Trải qua hai vòng thi với những tiết mục đầy màu sắc từ các team, tối 17/1 khán giả lại được “đổi gió” với màn chiến đấu của… DJ và biên đạo đại diện đội nhà trong Liveshow 3 chương trình The Remix – Hòa âm Ánh sáng 2016.
Từ trước khi diễn ra, đêm thi này đã hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả màu sắc hoàn toàn với mẻ với sự góp mặt của các giám khảo khách mời là giọng ca trẻ Sơn Tùng M-TP, DJ Mari Ferrari và biên đạo Trần Ly Ly. Sau kết quả dừng chân gây nhiều tiếc nuối của team Trung Quân ngay vòng loại đầu tiên, tuần thứ ba của The Remix sẽ là cuộc chiến dành cho 9 đội thi còn lại: Soobin Hoàng Sơn, Ngô Kiến Huy, Maya, Hoàng Thùy Linh, Hạnh Sino – Emily, Justa Tee – Big Daddy, Hương Tràm, Hằng BingBoong và Noo Phước Thịnh – nhân vật gây tranh cãi nhất tuần qua vì quyết định vắng mặt đột ngột.
Không chỉ đóng vai trò đại diện khán giả ngồi ghế giám khảo khách mời, gương mặt trẻ tuổi Sơn Tùng M-TP còn xuất hiện trên sân khấu và góp vui cho đêm diễn với màn dàn dựng lại bài hit Buông đôi tay nhau ra theo một phong cách không thể sôi động hơn.
Sơn Tùng "chất chơi" trong bộ trang phục trắng kèm theo cặp kính râm cực ngầu.
Sự kết hợp ăn ý giữa nam ca sĩ và DJ Mari Ferrari đã đem đến một màn trình diễn hoàn hảo.
Vẻ điển trai của anh chàng khiến các fan ngất ngây.
Kết thúc tiết mục, Sơn Tùng thể hiện khả năng nhảy thông qua màn vũ đạo đầy kĩ thuật.
Lấy ý tưởng từ một mô-típ khá quen thuộc là bối cảnh hành tinh chết, sau đó có một nhân vật đi vòng quanh “lôi kéo” mọi người sống dậy hòa vào sự sống mới, team Hương Tràm gồm biên đao Ngọc Linh và DJ King Lady đã khiến khán đài cùng “bừng tỉnh” sau cơn mê dài tăm tối.
Đội Hương Tràm khiến khán giả "sởn da gà" với vũ đạo mạnh mẽ trên nền nhạc ma mị.
Được đạo diễn dựa trên bộ phim nổi tiếng Quỷ quyệt, bài trình diễn sáng tạo của đội Hương Tràm để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.
Nhân vật chính của tiết mục trong bộ phục trang đỏ khá lạ mắt.
Đội Hương Tràm được khen ngợi bởi phần dàn dựng sân khấu hoành tráng và thiết kế đầu tư chỉnh chu. Tuy nhiên, giám khảo Trần Ly Ly nhận xét màn kết thúc vẫn chưa thực sự "đã" như mong đợi.
Với sự chịu khó cho khâu đầu tư như thường thấy, team Maya với sự góp mặt của biên đạo Tô Lâm và DJ Take đã cùng vũ đoàn “rủ rê” cả khán phòng đi chu du khắp mọi miền thế giới. Mở đầu tiết mục với nét văn hóa đậm chất Nhật Bản, team này thể hiện sự “mạnh tay” thấy rõ khi lần lượt mang các bản hit từ Âu đến Á kết hợp thành một bài nhạc nền hoàn chỉnh, kết thúc hoành tráng bằng cảnh tượng khó quên: Maya ngồi chễm chệ trên chiếc xích lô biểu tượng của Sài Gòn xưa, cùng lúc đó nhạc nền vang lên câu hát kinh điển: “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!”.
Tiếng nhạc cụ dân tộc Nhật Bản được xen kẽ trên nền nhạc EDM hiện đại tạo nên hiệu ứng ấn tượng cho tiết mục.
Các vũ công nhanh chóng cởi bỏ bộ kimono thay thế bằng chiếc áo khoác cách điệu pha trộn giữa thời trang Âu - Á.
Nón lá "phát sáng" được sử dụng như một đạo cụ hỗ trợ.
