Một vài năm trở lại đây, mỗi khi mùa thu đông bắt đầu ùa về cũng là lúc các bạn trẻ lại nô nức rủ nhau đi check-in tại đồi cỏ lau nổi tiếng, đang mùa nở rộ ở Bình Liêu (Quảng Ninh).
Tuy nhiên, nếu hiện tại chưa sắp xếp được thời gian và công việc đến địa điểm này thì bạn cũng đừng vội buồn vì giờ đây, nhiều người đã phát hiện ra một nơi khác đẹp không kém ở ngay tại Hà Nội đấy.
Nơi này được ví như Bình Liêu thu nhỏ ngay tại Thủ đô. (Ảnh: Hiền Mai/ VNO)
>>> Xem thêm: Khám phá cánh đồng cỏ lau Bình Liêu khiến giới trẻ xôn xao
Bãi cỏ lau lên hình siêu đẹp ở Đan Phượng
Theo Hiền Mai - chủ nhân bài viết đăng tải trong cộng đồng du lịch Việt Nam Ơi chia sẻ, địa điểm mới này thuộc địa phận Làng nghề xã Liên Hà (huyện Đan Phượng).
Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, thời gian để bạn đi đến đây chỉ mất tầm 15 phút chạy xe máy, cách trung tâm Thành phố Hà Nội khoảng 15-20km.
Bãi cỏ lau này hoàn toàn mọc tự nhiên nên không hề mất phí như các khu chụp ảnh khác. Một điểm cộng nữa là rất vắng người, chúng ta có thể thoải mái check-in mà không lo chen chúc.
Chỉ cần mặc một bộ đồ xinh xắn là có thể "bỏ túi" cả nghìn bức hình đẹp mang về. (Ảnh: Hiền Mai/ VNO)
Thảm cỏ lau trắng muốt, bông xốp tạo nên một phông nền cực đẹp. (Ảnh: Hiền Mai/ VNO)
Thời gian chụp ảnh tốt nhất vào khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều trong những ngày nắng đẹp. Khi ấy, hoàng hôn bắt đầu rủ xuống vào bao trùm cả đồng cỏ khiến khung cảnh trở nên cực nên thơ và trữ tình, đảm bảo ai đến đây cũng sẽ "sống ảo cháy máy".
Ngoài ra, cô bạn này cũng lưu ý thêm rằng, hoa cỏ lau tuy đẹp nhưng lại rất chóng tàn, chỉ 1-2 tuần là hết. Vì vậy, những ai muốn có một bức hình đẹp với nơi này thì hãy tranh thủ ngay khi có thể.
Hiền Mai rất vui chụp hình tại đây. (Ảnh: Hiền Mai/ VNO)
Vẻ đẹp của hoàng hôn trên đồng cỏ khiến nhiều người mê mẩn. (Ảnh: Hiền Mai/ VNO)
>>> Xem thêm: Đà Lạt vào mùa cỏ Đuôi Chồn nhuộm hồng cả vùng như tranh vẽ
Một số địa điểm chụp cỏ lau khác ở Hà Nội
Ngoài bãi cỏ lau ở làng nghề mới được phát hiện nói trên, quanh Thủ đô cũng có một vài địa điểm khác nở rộ không kém để những tín đồ "sống ảo" có thể đến đây.
Trước tiên, không thể không kể đến địa điểm quen thuộc như bãi đá sông Hồng. Nơi này không chỉ khiến người ta bị choáng ngợp trước những vườn hoa cúc họa mi, hướng dương hay hoa cải vàng… rực rỡ khoe sắc theo mùa mà còn có cả 1 đồng cỏ lau rung rinh trong gió siêu lãng mạn mỗi khi đông về.
Khi đến bãi đá sông Hồng, vé vào vườn hoa chụp ảnh là 30.000 đồng/người. (Ảnh: @socolanong_)
Ngoài ra, ngay ở khu vực bãi bồi dưới chân cầu Long Biên hay cầu Chương Dương và Khu đoàn ngoại giao Từ Liêm... cũng xuất hiện những bãi lau mọc dại trải ra xa tít tắp để bạn tìm tới khám phá.
Cỏ lau ở Khu ngoại giao đoàn tuy không cao như những chỗ khác nhưng lên hình vẫn siêu lung linh. (Ảnh: @ductm.3)
>>> Xem thêm: Phát hiện ra cảnh đẹp ngỡ ngàng tại cánh đồng cỏ lau thơ mộng ở Đà Nẵng
Sau những cơn mưa rả rích như hiện tại sẽ lại là những ngày nắng. Tranh thủ lúc Hà Nội còn chưa quá lạnh và ánh nắng chan hòa còn sót lại dịp cuối thu, hãy chuẩn bị ba lô ra ngoài đi chơi và chụp những tấm hình thật đẹp như vậy nhé.
Đừng quên rủ bạn bè tham gia ngay group Việt Nam Ơi để chia sẻ những câu chuyện thú vị khác của mình nhé!
GIỮA LÒNG HÀ NỘI, CÚC HỌA MI BUNG NỞ ĐÓN ĐÔNG VỀ ĐẸP ĐẾN NAO LÒNG NGƯỜI
Đối với những người đam mê chụp hình và yêu vẻ đẹp của mảnh đất Thủ đô thì chắc hẳn sẽ biết, ngoài đồng cỏ lau thì thời gian hiện tại cũng là lúc cúc họa mi đang mùa nở rộ.
Chưa phải đợi đến sự thay đổi của thời tiết, chỉ cần bắt gặp đâu đó trên đường phố xuất hiện những gánh hàng rong bán loài hoa trắng muốt và tinh khôi này là người ta đã biết mùa đông đang về.
Yêu thích và mê mẩn vẻ đẹp của cúc họa mi đến như vậy, bạn nhất định đừng để bỏ lỡ những điểm chụp hình check-in siêu đẹp như làng hoa Nhật Tân, Làng hoa Tây Tựu và Cánh đồng hoa Quảng An... nhé!