Anh chàng Ben Britton ở Sydney đã thực làm một việc mà không phải ai cũng dám làm: nhận nuôi ba chú sư tử con sáu tuần tuổi. Ba chú sư tử đã bị mẹ mình bỏ rơi khi vừa mới sinh, may mắn được Ben phát hiện và nuôi dưỡng.
Vốn từng là nhân viên sở thú và từng có 25 năm tiếp xúc cùng động vật hoang dã, Ben không gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc ba bé sư tử. Thế nhưng, hiện tại công việc “đau đầu” hơn mà Ben phải làm chính là tìm một ngôi nhà rộng lớn hơn cho các bé. Bởi vì các bé lớn quá nhanh, cân nặng xấp sỉ 40kg, chẳng thể chen chúc ngủ trên sofa như ngày trước nữa.
Có hai bé là sư tử đực, một bé là sư tử cái
Vô cùng nghịch ngợm
Rất nhanh chóng thân thiết với Ben
Theo dõi cân nặng cho các bé
Vừa xem bóng đá vừa cho các bé uống sữa
Tự mình trèo lên giường ngủ
Trong vòng 100 năm qua, số lượng loài sư tử trên thế giới đã sụt giảm nghiêm trọng, từ 500.000 con chỉ còn lại 26.000 con ngoài tự nhiên. Mong rằng với sự chung tay bảo vệ và chăm sóc của loài người, các “chúa tể sơn lâm” sẽ sớm trở lại thời hoàng kim của mình.