Mới đây, trên một trang confession, một cô bạn đã đăng bài tâm sự về trường hợp của mình và nhờ cư dân mạng tư vấn nên chia tay hay yêu tiếp.
Theo như mô tả, người yêu của cô bạn này vừa ưa nhìn lại giỏi giang, vui tính, hoà đồng, mau mồm mau miệng, lương lậu cũng “ok con dê” ra phết. Profile nhìn chung rất ổn nhưng vấn đề lại nằm ở việc cách anh này chi tiêu.
Lương cao mà cách chi tiêu có vấn đề thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Ảnh minh họa: Pinterest
Bạn trai lương tháng 30 triệu nhưng không tiết kiệm được đồng nào
Cụ thể, cô nàng hiện đang quen 1 anh người yêu tính đến nay đã được khoảng 8 tháng. Anh năm nay 27 tuổi, đã đi làm được 5 năm và lương ở quanh mức 30 triệu đồng. Theo như nhận định ban đầu của cô bạn này thì anh là một người có chí, cứ cái đà này thì sớm muộn cũng. có nhà, có xe. Ngờ đâu sau một thời gian yêu, cô bạn “tá hỏa” khi biết anh chàng chẳng tiết kiệm được đồng chi, tháng nào hết sạch tháng đó.
Bài đăng của cô gái. Ảnh: NEU Confessions
Không giấu được thắc mắc, cô bạn hỏi thẳng: “Sao anh không tiết kiệm được đồng nào vậy, anh nói em nghe 1 tháng anh ăn tiêu kiểu gì, chả thấy mua sắm gì nhiều mà hết sạch tiền, anh giấu đi à hay gửi về cho bố mẹ”. Anh người yêu đáp: “Nào có gửi được đồng nào đâu”.
Cô bạn tiếp tục gặng hỏi thì anh bạn trai cũng thành thật thừa nhận về các khoản chi tiêu: “Tiền thuê nhà 1 tháng 6 triệu, điện, nước, tiền cáp, gửi xe 1 tháng gọi là 1,5 triệu đi, ăn 1 tháng hết khoảng 6 triệu nữa, đấy là mình anh ăn. Xăng xe điện thoại hết 1 triệu, đi ma chay cưới hỏi hết 1 triệu nữa, đi chơi với em với mua quà hết khoảng 3 triệu nữa”.
Cô bạn hỏi tiếp: “Đấy, 1 tháng anh tiêu nhoè ra hết có gần 20 triệu vậy số còn lại đâu?” thì anh thú nhận: “Thi thoảng anh đánh lô đánh đề”, lại còn “cũng thắng nhưng ít”. Phen này không biết nên yêu tiếp hay dừng lại đây.
>> Những bài viết như thế này cũng thường xuyên được chia sẻ tại Chị gái A+
Cộng đồng mạng đồng loạt khuyên “nên rút sớm”
Câu chuyện của cô bạn hiện đang thu hút rất nhiều lượt quan tâm, bình luận của cư dân mạng. Số đông đều ủng hộ cô nàng chia tay vì cho rằng nếu anh người yêu đã dính đến mấy trò chơi may rủi như vậy thì lấy về có ngày “ra đê mà ở”, thậm chí có 10 hay 100 căn nhà cũng “bay” sớm.
Bình luận của cư dân mạng. Ảnh: NEU Confessions
- Liên quan đến lô đề, banh bóng thì thôi rút cho êm nhà êm cửa.
- Lô đề thì bạn xem khuyên hắn bỏ đi chứ không có tương lai đâu, ngược lại còn nợ tiền tỉ ấy.
- Em 1 vote cho chị chia tay. Thà quen anh lương 10 triệu, chị cũng tầm đó thì 2 đứa cùng dành dụm tháng dư được 5 - 10 triệu để tiết kiệm mua nhà trả góp hay chung cư bình thường cũng được. Còn hơn là 30 triệu lô đề banh bóng thì 10 cái nhà nó cũng bay chứ ở đó mà mua.
- Lấy nhau vê thỉnh thoảng ra đường ngủ rôi thỉnh thoảng có vài giấy báo nợ vài trăm củ hay vài tỷ cũng nên... cuộc sống thật đầy bất ngờ!
- Đánh lô đề nó ngấm vô máu rồi thì khó mà sửa lắm nhé, mà chủ thớt nghe câu lô đề ra đê mà ở chưa?
- ...
>> Xem thêm nhiều chiêu giữ lửa tình yêu tại fanpage BÍ KÍP YÊU!
Nhiều người nhận định rằng đã dính vào những trò chơi đỏ đen kiểu này thì rất khó thoát ra. Và quan trọng hơn, việc đàn ông gần 3 chục tuổi đầu vẫn không biết tiết kiệm, có tiền nhưng lại không biết cách đầu tư thông minh thì lấy về chỉ vợ là người khổ.
Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này?
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại YAN nhé
Góc 36 mưu kế: Nợ 300 triệu tiền lô, thanh niên lấy luôn con gái chủ lô để xóa nợ
Người ta hay có câu "đánh đề ra đê mà ở", dính vào trò chơi đỏ đen này thì không biết chừng có ngày bán nhà bán cửa, nợ nần chồng chất. Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện những dòng chia sẻ về câu chuyện của một thanh niên cũng vì lô đề mà lâm cảnh nợ nần, món nợ lên đến 300 triệu đồng. Có điều cách xóa nợ "siêu lầy" của anh chàng mới đáng chú ý.
Bằng cách tán đổ con gái chủ nợ, số nợ của anh chàng không những được xóa sạch mà anh còn "ẵm" thêm 100 triệu đồng tiền mặt nhà vợ cho để làm vốn liếng làm ăn. Đúng là "một mũi tên trúng hai con chim".
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY