Chuyện kể rằng, ở đất nước Hàn Quốc cách Việt Nam 4 giờ bay, có thanh niên nọ có một chiếc túi hàng hiệu xịn ơi là xịn. Anh chàng giống như "yêu em từ cái nhìn đầu tiên", suốt ngày mang theo chiếc túi đó, dù là có đi đâu hay mặc như thế nào thì đó cũng là vật bất ly thân. Câu chuyện về tình yêu bất diệt của anh chàng với chiếc túi hiệu đã trở thành đề tài "trà dư tửu hậu" cho người hâm mộ khắp nơi trên địa cầu giải trí cùng nhau.
Chính tình yêu thuần khiết không vương bụi trần của anh chàng dành cho chiếc túi đã làm người hâm mộ cảm thấy anh đáng yêu vô bờ. Và chàng trai ấy đã rất hân hạnh được khen tặng là "Idol cưng nhất hệ mặt trời".
Nãy giờ kể nhiều vậy rồi, có ai nhận ra thanh niên được nhắc tới đó là ai chưa? Xin phép được giới thiệu với các chị em bạn dì anh em bạn chú, đó chính là BamBam của GOT7!
Hồi trước, BamBam rất là mê chiếc túi, nên anh chàng đã nài nỉ mẹ để được mua, nhưng mẹ không đồng ý vì nó quá là đắt đỏ.
Tuy vậy, thanh niên BamBam của chúng ta là người không biết đến hai chữ "từ bỏ". Mỗi ngày anh chàng đều "khủng bố" mẹ mình bằng những cuộc gọi "tâm sự mỏng" để xin mua túi. Bảo với mẹ rằng mình chỉ muốn mỗi một chiếc túi hàng hiệu đó thôi và nếu được mua thì sẽ mang nó hằng ngày luôn. Thuyết phục bền bỉ như vậy nên cuối cùng mẹ cũng xiêu lòng và cho mua.
Rồi khi đã rước em túi ngày nhớ đêm mong về, BamBam đã giữ đúng lời hứa của mình khi anh chàng luôn mang em túi "đi khắp thế gian".
Sơ mi trắng đóng thùng cà vạt chỉn chu cũng phải đeo thêm túi hiệu
Mặc quần short đi dép lào ra biển cũng không thể quên túi hiệu
Có đang quấn chăn đi nữa thì cũng phải tròng túi hiệu ra ngoài cái chăn
Cho dù có mặc trang phục gì cũng đều phối với chiếc túi bất ly thân, mẹ ơi mẹ có thấy BamBam giữ lời hứa đeo túi hằng ngày không?
Đội túi lên đầu trường sinh bất lão
Cư dân mạng Hàn Quốc đã không thể dừng cảm thán về sự đáng yêu của BamBam:
- Trời má ơi dễ thương xỉu!
- Đeo đồng hồ hiệu, đeo túi hiệu, đi dép lào. Hợp lý ghê nè trời ơi! Đáng yêu chi mà đáng yêu dữ thần!!!
- Ơ hay mới đầu tôi còn nghĩ BamBam đeo túi của mẹ cơ, hóa ra cái túi đó đúng là "người tình trăm năm" của anh ấy hả?
- "Con mà được mua là con đeo suốt ngày luôn!". Cười chết tôi rồi nàyyyyy~
- Nè không phải là đòi mẹ mua đâu nha, mua bằng tiền của mình đó, vậy mà vẫn hỏi mẹ để được phép mua. Cưng quá chừng là cưng!
- Ê này hay thật đó, mặc cái gì đeo cái túi đó cũng hợp mới ghê!
Này thanh niên ơi, đã đẹp trai giỏi giang rồi mà lại còn cứ đáng yêu, dễ cưng như thế này thì ai mà sống nổi bây giờ?