Một clip về những chiếc hộp đụng nhau chan chát ngoài phố đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần, bởi chủ nhân của những chiếc hộp khổ sở quá đỗi...
Hãy thử tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu mỗi ngày bạn đều nhét mình vào một chiếc hộp cồng kềnh, quàng dây lên vai và lao ra đường? Và sẽ ra sao nếu như hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè,... và cả triệu người mà bạn không hề quen biết trong thành phố này, mỗi người cũng đều sắm cho mình một chiếc hộp và lao ra đường. Ôi, đó sẽ là cơn ác mộng cực kì kinh khủng đấy!
Khi ai cũng sắm cho mình một chiếc hộp, thành phố bỗng nhiên thành chật ních
Khi người người mang hộp, nhà nhà sắm hộp đương nhiên sẽ xảy ra cảnh người muộn làm, kẻ lỡ việc, tức giận, cáu gắt... Thế là chiếc hộp – tưởng như mang lại sự thuận lợi, kiêu hãnh lại trở thành “của nợ” trong một thành phố đông đúc và chật chội.
Khi đường phố quá chật chội, khó tránh khỏi va chạm, con người ta cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.
Vì thế, có thể rất nhiều người sẽ phải giật mình khi xem clip mới đây với chủ đề “Khơi nguồn tiềm lực thành phố” của Uber. Hình ảnh những chiếc hộp va chạm ngoài phố, những người lạ quát vào mặt nhau, hàng dài những chiếc hộp nối đuôi, không thể nhúc nhích trên cầu vượt và các tuyến phố thật khiến người xem bị ám ảnh.
Cảnh tắc đường ở các đô thị lớn đang khiến chúng ta phí phạm cả thời gian lẫn tiền bạc...
Theo thống kê khảo sát kết hợp cùng nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) cho biết hiện tại có hơn 8,2 triệu phương tiện tại TP.HCM. Trung bình mất khoảng 20 ngày chỉ để di chuyển đi tìm chỗ gửi, và chi phí cho nó khoảng 28 triệu đồng/năm. Ngoài ra để chứa những phương tiện này cần bãi giữ xe rộng gấp 2 lần sân bay Tân Sơn Nhất.
Dòng xe cộ đan như mắc cửi là một nỗi ám ảnh ở các thành phố lớn
Tại Hà Nội, 77% người dân khi được hỏi đã cho biết là họ từng trễ các dịp quan trọng vì không tìm được chỗ gửi xe, mà phần lớn là khi tham dự lễ cưới... Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại https://www.unlockingcities.com
Thế mới thấy chúng ta đã lãng phí tiền của, thời gian và cả không gian cho chiếc xe như thế nào. Liệu có nhất thiết phải sắm sửa một chiếc “hộp” thật sang, mỗi người mỗi chiếc, để rồi mắc kẹt với nó thay vì chia sẻ phương tiện cùng nhau?
Khi chúng ta chia sẻ phương tiện, hiệu quả sử dụng của một chiếc xe tăng lên, tổng lượng xe lưu thông giảm xuống. Tiềm lực của thành phố được khơi nguồn từ đây. Biết bao không gian được giải phóng cho những điều thật ý nghĩa: trường học, bệnh viện, công viên... những điều có ích hơn.
Rốt cuộc thì tất cả những phương tiện, ứng dụng, mà nói chung là vật chất được tạo ra là để thỏa mãn, tạo ra lợi ích giúp con người đỡ mệt nhọc và có nhiều thời gian hơn cho việc phát triển bản thân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy là người biết cách tận hưởng khôn ngoan và đóng góp cho xã hội từ những điều nhỏ nhặt như chia sẻ chiếc "ngựa thồ" nhé.