Maya dịu dàng đằm thắm trong tà áo trắng tinh khôi. Màn trình diễn bị đánh giá khá dài và chưa có điểm chốt tại phần kết thúc. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ Maya được cho rằng khá ngắn ngủi.
Mang lên sân khấu một chiếc hộp màu bạc khổng lồ gợi trí tò mò lên đến… cực điểm, team Hằng BingBoong với sự xuất hiện của DJ Dan Nguyễn và biên đạo Mc Buck khiến khán giả cực bất ngờ với trang bị là… mặt nạ phòng độc. Kĩ thuật nhảy điêu luyện của nhóm càng được đề cao hơn khi nhạc nền là một chuỗi giai điệu tiết tấu cực nhanh, cực “bốc”.
Đội Hằng BingBoong xuất hiện trong làn khói mờ ảo với vũ đạo mạnh mẽ. Điệu nhảy robot sáng tạo được xem như điểm nhấn của tiết mục.
Những vũ công với mặt nạ chống độc có phần "quái dị". Phần trình diễn kết thúc với lời giới thiệu This is team nine.
Trần Ly Ly cho rằng "hành tinh mới" của nhóm Hằng BingBoong vẫn chưa thực sự gây ấn tượng bởi thiếu tính cá nhân. Tuy nhiên, phần âm nhạc của nhóm lại được đánh giá khá cao.
Mạnh dạn “lôi kéo” sự hỗ trợ từ phía nghệ sĩ Huyền Trang, team Noo Phước Thịnh (DJ Slim V – biên đạo Quang Vinh) đã khiến cho cả khán phòng đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Vừa được đắm mình trong không gian yên ả được tạo nên bởi tiếng sáo mèo du dương, không lâu sau những giai điệu nhạc EDM đã đánh thức mọi người dậy và tạo nên một tiết mục cộng hưởng không thể tuyệt vời hơn giữa cổ và kim, Âu và Á, Tây và Đông.
Nhóm Noo Phước Thịnh mở màn với hình ảnh Trái Đất được thắp sáng tạo thành tâm điểm ngay giữa sân khấu.
Tiết mục đột ngột thay đổi khi tiếng sáo du dương vang lên. Chẳng mấy chốc tất cả các dancer đều thay cho mình chiếc áo trắng.
Sơn Tùng từ hàng ghế ban giám khảo không ngần ngại thốt lên: "Slim V anh tuyệt vời lắm anh có biết không? Anh vẫn là No.1 trong trái tim em". Nam ca sĩ cho biết anh rất thích tiết mục của đội Noo vì màn chuyển đổi tuyệt vời kèm theo tiếng sao du dương.
Với màn trình diễn “máu lửa” trong tư thế ngạo nghễ như những chiến binh đang phải đối diện với một cuộc chiến thực thụ, team Justa Tee – Big Daddy với phần kết hợp của DJ Tít và biên đạo Hà Lê đã gửi gắm thành công một thông điệp tuy cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: “Trong thế giới đảo điên và không trật tự, âm nhạc mang vai trò cao cả là gắn kết tình yêu cũng như mang những cá thể riêng biệt đến gần nhau hơn”.
Những dancer xuất hiện với tạo hình lạ mắt ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.
"Ngôn ngữ không gian hoàn hảo" - là lời khen ban giám khảo dành cho nhóm Justa Tee.
Ngô Kiến Huy khiến khán giả không khỏi” sửng sốt” khi là ca sĩ duy nhất trong dàn thí sinh góp mặt vào đêm diễn với vai trò… vũ công. Tiết mục của anh chàng cũng đồng thời mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả đúng với lời giao ước từ trước là sẽ rất… "nhoi, điên và biến thái". Trên nền nhạc cực chất của DJ Summer Huỳnh và bàn tay tài hoa của biên đạo Lâm Vinh Hải, Ngô Kiến Huy hóa thân thành một anh chàng… cực kì vô tích sự khi vừa gặp cướp đã… chạy biến, bỏ luôn cô người yêu đang la “ơi ới” đằng sau.
Ngô Kiến Huy xuất hiện trong chiếc áo sơ mi rộng "thùng thình" khiến fan không khỏi bật cười vì biểu cảm hài hước.
