Những bản tình ca bất hủ trong đêm live concert “Đêm tình nhân 2” ngày 26/9 vừa qua đã không khiến cho hơn 4.000 khán giả tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình phải thất vọng.
Tối 26/9, live concert Đêm tình nhân 2 đã diễn ra sau bao ngày ngóng chờ của người hâm mộ. Với sự đầu từ kĩ càng từ âm thanh đến hình ảnh, ngay từ khi mở màn, Đêm tình nhân 2 đã khiến khán giả không chỉ mãn nhãn với không gian sân khấu hải ngoại lunh linh, hiện đại mà còn khiến họ “nổi da gà” và vỗ tay không ngừng qua những hit bất hủ của Quang Lê, Bằng Kiều, Lệ Quyên,…
Khán phòng hơn 4.000 chỗ ngồi được lấp kín không còn ghế trống trong live concert Đêm tình nhân 2.
Mở màn chương trình là sự xuất hiện của ba nữ ca sĩ đình đám Diễm Sương - Khánh Hà - Lưu Bích cùng ca khúc Anh đã quên mùa thu. Với giọng hát đầy nội lực nhưng cũng không kém phần da diết và dạt dào cảm xúc, tiết mục đã đưa khán giả đến với một không gian mùa thu êm ái, ngọt ngào đậm chất Hà Nội.
Trình diễn cùng 2 đàn chị nổi tiếng Khánh Hà và Lưu Bích, Diễm Sương vẫn rất tự tin, chuyên nghiệp và không hề lép vế.
Diễm Sương sau đó tiếp tục đưa khán giả đến những cung bậc cảm xúc khác nhau với hai ca khúc Giận anh và Tầm gửi. Tuy khá hồi hộp khi lần đầu về Việt Nam trình diễn nhưng giọng ca Paris by night vẫn khiến người hâm mộ vô cùng ấn tượng với phong cách làm chủ sân khấu đầy tự tin.
Tiếp nối live concert, Trịnh Lam trở thành tâm điểm qua hai bản hit Tại sao và Có khi nào rời xa. Chất giọng nam tính, mạnh mẽ đã khiến khán giả liên tục vỗ tay đến 4 - 5 lần trong suốt phần trình diễn của anh. Không những vậy, cặp tình nhân sân khấu Trịnh Lam - Diễm Sương còn tái ngộ với Mãi một mối tình đầu. Đây cũng là ca khúc đã đưa tên tuổi của cặp đôi này nổi tiếng khắp hải ngoại.
Trịnh Lam – Diễm Sương tình tứ song ca trên sân khấu.
Bầu không khí của Đêm tình nhân 2 thực sự nóng đến đỉnh điểm cùng sự xuất hiện của Quang Lê, Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Lệ Quyên. Mang tới hàng loạt những màn trình diễn cực kì độc đáo và ấn tượng, tất cả đã chứng minh được vị thế như những nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt.
Sự kết hợp đặc biệt của bộ ba Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Trịnh Lam với Rồi mai tôi đưa em đem lại bầu không khí mới mẻ khiến khán giả ngây ngất.
Khán phòng thực sự bùng nổ khi sân khấu bỗng ngập lá vàng rơi. Cùng hòa giọng trong ca khúc Hà Nội mùa thu, tiết mục của Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Khánh Hà, Lệ Quyên, Trịnh Lam, Diễm Sương đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem.
Bằng Kiều khiến cả khán phòng như chìm đắm với Thu quyến rũ, Người yêu nếu ra đi và liên khúc nhạc bất hủ Pháp Chuyện tình yêu, Lại gần hôn anh.
Cũng trong đêm nhạc, chiếc điếu cày của Bằng Kiều được bán với giá 15 triệu đồng. Số tiền này sẽ được giọng ca Trái tim bên lề dùng để làm từ thiện cho những em bé không may mắn mắc bệnh ung thư.
Bằng Kiều – Lệ Quyên kết hợp thành cặp tình nhân đầy tình tứ với “Lâu đài tình ái”.
Lệ Quyên là nữ ca sĩ trong nước duy nhất góp mặt tại Đêm tình nhân 2. Lệ Quyên khoe giọng với Nếu em được lựa chọn. Trước sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, cô đề nghị sẽ hát ba bài Bản tình cuối, Xin còn gọi tên nhau, Dấu tình sầu thay vì là một bài. Sau nhạc trẻ, nhạc xưa, nữ hoàng nhạc vàng trở về với dòng nhạc quen thuộc của mình qua tuyệt phẩm Chuyến tàu hoàng hôn, Để nhớ một thời ta đã yêu.
Quang Lê xuất hiện với những hit gắn liền với tên tuổi của anh Về đâu mái tóc người thương, Đập vỡ cây đàn.
Nguyễn Hưng khuấy đảo khán phòng với Chỉ riêng mình ta, Khổ vì yêu nàng. Dù đã ở tuổi ngũ tuần, anh vẫn cho thấy phong độ không hề sụt giảm đến mức các nghệ sĩ trẻ còn phải ghen tị. Vừa hát vừa nhảy nhưng Nguyễn Hưng không hề xuống hơi kể cả ở những đoạn cao trào của ca khúc.
Sau khi kết đôi cùng Nguyễn Hưng trong ca khúc Xa em kỷ niệm, Lưu Bích tiếp tục chinh phục khán giả với sự cuồng nhiệt, hoang dại trong phần trình diễn hai ca khúc Hiu hắt đời nhau và Đắng cay.
Khánh Hà và Tuấn Ngọc song ca Một tình yêu sau khi trình diễn solo một loạt hit đình đám như Ru ta ngậm ngùi, Nếu có yêu tôi, Nỗi lòng người đi, Mắt biếc…
Bộ ba Tuấn Ngọc - Lưu Bích - Khánh Hà lần đầu kết hợp khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và không ngừng vỗ tay. Đêm tình nhân 2 kết thúc trong sự mãn nguyện của khán giả thủ đô sau nhiều tháng ngày mong chờ.