Trở về nước sau kỳ SEA Games 29 thành công vang dội, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của fan hâm mộ và gia đình.
Mặc dù không đạt được đủ chỉ tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam đặt ra trước SEA Games 29, nhưng sự cố gắng và màn trình diễn của "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn làm hài lòng người hâm mộ cũng như những người theo dõi đường đua xanh.
Ánh Viên đã có một giải đấu thành công trên đất Malaysia.
Mang về 8 HCV, 2 HCB và phá 3 kỉ lục tại Malaysia năm nay, cô gái vàng 21 tuổi xứng đáng là "tượng đài Thể thao Việt Nam". Thành tích đáng nể này của Ánh Viên không chỉ nhận được sự ca ngợi từ phía người hâm mộ nước nhà mà còn cả các nước láng giềng. Trở về nước sau chiến tích đáng nể trên, Ánh Viên đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của các fan hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối qua ngày 28/08/2017.
Cô gái vàng của đường đua xanh bẽn lẽn theo sau HLV Đặng Anh Tuấn.
Ánh Viên và Lê Nguyễn Paul là hai VĐV mang về nhiều huy chương nhất cho tuyển bơi nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung.
Ánh Viên vui vẻ chụp ảnh cùng fan hâm mộ tại sân bay.
Nụ cười thường trực trên gương mặt của nàng "tiểu tiên cá".
HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ với báo giới sau một kỳ SEA Games thành công của tuyển bơi Việt Nam.
SEA Games 29 lại là một kỳ đại hội thể thao thành công nữa của "tiểu tiên cá". Tuy nhiên nữ VĐV gốc Cần Thơ vẫn chưa hài lòng vì không đạt được đủ chỉ tiêu được đề ra ở trước giải. Nhưng với phong độ hiện tại, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu của Việt Nam ở đường đua xanh khu vực cũng như thế giới. Mục tiêu tiếp theo của kình ngư người Cần Thơ sẽ là chinh phục đấu trường ASIAD 2018 và chuẩn bị tốt nhất cho Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo.
Gương mặt buồn bã của Ánh Viên khi chỉ dành dược HCB tại nội dung 100m tự do.
(Hình: Trần Quý)