Cái kết có hậu của cậu bé đội tuyết đi học dưới trời âm 9 độ xôn xao dân mạng

19:33 11/01/2018

Niềm vui đã đến với cậu bé ham học khi em được các nhà hảo tâm giúp đỡ để có quần áo ấm đi học.

Mới đây, hình ảnh của cậu bé Vương Phú Mãn người Trung Quốc mặc trời gió tuyết để đi bộ 5 km đến trường học đã được đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Cảm động trước tinh thần hiếu học, vượt khó của cậu bé nghèo, các đoàn thể, tổ chức và các nhà hảo tâm ở Trung Quốc đã cùng nhau quyên góp để giúp đỡ cho Vương Phú Mãn cùng các em học sinh nghèo của trường Lỗ Điện.


Clip ngôi nhà của cậu bé đội tuyết đi học

Ngày 10/1, giới chức địa phương cùng với đại diện các nhà hảo tâm đã cùng nhau đến ngôi trường của cậu học trò hiếu học để trao số tiền 100,000 NDT (tương đương khoảng 350 triệu đồng) trong đợt quyên góp đầu tiên của Quỹ thanh thiếu niên địa phương. 

Trong đợt trao quà này, mỗi học sinh đã được nhận 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) tiền “trợ cấp mùa đông” cùng một số món đồ thiết thực như áo ấm, găng tay... Các hoạt động lập quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo đi học nhân dịp này cũng được kêu gọi thực hiện trên các trang mạng ở Trung Quốc.


Cậu bé được các nhà hảo tâm trao tặng mũ len và quần áo ấm
Cậu bé được các nhà hảo tâm trao tặng mũ len và quần áo ấm

Theo thông tin đã đưa thì cậu bé này đến từ vùng nông thôn nghèo của Trung Quốc. Mỗi sáng, em đều phải đi bộ từ 4 đến 5 giờ trong tiết trời khắc nghiệt để đến được trường học. Bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội được chụp vào đúng hôm cậu bé bất chấp thời tiết âm 9 độ C để vượt quãng đường 5 km kịp đến trường cho kịp kì thi. 


Mái tóc của cậu bé đã bị tuyết phủ kín vì đi bộ dưới thời tiết âm độ
Mái tóc của cậu bé đã bị tuyết phủ kín vì đi bộ dưới thời tiết âm độ


Cậu bé này tên là Vương Phú Mãn, năm nay 8 tuổi và mới học lớp 3
Cậu bé này tên là Vương Phú Mãn, năm nay 8 tuổi và mới học lớp 3


Đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ vì giúp bà làm việc đồng áng
Đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ vì giúp bà làm việc đồng áng

Cậu bé là học sinh lớp 3 của trường tiểu học Lỗ Điện, thuộc thị trấn Xinjie, quận Ludian, thành phố Vân Nam, Trung Quốc. Em đến từ một gia đình rất nghèo, bố đi làm ở xa và mẹ thì bỏ em đi từ rất sớm. Theo các giáo viên của em thì ngôi nhà em đang ở cùng bà và chị gái cách rất xa trường học và em thường phải đi bộ. Hơn nữa, lớp học cũng không có hệ thống sưởi để làm ấm cho các em học sinh.


Theo lời của thầy hiệu trưởng, thời tiết ở khu vực này thường xuống rất thấp vào buổi sáng
Theo lời của thầy hiệu trưởng, thời tiết ở khu vực này thường xuống rất thấp vào buổi sáng


Thời tiết lạnh tới mức cánh cổng của ngôi trường cũng phủ đầy tuyết
Thời tiết lạnh tới mức cánh cổng của ngôi trường cũng phủ đầy tuyết

Hiệu trưởng của trường Lỗ Điện, thành phố Vân Nam, Trung Quốc, ông Fu cho biết kì thi cuối học kì của trường được tổ chức vào hôm 8/1, tuy nhiên thời tiết hôm đó rất xấu. Nhiệt độ hạ xuống tới âm 9 độ C nhưng cậu bé Vương Phú Mãn vẫn quyết tâm đi bộ 5 km để tới trường làm bài thi giống các bạn. Vì phải đi bộ dưới trời tuyết nên khi tới được trường, mái tóc và lông mày của cậu bé đã bị phủ trắng bởi tuyết. 

Khi bước tới lớp, các bạn trong lớp đều cười khi thấy tóc của cậu bé bị như vậy. Tuy nhiên, cậu bé vẫn không hề mặc cảm, ngược lại còn tạo trò cười cho các bạn với mái tóc của mình. 

Cũng theo hiệu trưởng thì cậu bé này rất cần cù và chăm học, cậu học tốt tất cả các môn học, đặc biệt là môn Toán. 


Cậu bé sống trong một ngôi nhà rất đơn sơ với bà và chị gái mình
Cậu bé sống trong một ngôi nhà rất đơn sơ với bà và chị gái mình


Đôi bàn tay nứt nẻ vì phải làm nhiều việc từ nhỏ để phụ giúp gia đình
Đôi bàn tay nứt nẻ vì phải làm nhiều việc từ nhỏ để phụ giúp gia đình


Tấm ảnh Phú Mãn chụp cùng chị gái mình bên trong căn nhà tuềnh toàng của 3 bà cháu
Tấm ảnh Phú Mãn chụp cùng chị gái mình bên trong căn nhà tuềnh toàng của 3 bà cháu

Bức ảnh cậu bé bị phủ đầy tuyết trắng đầu đăng tải trên trang People's Daily đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bộ ảnh cũng có cả những tấm chụp lại đôi bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi khiến cho nhiều người phải rơi lệ. Mặc dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến trường nhưng kết quả thi của cậu bé rất tốt. Em đạt được điểm 9 ở môn Toán học và điểm cao ở những môn học khác. 

Chia sẻ với phóng viên của trang Pear Video, Phú Mãn nói rằng đôi bàn tay của em bị nứt nẻ là do em phải giúp bà ngoại làm ruộng hằng ngày. Phú Mãn hiện đang ở với bà và chị gái trong một ngôi nhà rất đơn sơ. Mẹ em bỏ đi khi em còn nhỏ, còn người cha thì đi làm công nhân ở một nơi cách xa nhà, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm hai chị em. 

Theo thông tin mới nhất từ địa phương, cha của cậu bé mới nhận được một công việc ở gần nhà nên sắp tới anh sẽ không đi làm xa nữa và được gần gũi bên hai đứa con nhỏ. Người cha hy vọng sự giúp đỡ và quan tâm của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các con và gia đình để các em luôn cố gắng học hành, tự lực gây dựng cuộc sống sau này.

Nguồn: Dailymail