Trưa ngày 31/12, đội tuyển Việt Nam chính thức đáp chuyến bay về Nội Bài (Hà Nội) sau nhiều ngày chinh chiến tại Singapore. Họ trở về nước trễ hơn dự định 4 ngày, do tình hình dịch làm hạn chế các chuyến bay từ Singapore sang Việt Nam.
Công Phượng cùng các đồng đội tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VFF)
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sau khi nhập cảnh, các thành viên của đội tuyển được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR nhằm phòng ngừa Covid-19 và biến chủng mới. Sau đó, họ được đưa tới khách sạn để thực hiện cách ly và duy trì tập luyện theo nguyên tắc "bong bóng khép kín". Đây là khoảng thời gian quan trọng để chuẩn bị cho chuyến đi đến Úc vào trung tuần tháng 1.
Theo đó, vào ngày 27/1/2022, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân vận động tại Úc. Tiếp theo, vào ngày 1/2/2022 (đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán), Việt Nam sẽ trở về sân vận động Mỹ Đình và "chinh chiến" cùng đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Thầy Park Hang Seo trong ngày trở về Việt Nam cùng các học trò. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thông qua những hình ảnh được chụp lại trong ngày trở về, có thể thấy rằng nỗi buồn về thất bại tại AFF Cup 2020 vẫn còn phảng phất trên gương mặt của các tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc thầy Park Hang Seo trầm tư cũng tạo dấu ấn khó phai cho người hâm mộ.
Quang Hải - cầu thủ được cho là có biểu hiện tốt tại AFF Cup 2020. (Ảnh: VFF)
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ thời điểm Việt Nam thua trận trước Thái Lan, thế nhưng câu chuyện đó vẫn liên tục được nhắc lại. Trong đó có một cổ động viên người Thái Lan bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chúng ta, sau khi xem hết trận đấu ngày 26/12: "Việt Nam đã chơi với nỗ lực tuyệt vời và xứng đáng là một trong những đội hàng đầu Đông Nam Á".
Bên cạnh đó, người hâm mộ Việt Nam còn hệ thống toàn bộ những thành tích trong vài năm gần đây khi tuyển Việt Nam khi được thầy Park dẫn dắt. Một số "hào quang" đáng nể được kể tới như Á quân U-23 châu Á, vô địch AFF Cup, tứ kết Asian Cup, vô địch SEA Games và vào đến giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup. Đó là quá trình 4 năm dài đầy tham vọng và cũng không ít khó khăn nhưng những chiến binh sao vàng của chúng ta đã vượt qua tất cả.
Hồ Tấn Tài cũng là cái tên đáng chú ý trong trận đấu với Thái Lan. (Ảnh: Báo Thể thao)
Trở thành cựu vương tại AFF Cup có buồn không? Chắc chắn là buồn, nhưng không thể vì điều đó mà nhụt chí. Hành trình khẳng định vị trí của đội tuyển trong 4 năm qua đã minh chứng rằng bóng đá Việt Nam có thể vươn xa hơn. Bởi vậy, việc trở thành cựu vương tại AFF Cup chỉ giống như một khoảng lặng, phút nghỉ giải lao để tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến mới. Chắc hẳn, phía sau nỗi buồn đó chính là chuỗi ngày thăng tiến để thầy trò Park Hang Seo đạt tới những thành tích xuất sắc hơn.
Một ngày nào đó, chúng ta lại viết lên những kỳ tích mới trên đấu trường sân cỏ. (Ảnh: Hà Nội Mới)
Năm 2022 sắp tới, đội tuyển Việt Nam chắc hẳn sẽ có một chuỗi hành trình dài đáng mong chờ từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến AFF Cup 2022,... sự kiện nào cũng cần phải cố gắng và quyết tâm.
Hi vọng với sự động viên từ người hâm mộ Việt Nam, trong năm 2022, đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA ÔNG PARK NÓI LỜI CHIA TAY ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
Ngoài huấn luyện viên Park Hang Seo, tuyển Việt Nam thành công còn nhờ rất nhiều người, trong đó có trợ lý, bác sĩ, phiên dịch viên,... Tuy nhiên, sau khi Việt Nam thua trận ở AFF Cup 2020, bác sĩ Choi Ju-young, người đã đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 12/2018 đến nay đã viết đơn xin nghỉ.
Được biết, ông từng đồng hành với đội tuyển trong các giải đấu lớn như ASIAD, AFF Suzuki Cup, ASIAN Cup, Vòng loại U23 châu Á đến Vòng loại World Cup. Tuy nhiên, ở tuổi 70, bác sĩ Choi hi vọng có thể kết thúc công việc, trở về Hàn Quốc để đoàn tụ với gia đình. Sự kiện này khiến cho nhiều người hâm mộ tiếc nuối, dẫu vậy họ vẫn thông cảm cho nguyện vọng của ông.