Những ngày gần đây, Sài Gòn liên tiếp phải hứng chịu nhiều cơn mưa lớn. Không chỉ các tuyến đường mà ngay cả bệnh viện cũng xuất hiện tình trạng ngập nước, trong đó có Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM).
Dân Trí ghi nhận, trong sáng ngày 3/6, nước đã ngập lênh láng khắp các khoa phòng của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Từ tối 2/6 đến rạng sáng ngày 3/6, các y bác sĩ đã rơi vào tình cảnh "dở khóc, dở cười".
Sài Gòn mưa lớn, các tuyến đường và trong bệnh viện đều ngập nước. (Ảnh: Thanh Niên/ Dân Trí)
Dân Trí đưa tin, sau khi hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trong ngày 2/6 vừa qua, một số khu vực trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện tình trạng ngập úng, trong đó có cả khu vực huyện Hóc Môn. Đến chiều tối ngày 2/6, nhiều phòng thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã lênh láng nước. Tình trạng này tiếp diễn trong nhiều giờ đồng hồ, khiến cho người bệnh và các y bác sĩ gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận đêm ngày 2/6, tuy mưa đã dần ngớt nhưng nước vẫn ngập sâu đến cẳng chân. Ngay cả ở khoa Cấp cứu, các bác sĩ cũng phải mang ủng, bì bõm lội trong nước để làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân.
Y bác sĩ phải mang ủng để tiện di chuyển trong nước. (Ảnh: Thanh Niên)
Ở những nơi khô ráo, hoạt động khám, chữa bệnh vẫn được diễn ra bình thường. (Ảnh: Thanh Niên)
Theo bác sĩ Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) chia sẻ với Dân Trí, mỗi năm, cứ đến mùa mưa, tình trạng trên lại xảy ra. Vì vậy, các y bác sĩ cũng đã quá quen thuộc với điều này. Ngay cả ủng, đồ dự trữ cá nhân cũng được chuẩn bị từ trước khi đợt mưa lớn đến.
Vị lãnh đạo còn vui vẻ nói thêm: "Mấy anh em bệnh viện tối qua bắt được cua, trưa nay chắc làm món... canh cua rau đay đãi mọi người" .
Đến sáng ngày 3/6, mưa dần ngớt, nước cũng rút hết. Các y bác sĩ tập trung dọn dẹp lại phòng bệnh để không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa trị cho bệnh nhân.
Các y bác sĩ bắt được cua ngay trong bệnh viện. (Ảnh: Dân Trí)
Tình trạng nước ngập kéo dài nhiều giờ tại bệnh viện. (Ảnh: Dân Trí)
Chia sẻ thêm về bệnh viện, bác sĩ Quân cho biết, từ đầu năm 2021, Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan đã tiến hành khởi công dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cơ sở mới. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ có quy mô 14 tầng, nằm trên đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn.
Dự án có mức đầu tư rất lớn, lên đến 1.900 tỉ đồng. Khi hoàn thiện sẽ chuyển toàn bộ hoạt động qua cơ sở mới, đồng nghĩa với việc các y bác sĩ không còn phải trải qua tình trạng làm việc trong môi trường ngập nước nữa. Tuy nhiên, hiện tại dự án mới tiến hành cất nóc, muốn hoạt động phải chờ đến năm 2023.
Báo Thanh Niên đăng tải, mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) nhận cấp cứu 150 bệnh nhân, khám ngoại trú trên 2.000 người và điều trị nội trú 350 trường hợp. Vì vậy việc sớm xử lý tình trạng ngập nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng là rất cần thiết đối với bệnh viện.
Hiện tại, bệnh viện vẫn đang hoạt động ở cơ sở cũ. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn)
Sau khi nước rút, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện cũng tăng trở lại. (Ảnh: Dân Trí)
Hiện tại, đợt mưa lớn tại TP.HCM vẫn chưa kết thúc. (Ảnh: Thanh Niên)
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, Nam bộ sẽ còn hứng chịu nhiều đợt mưa nữa vào chiều tối nay (ngày 3/6). Rất có thể các khu vực trũng thấp, đô thị sẽ xuất hiện tình trạng ngập úng, trong cơn giông còn có khả năng cao xuất hiện sét, lốc, gió giật mạnh. Vì vậy, từ 48 - 72 giờ tới, bà con nên thật cẩn trọng khi di chuyển.
Cùng đón xem những tin tức mới nhất trên YAN!
Đối với các y bác sĩ, chẳng có điều gì quan trọng hơn sức khoẻ, tính mạng của con người. Vì vậy, ngay cả trong những thời tiết khắc nghiệt nhất, họ cũng không màng vất vả, mệt mỏi mà cố gắng hết sức để chữa bệnh, cứu người. Bệnh viện ngập nước có thể gây ra nhiều khó khăn cho y bác sĩ, nhưng họ cũng không quá bận tâm. Đây chính là tinh thần đáng trân trọng của những người làm công việc cao quý này.
Cùng đọc thêm nhiều tin tức khác về việc các y bác sĩ phải làm việc trong thời tiết mưa ngập TẠI ĐÂY!