Ấm lòng với tủ bánh mì từ thiện đầu tiên ở Hà Nội

19:44 02/02/2016

Thùng bánh mì đặt ở địa chỉ 98 Kim Mã được xem là thùng bánh mì từ thiện đầu tiên và duy nhất của Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại.

Thời gian vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhà hảo tâm đã mở ra tủ bánh mì từ thiện dành cho người nghèo tại Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Hành động nhân văn này nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Ngày 31/1 vừa rồi, phát huy mô hình đầy tính nhân ái này, tại địa chỉ số 96 Kim Mã vừa được đặt một thùng bánh mì từ thiện. Đây được xem là thùng bánh mì đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội cho đến thời điểm này. 


Thùng bánh mì được đặt tại cửa hàng thời trang Jeny. (Ảnh: Internet)
Thùng bánh mì được đặt tại cửa hàng thời trang Jeny. (Ảnh: Internet)

Tủ bánh mì này đã xuất hiện được 3 ngày, với mục đích dành cho người nghèo. Chủ nhân của tủ bánh này, chị Vy, đặt vào đó 40 ổ bánh chia đều hai buổi sáng và chiều trong ngày đầu tiên. Sang ngày thứ 2 thì số lượng này đã được tăng lên. Chị cũng có ý định đặt thêm một thùng nước miễn phí nhưng lại không khả thi với thời tiết tại Hà Nội. 

Ấm lòng với tủ bánh mì từ thiện đầu tiên ở Hà Nội


Thùng bánh mì này là hoàn toàn miễn phí và chỉ dành cho người nghèo. (Ảnh: Internet)
Thùng bánh mì này là hoàn toàn miễn phí và chỉ dành cho người nghèo. (Ảnh: Internet)

Người quen chị Vy cho biết chị có tính tình khá thoải mái, và thường hay giúp đỡ người khó khăn. Những người lang thang đến nhận bánh mì nói rằng họ chưa từng biết đến thùng bánh mì từ thiện nào trước đó cả. Tuy họ không biết là do ai mở ra nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng của người hảo tâm. 



Nhiều người nghèo đến nhận bánh tỏ ra biết ơn đối với người có lòng hảo tâm. (Ảnh: Internet)

Nhiều người nghèo đến nhận bánh tỏ ra biết ơn đối với người có lòng hảo tâm. (Ảnh: Internet)

Nhiều người nghèo đến nhận bánh tỏ ra biết ơn đối với người có lòng hảo tâm. (Ảnh: Internet)

Chị Vy cho biết, chị đã được chứng kiến những người bình thường, không có vẻ gì là có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ đến lấy bánh, trên tủ bánh chị có ghi chú là được lấy hai chiếc nên vẫn có người chạy xe máy đến và thản nhiên lấy cả hai chiếc bánh mì. 

Vào thời gian tới, chị Vy có ý định sẽ đặt thêm nhiều thùng bánh mì miễn phí tại các bệnh viện, và cần người quản lí để tránh tình trạng những người thực sự khó khăn và cần nhưng lại không còn bánh mì cho họ. Trước đó, đã có nhiều lần chị Vy làm các chương trình từ thiện ở vùng cao và thông qua nhà chùa để gửi áo ấm cho người lang thang, khó khăn và cơ nhỡ tại nhiều tỉnh thành.