dắt Việt Nam, ông Park đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc, song những chiến thắng trong quá khứ không chỉ làm dấy lên nhiều kì vọng, mà còn trở thành gánh nặng cho chính ông.
ĐT Việt Nam để thua liên tiếp 6 trận trong vòng loại World Cup, và giờ đây, các học trò của ông Park bị loại khỏi vòng chung kết dù đang là đương kim vô địch. Kết quả này nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Việt Nam, trong đó có sự thất vọng.
Việt Nam nỗ lực tranh bóng với Thái Lan trong trận bán kết lượt về. (Ảnh: AFF)
“Một số luồng ý kiến đã đặt ra dấu hỏi về việc, vai trò huấn luyện của ông Park bây giờ ra sao. Hiện, sức ép đặt lên vai vị HLV này sau thời gian cầm quyền vừa qua chính là thách thức lớn mà ông cần vượt qua.
Mặt khác, người ta cũng cho rằng kì AFF Cup lần này cho thấy rõ sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối của giải đấu được coi là danh giá nhất Đông Nam Á. Dù với các ĐT, nó được coi là giải quan trọng nhất, song đây vẫn là giải đấu có chất lượng vùng trũng ở khu vực châu Á, bởi các trọng tài đã tạo nên quá nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Trong khi đó, lối chơi quyết liệt, bạo lực quá mức cần thiết từ các cầu thủ cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều”, 1 phần nội dung bài viết.
Cuối cùng, bài viết nhận định nền bóng đá Đông Nam Á cần phải thay đổi trong việc nâng cao chất lượng trọng tài và bảo vệ các cầu thủ; đồng thời cho rằng ông Park chính là một trong những nạn nhân lớn nhất của “vùng trũng” này.
Hiện, bài viết trên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả Hàn Quốc. Bạn có suy nghĩ gì về những bình luận này? Hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!
HLV PARK KIỆM LỜI KHI KHÔNG THỂ GIÚP ĐT BẢO VỆ THÀNH CÔNG CHỨC VÔ ĐỊCH AFF CUP
Sau thất bại trước Thái Lan và không thể bảo vệ ngôi vương vô địch AFF Cup, HLV Park Hang Seo khó tránh khỏi cảm giác buôn rầu. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông liên tục né tránh các câu hỏi từ giới truyền thông. Khi nhận được câu hỏi về việc đội bóng không thể có được bàn thắng trong cả 2 lượt trận bán kết, ông Park cho biết mình không có gì để nói vì “HLV của đội thua trận thì không có gì để nói cả”.
"Chuyện của tương lai tôi chưa nghĩ ra. Và với tư cách là HLV trưởng ở giải đấu này, tôi cũng không biết phải nói gì. Kết quả là Việt Nam nhận thất bại. Chúng ta không vào được chung kết. Thua thì tiếc nuối, song đây đều là những cầu thủ tốt nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận thất bại, song chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình rồi”, ông tâm sự thêm.