Ám ảnh lạnh người với con búp bê "ma nhập"

16:00 09/09/2014

Các thành viên trong gia đình của Fee Welch đã tìm mọi cách "thoát khỏi" con búp bê tên Sadi trong 40 năm qua. Tuy nhiên, thật kì lạ, mỗi lần cô Welch định vứt búp bê đi thì nó lại tiếp tục xuất hiện xung quanh cô ấy.

Welch, 37 tuổi, đến từ Rockhampton ở bang Queensland, đã quên mất sự hiện diện của con búp bê tên Sadi trong nhà mình, cho đến khi cô dọn dẹp lại tủ quần áo của mình vào ba tuần trước. Sau khi cho búp bê vào chiếc túi và vứt đi, thì cả gia đình cô đã bị ngã bệnh gần như lập tức. Sau đó, chồng cô đã tìm thấy con búp bê ngay trong thùng rác đem vào nhà.

"Điều kì lạ là mẹ tôi cũng đã vứt con búp bê này đi vài năm trước đó, và lại tìm thấy nó trong một chiếc hộp nhỏ", Fee Welch chia sẻ với tờ Daily Mail.

Vào tuần trước, cô Fee đã đăng ảnh của búp bê lên mạng xã hội để xem thử có bất kì ai từng trông thấy điều tương tự giống như gia đình cô hay không. Tuy nhiên, bài viết này đã khiến quá nhiều người chú ý và bị gỡ xuống. "Các nhân viên quản trị đã tháo bài đăng xuống vì cho rằng điều này đã gây tình trạng quá tải cho trang web, và gây ra nhiều vấn đề khác", cô Fee chia sẻ, "có hàng trăm ý kiến đã chia sẻ, và mọi người đều cho rằng câu chuyện này rất giống với bộ phim kinh dị Chucky, và hãy nhanh chóng đem nó ra khỏi nhà sớm nhất có thể".


	
	Nhiều người cho rằng hình dáng của Sadi và câu chuyện của nhà Welch rất giống với bộ phim kinh dị Chucky
Nhiều người cho rằng hình dáng của Sadi và câu chuyện của nhà Welch rất giống với bộ phim kinh dị Chucky

Nói về sự xuất hiện của búp bê Sadi, Fee Welch kể rằng đó chính là món quà mà mẹ cô mua tặng cho em gái tại một cửa hàng đồ chơi nhỏ ở Biloela, ở trung tâm Queensland vào khoảng 40 năm trước. Sau đó, rất nhiều lần, gia đình đã vứt nó đi nhưng bằng cách nào đó, Sadi vẫn luôn được tìm thấy ở một nơi nào đó trong nhà.

Sadi luôn được đặt trên một chiếc ghế cũ ở phòng khách, và cô Welch cũng dần có cảm tình với búp bê dù cho vẻ bề ngoài của nó có phần kinh dị. Cậu con trai 13 tuổi của cô ấy không thích Sadi, nhưng bé gái 6 tuổi lại rất tò mò về con búp bê kì lạ này. "Con gái tôi chỉ bảo rằng trông nó thật kì lạ, nhưng con bé vẫn thường thay quần áo và chơi với Sadi mỗi ngày. Tuy nhiên, chú chó nhà tôi cũng không hề thích Sadi, và luôn sủa to mỗi khi nhìn thấy búp bê đó".

Theo cô Welch, trị giá của búp bê Sadi có thể lên đến 2,000 USD (khoảng 42,350,000 đồng), nhưng cô ấy nghĩ rằng sẽ tìm mọi cách để giữ Sadi lại, bất chấp những lời bàn tán về việc ma ám, Fee Welch cho rằng "có thể Sadi có một chút linh hồn tồn tại ở bên trong mà thôi"

"Nghe có vẻ thật lạ lùng. Mặc dù trông Sadi có vẻ đáng sợ, nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ rằng, cô ấy cũng chỉ mong muốn được yêu thương như mọi người."