Mang theo bản sắc người dân tộc Thái, Kha Thị Thơ đã toả sáng để giành Á hậu 2, đánh dấu hành trình vượt khó đầy cảm hứng của một người trẻ biết mơ ước và không ngừng nỗ lực.
Sinh ra và lớn lên tại xã Tương Dương một trong những địa phương còn nhiều thiếu thốn của Nghệ An, Kha Thị Thơ mang trong mình câu chuyện tuổi thơ nhiều thử thách. Từ nhỏ, cô luôn nỗ lực học giỏi để được xuống trường công lập cấp 3 tại TP. Vinh học tập, mở ra con đường phát triển bản thân.
Thơ chia sẻ rằng chính những ngày tháng phải vượt đèo, vượt núi đến trường đã rèn cho cô sự kiên định, tinh thần không bỏ cuộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ.
Trong quá trình dự thi, Kha Thị Thơ luôn mang theo niềm tự hào về bản sắc văn hoá Thái Trắng, một trong những nhóm văn hoá đẹp và giàu truyền thống bậc nhất của người Thái tại Việt Nam.
Phụ nữ Thái Trắng nổi tiếng với sự dịu dàng, khéo léo và biết vun vén cho gia đình. Họ gắn liền với trang phục áo cóm, váy đen mềm mại, biểu tượng của sự thuần khiết và duyên dáng.
Nghề dệt thổ cẩm và múa xòe là nét đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn Thơ từ nhỏ. Trong văn hoá Thái Trắng, người phụ nữ được xem là ngọn lửa giữ gìn bản sắc, truyền lại tiếng nói, điệu hát, phong tục cho thế hệ sau. Những giá trị đó đã hình thành nên một Kha Thị Thơ tự tin, chân thành và giàu chiều sâu văn hóa yếu tố giúp cô luôn nổi bật trong suốt hành trình tại cuộc thi.
Trong đêm Chung kết, Kha Thị Thơ lựa chọn bộ trang phục xuyên thấu kết hợp cổ yếm, thiết kế vừa gợi cảm, vừa tinh tế, thể hiện nét đẹp mềm mại nhưng mạnh mẽ của người con gái Thái Trắng. Bộ trang phục giúp Kha Thị Thơ trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất trên sân khấu, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.
Sau cuộc thi, Kha Thị Thơ chia sẻ mong muốn được trở thành tiếng nói giúp thay đổi và phát triển giáo dục tại Tương Dương, nơi cô sinh ra. Cô hy vọng trẻ em vùng cao sẽ được quan tâm nhiều hơn trong việc đến trường, tiếp cận tri thức và theo đuổi ước mơ.
“Em muốn góp phần để các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Đó là điều em luôn ấp ủ từ khi rời quê xuống Vinh học cấp 3”, Thơ tâm sự.
Danh hiệu Á hậu 2 không chỉ là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của Kha Thị Thơ mà còn là lời khẳng định rằng: Dù xuất phát từ vùng cao còn nhiều khó khăn, mỗi cô gái đều có quyền mơ ước và toả sáng bằng chính bản sắc của mình.
Với nền tảng văn hoá giàu bản sắc, tinh thần cầu tiến và trái tim hướng về quê hương, Kha Thị Thơ hứa hẹn sẽ trở thành một đại diện mới đầy ý nghĩa cho du lịch – văn hóa Việt Nam.
Ảnh: NVCC











