Chứng kiến chiếc vai vẫn còn băng bó trong trận đấu giữa Napoli và Liverpool vừa qua, nhiều CĐV đã phẫn nộ cho rằng chính Sergio Ramos là "thủ phạm" khiến Salah có phần sa sút trong thời gian qua.
Sau trận đấu với Napoli trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League 2018/19 hôm ngày 4/10 vừa qua, ngôi sao sáng nhất bên phía Liverpool - Mohamed Salah đã để lộ phần bả vai còn băng bó khi sang bắt tay và nhận cái ôm từ phía HLV Carlo Ancelotti của Napoli.
Hình ảnh này ngay lập tức khiến cộng đồng fan hâm mộ The Kop "dậy sóng". Chắc hẳn người ta vẫn chưa quên khoảnh khắc Sergio Ramos (Real Madrid) sử dụng đòn "cấm" trong bộ môn Judo để khiến Salah phải rời sân với chiếc vai bị trật đau đớn trong trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái. Sau đó, hậu quả là ngôi sao người Ai Cập phải bước vào chiến dịch World Cup bằng chiếc vai chưa lành và không thể giúp ĐT đến từ xứ sở Pharaoh giành quyền vượt qua vòng bảng.
Bả vai của Salah vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Bước sang mùa giải mới, mặc dù đã ra sân thi đấu với cường độ cao một cách bình thường nhưng dường như "tai nạn" với Ramos vẫn còn khiến Salah đau đớn và phần nào ảnh hưởng tới phong độ trong những trận đấu gần đây.
Chứng kiến hình ảnh băng bó vai của Salah, nhiều Liverpuldians (CĐV Liverpool) đã quay sang phản ứng gay gắt với Sergio Ramos trên mạng xã hội Twitter. Tài khoản @Szans đã bày tỏ bức xúc :"Khốn nạn Ramos! Hãy nhìn cái vai của Salah kìa".
Tài khoản @LiamsmithYNWA bình luận: "Tôi không hiểu rõ lắm về y học, nhưng thực tế vai của Salah vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điều này ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Salah. Anh ta không thể chơi bóng với thể trạng tốt nhất".
Chuyện Ramos hứng chịu nhiều chỉ trích và bức xúc đã không còn là điều gì quá mới mẻ. Trước đây, sau pha va chạm với Salah ở chung kết C1, Ramos tiết lộ anh và gia đình đã phải nhận rất nhiều lời doạ giết từ các CĐV quá khích.
Ramos lại hứng chịu sự thịnh nộ của CĐV Liverpool mỗi khi Salah gặp vấn đề về phong độ.
"Tôi không cố gắng trốn tránh điều đó, nó không ảnh hưởng đến trận đấu của tôi. Mọi người chỉ nhớ đến hành động của tôi ở trận chung kết và chẳng ai biết được những mối đe dọa chết chóc mà gia đình và các con tôi phải nhận. Đó là một vấn đề rất nhạy cảm mà mọi người có thể coi như một trò đùa. Lương tâm của tôi rất rõ ràng, tôi đã giải thích và không cần phải nói gì thêm nữa", trung vệ đội trưởng Real Madrid phân trần.
(Ảnh: Internet)
Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!