Con dâu về nhà mà con trai bỗng chốc ra rìa, mẹ chồng nào cũng như bà Giang thì còn gì tuyệt vời hơn?
Người mẹ chồng cực tâm lý
Nếu như trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, khán giả ngao ngán tới tận cổ trước bà mẹ chồng tác oai tác oái với cách hành xử chẳng giống ai. Trước hình tượng này, biết bao cô gái rụt rè khi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa hôn nhân thì sang phim Về Nhà Đi Con tình thế hoàn toàn đảo ngược. Bởi cũng là mẹ chồng, như mẹ Vũ (Ngân Quỳnh) lại cực kỳ tâm lý.
Trong vai trò là một người vợ, bà Giang được ví như “một chiếc điều hòa” làm dịu mối căng thẳng giữa chồng (NSND Hoàng Dũng) và con trai là Vũ (Quốc Trường). Nhìn cách bà chăm sóc gia đình, chỉ bảo con trai, quan tâm con dâu, cháu nội, yêu chồng khiến dân mạng gật gù: Phước đức lắm với được làm dâu nhà có mẹ chồng như thế!
Bà Giang trong phim là một người phụ nữ vừa nền nã dịu dàng, sang trọng lại rất yêu thương chồng con. Dù không xuất hiện quá nhiều, nhưng một lần lên sóng, mẹ chồng của Thư (Bảo Thanh) lại gây ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
Giàu "nứt vách" nhưng mẹ chồng của Thư lại luôn muốn tự tay chăm sóc chồng con từng li từng tí. Với bà đây không phải chuyện cực khổ mà đó là niềm vui, là hạnh phúc của riêng mình. Nhìn chồng con ngon miệng bên những món ăn do mình làm bà rất hạnh phúc. Biết chồng con thích cà muối, bà chẳng ngại vào bếp để làm món mà gia đình thích.
Trên cương vị mẹ chồng, bà Giang thương con trai mình, nhưng không hẳn vì thế mà bênh con vô điều kiện. Biết Thư không giỏi nấu ăn, bố chiều chuộng nên bà chẳng ép con dâu làm thứ này thứ nọ. Nhìn cảnh mẹ chồng con dâu cùng nhau vào bếp làm món ăn hạnh phúc và vui vẻ như thế này, thử hỏi cô con dâu nào lại không thích cơ chứ !
Trong tập 39 Về Nhà Đi Con, mẹ Vũ trở thành "mẹ chồng của năm" khi không chỉ cho con dâu tiền để đi trăng mật tiêu pha thoải mái mà còn cẩn thận ngồi dặn vợ chồng con nếu "vận động cũng phải vừa vừa" để không làm ảnh hưởng đến cháu nội. Quan tâm đến cháu nội, nhưng cũng không quên sức khỏe của con dâu, thật tâm lý đúng không nào!
Cách làm dâu của cô nàng “mồm miệng đỡ chân tay”
Bên cạnh mẹ chồng thì cách Thư về làm dâu nhà “đại gia” cũng khiến nhiều người bất ngờ. Xuất phát điểm là một cô gái sinh ra trong một gia đình kinh tế không mấy khá giả, vụng bếp núc, lấy chồng vì có thai chưa có tình yêu…cứ ngỡ cô nàng sẽ gặp vô số khó khăn khi làm dâu nhà người. Thế nhưng, mọi chuyện lại khá tốt đẹp khi cô nàng cực khéo léo khi ứng xử.
Ngay từ ngày đầu tiên làm dâu, Thư đã trở thành con dâu ngoan khi ngọt nhạt dỗ chồng xuống ăn cơm với ba mẹ. Cô cũng “thú nhận” luôn chuyện mình vụng về và mong bố mẹ chỉ bảo thêm. Trước hành động này của Thư, không chỉ chồng và bố mẹ chồng điều sướng ra mặt.
Không biết là tính cách thật của Thư hay sự “láu cá” nhưng cô nàng lại đoán tâm lý người khác cực giỏi. Khi thấy mẹ vào bếp, cô nàng luôn xắn tay áo vào làm và không ngừng kể chuyện để xóa tan khoảng cách giữa hai người. Không chỉ vậy, cô nàng luôn là đồng minh của bố mẹ chồng khuyên bảo Vũ. Vậy nên, từ ngày Thư về làm dâu, Vũ bị ra rìa cũng dễ hiểu thôi!
Có mấy ai tâm lý được như bà Giang, ngày con trai và con dâu đi hưởng tuần trăng mật, ngoài việc chi toàn bộ chuyến hành trình, bà còn cẩn thận tặng Thư chiếc thẻ ngân hàng để thoải mái chi tiêu. Nào chỉ dừng có thế, như ở tập 40 vừa mới trình chiếu, trước khi hai con đi hưởng tuần trăng mật, bà Giang còn dấm dúi đưa thêm tiền mặt cho Thư khiến cô cô dâu vô cùng thích thú.
Vậy mới thấy, không phải bà mẹ chồng nào cũng đáng sợ phải không nào. Hình ảnh bà Giang của Về Nhà Đi Con quả là "mẹ chồng quốc dân" mà bất cứ chị em nào cũng mong muốn gặp được. Câu chuyện về vợ chồng Thư - Vũ rồi sẽ đi về đâu với bản hợp đồng hôn nhân 3 tỷ? Liệu rằng Huệ và Khải sẽ li hôn sau chuỗi ngày đau khổ của cô chứ? Tất cả đang chờ đón chúng ta ở những tập phim tiếp theo đấy.
Ảnh: Tổng hợp
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại YAN nhé!