Trong Liveshow Bài hát yêu thích tháng 7 tại Hà Nội được diễn ra tối qua, Tuấn Hưng đã biểu diễn rất thành công ca khúc Nắm lấy tay anh, và anh tiếp tục chiếm trọn trái tim khán giả yêu nhạc.
Chỉ mới chính thức ra mắt khán giả trong thời gian gần đây, nhưng Nắm lấy tay anh đã nhanh chóng chiếm được vị trí trong lòng khán giả. Đây cũng chính là ca khúc mà Tuấn Hưng đã dành để cầu hôn vợ. Giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng và giản dị cùng với chất giọng ấm và “rất tình” của Tuấn Hưng, Nắm lấy tay anh được xem là ca khúc nghe “muốn yêu” giữa vô vàn những bài hát mang chủ đề thất tình, “chán yêu” ở thời điểm hiện tại.

Xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 7, Tuấn Hưng được rất đông đảo các bạn trẻ ủng hộ và cổ vũ. Việc song song phát MV ca khúc tạo được hiệu ứng rất tốt cho phần biểu diễn. Đặc biệt ở đoạn cuối lên tông, hình ảnh các cụ trong dàn hợp xướng cùng nắm tay nhau nâng lên, đung đưa theo giai điệu nhạc đã tạo cho khán giả cảm xúc rung động mãnh liệt về tình yêu thủy chung, bất diệt. Chia sẻ về ca khúc này, nhà báo Quỳnh Hương cho rằng Tuấn Hưng “xuất sắc” trong việc tạo ra các “hit” mới, và sẽ rất nhiều bạn trai lấy ca khúc của anh để đi tỏ tình với các cô gái họ yêu, hoặc cầu hôn vợ chưa cưới.

Tuấn Hưng và dàn hợp xướng Harmony Hà Nội
Về cuộc đua cho vị trí “Bài hát yêu thích nhất tháng” 6, Nơi đảo xa và Quê em mùa nước lũ luôn bám đuổi nhau nên bảng xếp hạng. Cuối cùng, với màn trình diễn hết sức xuất sắc cùng sự yêu mến của khán giả, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, qua phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương đã dành được giải thưởng quan trọng này.

Vì lí do sức khỏe, nhạc sĩ Thế Song không tham gia được cùng chương trình nên con trai ông là Thế Hiển đã thay mặt nhận giải thường này
Nếu Liveshow tháng trước, Nơi đảo xa gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả thì ở tháng này, cùng đề tài biển đảo, Bay qua biển Đông của nhóm M4U cũng đã làm được những điều như thế. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, vấn đề biển đảo luôn được mọi người dân Việt Nam đặc biệt chú ý quan tâm. Bay qua biển Đông là ca khúc ca ngợi những người lính biển luôn vững chắc cây súng bảo vệ biển đảo xa xôi. Qua giọng hát khỏe khoắn và tình cảm cùng những ca từ mộc mạc, giản dị, không hô hào hay kêu gọi nhưng M4U đã thể hiện được lòng yêu nước mãnh liệt đồng thời thôi thúc tình yêu đất nước của những người trẻ Việt.

M4U tái hợp trên sân khấu
Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng xuất hiện như một điểm nhấn của chương trình. Sau Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh là ca sĩ nhí thứ 2 góp mặt trong Bài hát yêu thích. Là con của nhạc sĩ Anh Quân, Diva Mỹ Linh, Mỹ Anh được thừa hưởng nhạc cảm rất tốt từ bố mẹ. Sống như những đóa hoa là một ca khúc về đề tài xã hội với thông điệp tươi đẹp về cuộc sống. Giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng và tinh tế của Mỹ Anh đã khiến Sống như những đóa hoa chạm đến trái tim khán giả. Phần biểu diễn của Mỹ Anh được đánh giá như là một thiên thần biết hát. Tuy đoạn đầu có hơi run nhưng về sau, Mỹ Anh đã tự tin trình diễn vẹn toàn một ca khúc không dễ trên một sân khấu lớn.

Mỹ Anh rất bản lĩnh trên sân khấu
Từ trước tới nay, nhắc đến Chờ người nơi ấy chắc hẳn khán giả sẽ nhớ đến phiên bản của Uyên Linh với những giai điệu nhẹ nhàng cũng nỗi nhớ mong, chờ đợi khôn nguôi của của người con gái. Nhưng ở Liveshow lần này,nhóm P.A.K đã mang tới một Chờ người nơi ấy với cách khai thác ca khúc hoàn toàn mới: chờ đợi chưa hẳn đã là đau buồn. Rock hóa một ca khúc Pop, Anh Khoa với giọng hát có phần “bụi” và “xước xát” đã khiến Chờ người nơi ấy trở nên đầy ma mị và kịch tính. Một thành công nữa của màn biểu diễn này đó là kĩ thuật dàn dựng sân khấu của đạo diễn Việt Tú. Với ánh sáng đỏ đầy ma mị, kết hợp cùng nam vũ công hóa thân thành một người phụ nữ Nhật đang chờ đợi tướng quân của mình. Phần trình diễn này bao gồm hiệu ứng thị giác kết hợp âm nhạc đầy cuốn hút. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã không tiếc lời khen cho phần dàn dựng này, ông cho rằng qua một nửa số ca khúc đầu tiên, phải đến bài này mới thấy “đã” với bàn tay dàn dựng của đạo diễn Việt Tú để cho phần trình diễn có điểm nhấn và tạo những hiệu ứng hấp dẫn tới người nghe, người xem.

Hoàng Tôn trở lại Bài hát yêu thích tháng 7 với ca khúc Tà áo ấy do chính mình sáng tác. Không phải là một ca khúc với giai điệu bắt tai để trở thành “hit” nhưng nó phần nào khẳng định dòng nhạc RnB /Pop mà anh đang theo đuổi. Trưởng thành từ chương trình Giọng hát Việt, Hoàng Tôn đang dần hoàn thiện bản thân hơn. Không có ngoại hình theo kiểu thần tượng nhưng chính cái duyên sân khấu và tài năng thật sự đã giữ vững vị trí của anh trong lòng khán giả.

Hoàng Tôn và nhóm nhảy ST. 319
Anh chàng “chuyên mưa” lại điểm danh trong top 12 ca khúc được trình diễn trong tháng này. Là ca sĩ có duyên với mưa nhất, Trung Quân Idol đến với Liveshow tháng 7 cùng ca khúc Sau cơn mưa. Cách Trung Quân hát luôn khiến mọi người dễ chịu. Những nốt cao, quãng rộng anh xử lý rất bình tĩnh, nhẹ nhàng không quá khuếch trương hay khoe giọng, điều này làm khán giả những tưởng rằng anh hát như chơi vậy. Những ca khúc về mưa trước đây của Trung Quân thường mang màu sắc lãng mạn, ngọt ngào còn ở ca khúc lần này lại là những mâu thuẫn của một chàng trai đang yêu. Tất cả tâm trạng, cảm xúc của bài hát được Trung Quân mang tới khán giả một cách trọn vẹn.


Ca sĩ Thanh Lam cuộn trào cảm xúc trong ca khúc Màu hoa đỏ

Hoàng Quyên đã có phần biểu diễn ca khúc Sóng ngang rất thành công. Nhạc sĩ Nguyễn Cường còn thấy dáng dấp của một Diva tương lai trong cô

Mandy Thanh Trúc tự tin chinh phục khán giả với Đành như thế thôi


Cô MC Hương Trà tài năng

Và một Tô Minh Thắng lột xác ngoạn mục với Mùa thu chết
