Sinh 1 lèo 5 nàng công chúa, bà mẹ trẻ tiết lộ cách nuôi dạy con cực hay

11:15 23/01/2019

Gần đây có 1 bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh những đứa con của mình lên nhóm Khoe con, nhưng điều thu hút người xem đó là khoảnh khắc 5 đứa con của chị ngủ 1 cách gọn gàng, trật tự và ngoan ngoãn.

Chị Võ Thị Thùy Vân là mẹ của “ngũ long công chúa” tại Sài Gòn. Hiện chị cùng chồng đang làm về thiết kế tóc tại các cửa hàng của riêng mình. Gia đình chị đông đúc với 5 cô con gái lần lượt là Vũ Huỳnh Phi Anh (2010), Vũ Huỳnh My Anh (2011), Vũ Huỳnh Linh Anh (2014), Vũ Huỳnh Tâm Anh (2017) và Vũ Huỳnh Song Anh (2018).


Ban đầu anh chị có dự định chỉ sinh 1 bé, khi có thai ngoài ý muốn bé thứ 2 chị rất lo lắng và sợ đau. Nhưng nhìn 2 con được 1, 2 tuổi rất đáng yêu nên vợ chồng anh chị quyết định sinh thêm và dừng lại ở con số 5. 
Ban đầu anh chị có dự định chỉ sinh 1 bé, khi có thai ngoài ý muốn bé thứ 2 chị rất lo lắng và sợ đau. Nhưng nhìn 2 con được 1, 2 tuổi rất đáng yêu nên vợ chồng anh chị quyết định sinh thêm và dừng lại ở con số 5. 

Để cân bằng được cuộc sống có 5 thiên thần nhỏ, chị tự hào chia sẻ: "Nhờ chồng nên cuộc sống của Vân không còn vất vả nữa, anh luôn giúp Vân gỡ rối những chuyện trong nhà khi mình làm không nổi. Anh còn có cách dạy con đặc biệt, anh định hướng cho các con tự lập và ý thức được việc sử dụng tiền bạc khi còn bé".


Chồng chị Vân và các con.
Chồng chị Vân và các con.

"Lúc các con lên 3 tuổi, mọi việc con làm đều được trả lương, công việc hằng ngày là tự vệ sinh cá nhân, học bài, phơi đồ, rửa chén đều được trả bằng 1 sao, tương đương 1000 đồng và cứ thế những việc đó trở thành thói quen hằng ngày. Số tiền đó được dùng cho việc mua dụng cụ học tập cho các con, đó là cách các con tự kiếm tiền phục vụ cho bản thân mình".

3 cô con gái lớn làm việc nhà để được bố đánh giá sao, kiếm thêm tiền mua đồ dùng học tập.


Các con ở nhà vẫn thường chơi đùa và luôn thương yêu nhau.
Các con ở nhà vẫn thường chơi đùa và luôn thương yêu nhau.

Đông con chắc hẳn công việc và sự lo lắng của vợ chồng chị sẽ tăng lên nhiều lần so với gia đình khác. Khi sinh con điều khiến anh chị lo lắng nhất đó là làm sao nuôi dạy các con nên người. May mắn là 5 đứa con của chị rất ngoan, các bé thường chỉ ở nhà chơi cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau.

Chỉ đôi khi, các bé vẫn có những tị nạnh trẻ con như "Sao của con không giống chị/ em?". Vì các bé sinh hoạt, mặc đồ giống nhau, đồ ăn cũng phải giống nhau nên chỉ cần khác chút là hỏi nhưng những phút đó cũng nhanh chóng được bố mẹ giải thích và qua ngay.


Chị vẫn thường diện đồ cho cả 5 đứa con của mình thật chu đáo khi ra đường.
Chị vẫn thường diện đồ cho cả 5 đứa con của mình thật chu đáo khi ra đường.

Chị Vân hạnh phúc khi có người chồng hết mực lo cho gia đình, cùng nhau cố gắng nên chưa bao giờ 2 vợ chồng thấy vất vả cả. Bình thường phải đi làm vợ chồng anh chị thường gửi con cho ông bà nội ngoại, 3 bé đầu lớn rồi nên ông bà cũng đỡ cực, đặc biệt các bé được bố mẹ dạy cho thói quen tự ngủ từ bé nên ông bà không phải lo lắng mỗi khi đến giờ ngủ.


5 bé thường có những bộ quần áo hoặc những kiểu tóc giống nhau.
5 bé thường có những bộ quần áo hoặc những kiểu tóc giống nhau.

Nhà có 5 đứa con ngỡ áp lực nhưng thật sự với vợ chồng chị Vân đó là động lực rất lớn. Năm 2004, 2 vợ chồng lập nghiệp khi trong tay chỉ có số tiền 25 triệu mượn của 2 gia đình nội ngoại. "Mở 1 cái tiệm nhỏ ngày qua ngày làm còn không đủ ăn nhưng từ khi có các con thì công việc trở nên ổn hơn 1 chút và các con cũng chính là nguồn cảm hứng để 2 vợ chồng tiến xa hơn nữa trong công việc, chỉ cần thấy nụ cười các con thì có cực đến mấy cũng vượt qua".

Khi chị sinh bé gái thứ 4 cũng nhiều người lời ra tiếng vào khiến chị cảm thấy bị sốc nhưng chồng chị luôn ở bên cạnh động viên chị. "Họ sẽ không sướng bằng mình khi họ về già đâu em, vì các con mình là con gái nên sẽ hiểu và tâm lý hơn". Và gia đình chị cứ đạp lên dư luận và sống và coi đó là bàn đạp quan trọng cho cả 2 vợ chồng và cho các con.

Bậc làm cha làm mẹ là vậy đó, khó khăn đến mấy nhưng nhìn những đứa con của mình vui vẻ khỏe mạnh từng ngày là bao mệt mỏi cũng tan biến, 5 đứa con với nhiều người là số khủng còn với anh chị đó là niềm vui, động lực và biết bao nhiêu sự cố gắng.

Xem thêm bài viết thú vị tại YAN nhé!

Nguồn ảnh: NVCC