Không hề qua trường lớp đào tạo, không biết cách mua vật liệu, không có người tư vấn, Nguyễn Nhân Nghĩa giờ đã trở thành một “họa sĩ” vẽ tranh truyền thần “cực đỉnh”.
Họ và Tên: Nguyễn Nhân Nghĩa Ngày sinh: 13/07/1993 Địa chỉ: 17/27/18 Ngô Đức Kế, P.7, TP. Vũng Tàu Nickname: Friday the13th (Thứ 6 ngày 13) Học vấn: Sinh viên năm 3 ngành Kiến Trúc – Xây Dựng trường ĐH Văn Lang, TPHCM Quan điểm sống: Nếu bạn giỏi thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. |
Các bức tranh truyền thần của Nhân Nghĩa khi đăng tải trên trang cá nhân nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao của cộng đồng mỹ thuật. Có bức nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.
Cùng lắng nghe những tâm sự thú vị của chàng trai 9X này.
* Nghĩa có thể chia sẻ cơ duyên đưa bạn đến với nghệ thuật vẽ tranh truyền thần?
Nếu nói về cơ duyên đến với vẽ tranh, có lẽ mình rất may mắn được một người bạn mở cho xem một đoạn video về vẽ tranh truyền thần dưới dạng tua rất nhanh tên là Theportraitart, nó rất đẹp, rất có thần và thú vị. Và chợt nghĩ: "Mình còn trẻ, họ làm được thì mình cũng làm được".
Chân dung chàng trai Nguyễn Nhân Nghĩa.
* Khi bắt đầu làm quen với tranh truyền thần, bạn gặp những khó khăn gì?
Khó khăn nhất là không được qua trường lớp đào tạo nào, không biết cách mua, chọn lựa vật liệu, không ai ủng hộ, chiêm ngưỡng và nhận xét tác phẩm của mình.
* Đâu là điểm khó nhất của nghệ thuật tranh truyền thần? Khi vẽ, bạn thấy mình hay gặp những lỗi sai nào?
Cái khó nhất của thể loại tranh vẽ này đương nhiên đó là cách mình “truyền” đạt “thần” thái vào tác phẩm, tức là thổi hồn, những nét biểu cảm đó thì có ở đôi mắt, miệng… Nếu đã đạt được cái thần tức là mình đã thành công. Nhưng đối với trường phái truyền thần “Cực thực” như mình đang theo đuổi thì mọi bộ phận đều khó như nhau, sai một ly đi một dặm. Mình hay mắc phải lỗi sai nghiêm trọng là thiếu sự kiên nhẫn – một điều vô cùng quan trọng trong nghề vẽ tranh.
* Bạn mất bao lâu để có thể vẽ một cách thuần thục như bây giờ và bao lâu để hoàn thành một tác phẩm?
Mình bắt đầu vẽ truyền thần vào hè năm lớp 11, sau đó phải ôn thi Đại học nên bỏ một năm mới tiếp tục quay lại, tính đến nay là 2 năm để rèn luyện vẽ được như bây giờ. Những tác phẩm đầu tay mình chỉ bỏ ra khoảng 3-4 giờ để hoàn thành, dần nâng lên 12 – 60 giờ cho tranh chì hoặc chì màu. Và không dưới 100 giờ cho tác phẩm bút bi.
* Bạn thường vẽ tranh khi nào? Đâu là cảm hứng cho bạn sáng tác?
Mình thường vẽ tranh khi có không gian yên tĩnh nhất, thường bắt đầu từ 23 giờ đến 2-3 giờ sáng, có hôm đến 6-7 giờ. Mình luôn làm việc hiệu quả về đêm. Cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ những người mình yêu thương, muốn họ tự hào về mình hay những người mình luôn muốn gây ấn tượng cho họ như gia đình, người yêu…
Siêu anh hùng Thor được Nghĩa vẽ bằng chì màu.
* Bạn cũng đã vẽ theo yêu cầu. Vậy việc kiếm thêm thu nhập từ vẽ tranh như thế nào? Hãy chia sẻ về nó đi?
Mình đã từng vẽ thuê để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu khi trình độ còn chập chững, mình chỉ lấy 300 nghìn đồng một bức và mất 4-5h để hoàn thành. Tuy khách hài lòng nhưng bản thân thì chưa hài lòng lắm. Có những đồng nghiệp nói với mình rằng: “Nếu vẽ thuê để kiếm tiền thì không nhất thiết phải vẽ hết sức vì nếu vẽ hết mình thì không được trả công xứng đáng, nhất định sẽ bị chê đắt và trả giá thấp”. Từ đó mình quyết định sẽ không dùng nghề vẽ tranh để kiếm sống và lấy câu nói của The Joker làm bài học: “If you’re good at something – Never do it for free” (Nếu bạn giỏi thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí).
* Có ý kiến cho rằng: Hội họa là thế giới riêng của mỗi họa sĩ có thể thoải mái lựa chọn chủ đề, góc cạnh của cuộc sống. Bạn nghĩ sao?
Theo mình điều này đúng với những họa sĩ tự do không quan trọng của cải vật chất mà chỉ coi trọng cuộc sống tinh thần, thường thì những tác phẩm như thế là để chinh phục những giải thưởng lớn. Còn đối với họa sĩ vẽ để kiếm sống, sẽ không có sự “tự do” trong tranh vì phải vẽ theo yêu cầu và luôn phải chiều theo ý khách hàng.
* Để theo đuổi đam mê của mình, bạn phân bổ thời gian học tập, làm việc của mình ra sao?
Việc phân bổ thời gian chỉ đơn giản là: Sáng đi học, chiều đi làm, tối nghỉ ngơi, đêm vẽ. Như đã nói, mình sẽ không kiếm tiền từ vẽ tranh, công việc chính của mình là đang làm Kiến Trúc Sư tại một công ty và mình sẽ lấy cái nghề mà mình không mê để chi trả cho cái mà mình đam mê.
* Quan điểm sống và ước mơ tương lai của bạn?
Nếu bạn giỏi thứ gì đó thì đường bao giờ làm nó miễn phí. Vì rất thích xem phim và thiết nghĩ một bộ phim là nơi hội tụ đầy đủ những tinh hoa nghệ thuật: Quay phim, chụp ảnh, thiết kế, kĩ xảo, văn chương, âm nhạc… Nên ước mơ lớn nhất trong đời là có một chỗ đứng trong lĩnh vực Design hoặc vẽ vời cho ngành phim điện ảnh. Hollywood là một ước mơ trong mơ… (Cười lớn).
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của bạn.
Một số hình ảnh của Nghĩa và các tác phẩm của chàng trai tài hoa này:
Siêu anh hùng Iron Man.
Nhân vật Loki trong bom tấn Avengers.
Nhân vật Odin trong phim Thor.
Bức tranh cô bé được vẽ bằng phấn tiên.
Nhân vật Joker trong series phim về Người Dơi.
Diễn viên Ian Mckellen được Nhân Nghĩa vẽ bằng chì màu.
Tài tử Johnny Depp được Nhân Nghĩa vẽ bằng chì Staedtler 8B.