Trên nền nhạc EDM hiện đại, nhóm của Ngô Kiến Huy khiến khán giả sửng sôt với màn vũ đạo "bốc lửa"
Đột ngột trở lại sân khấu với tạo hình cực ngầu, Ngô Kiến Huy nhanh chóng "dẹp loạn" và trở thành dancer chính của màn trình diễn. Được biết, vì Lâm Minh Hải gặp phải chấn thương nên không thể tham dự, nên Ngô Kiến Huy đã trở thành dancer chính trong màn trình diễn đêm nay.
Sơn Tùng dành hết lời khen ngợi Ngô Kiến Huy vì đã can đảm lên sân khấu trình diễn. Nam ca sĩ chia sẻ, hình ảnh đàn anh hiện tại thật khác với lúc cả hai là bạn diễn trong bộ phim Chàng trai năm ấy. Anh chàng còn muốn "bái" Ngô Kiến Huy làm sư phụ để học hỏi thêm về vũ đạo.
Với sự hỗ trợ của vũ đoàn Oh, trò cưng huấn luyện viên Tuấn Hưng – ca sĩ Yến Lê – đã mang lên sân khấu một màn trình diễn kết hợp giữa giọng ca đầy nội lực và điệu nhảy cực kì hút mắt, dễ nhìn và cũng rất dễ nhớ.
Don't leave me alone là ca khúc được Yến Lê đem đến chương trình The Remix.
Được biết đây là một ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác.
Màn phô diễn vũ đạo của những chàng trai “biệt đội bomber hồng” của Soobin Hoàng Sơn (DJ Gin – biên đạo Antei Ngọc Thịnh) lại ghi dấu trong đêm nhạc bởi khoảnh khắc “lột áo quăng đi” vô cùng dứt khoát.
Những dancer với động tác vũ đạo mạnh mẽ đốt nóng cả khán phòng. Bước nhảy điêu luyện của đội Soobin Hoàng Sơn mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho khán giả.
Phần vũ đạo được đánh giá khá "chất" tuy nhiên ban giám khảo vẫn chưa nắm được ý tưởng của nhóm. Trong ba nhóm biểu diễn cuối, Sơn Tùng đánh giá cao phần dàn dựng của đội Soobin Hoàng Sơn.
Theo chân “thủ lĩnh” của vũ đoàn là biên đạo Minh Thư và nền nhạc dồn dập cực “bốc” được sáng tạo bởi DJ Triple D, các cô gái của team Hoàng Thùy Linh khiến cho toàn bộ fan nam dưới khán đài phải bỏng mắt với màn nhảy sexy vô cùng quyến rũ, với đạo cụ chỉ là… hai chiếc bàn được ghép với nhau.
Hai chiếc bàn lớn được đội Hoàng Thùy Linh mang ra giữa sân khấu làm điểm nhấn.
Kết thúc phần nhảy cực "sung", các dancer xinh đẹp của đội nhanh chóng leo cả lên bàn.
Đội hình vũ đạo ấn tượng của team Hoàng Thùy Linh..
Giám khảo Trần Ly Ly đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của đội. Tuy hình ảnh được đầu tư đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả cao. Điểm đặc biệt ở màn trình diễn chính là tập trung được vũ đạo vào đôi tay.
Xuất hiện như một chàng thư sinh thời xưa với áo dài đỏ nổi bật cùng chiếc sáo kề trên môi đầy duyên dáng, biên đạo Nam Đỗ với phần trợ giúp âm thanh của DJ Louis 8Night (team Emily – Hạnh Sino) đã mang đến cho khán giả một tiết mục cổ - kim kết hợp theo một phong cách không thể hoàn hảo hơn. Đặc biệt, team này còn tận dụng kĩ năng trình diễn ánh sáng với trang phục neon kết hợp cực “ăn rơ” với đèn led cầm tay cùng màu.
Màn trình diễn là sự kết hợp giữa tiếng suối chảy róc rách kèm nhạc cụ dân tộc trên nền nhạc EDM mới mẻ.
Những dancer với trang phục được gắn đèn LED thể hiện nền âm nhạc hiện đại.
Là nhóm nhận được điểm quy đổi của khán giả và giám khảo là 9, với tổng số điểm 18, đội Hoàng Thùy Linh xuất sắc trở thành quán quân trong đêm liveshow tuần này.