6 trường hợp bệnh nhân tỉnh lại thần kỳ sau khi sống thực vật

22:00 26/01/2015

Bạn có tin vào điều kì diệu? Những câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn thấy sự hồi tỉnh kì lạ của nhiều bệnh nhân sau quá trình hôn mê do trang web khoa học Listverse tổng hợp.

Sam Carter

Carter là một thợ làm bánh 60 tuổi, ông bị mắc bệnh anemia dẫn tới hôn mê sâu và các bác sĩ nói Carter chỉ có 30% cơ hội tỉnh lại và rằng vợ của ông nên chuẩn bị tinh thần cho tình huồng xấu nhất. Một lần tới thăm chồng mình, bà Carter đã đem theo một cái headphone đeo lên tai ông rồi bật bài hát "I Can’t get no Satisfaction" của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones mà Sam rất thích nghe lúc còn khỏe. Kì lạ thay, Sam từ từ tỉnh dậy trước sự vui mừng của vợ ông và sự ngạc nhiên của các bác sĩ.

Sam nói ông không nhớ gì nhiều lúc bị hôn mê,nhưng ki nghe bài hát mà ông thích nhất, có gì đó sâu trong tiềm thức của ông đã cho ông sức sống trở lại và thoát khỏi cơn hôn mê trên.

Ben McMahon, Sandra Ralic và Michael Boatwright

Ben là một người Úc, ông bất ngờ bị ti nạn xe hơi và bị hôn mê. Khi ông tỉnh dậy, các bác sĩ rất ngạc nhiên khi Ben nói chuyện cực kì lưu loát bằng tiếng Quảng Đông.Thậm chí Ben còn viết được tiếng Quảng Đông rành rọt như thể ông sinh ra tại đó từ nhỏ.


	
	Ben McMahon
Ben McMahon

Sandra Ralic, ở Croatia chỉ mới 13 tuổi khi cô bé bị hôn mê suốt 24 tiếng ki đang học tiếng Đức trong lớp,khi cô bé tỉnh dậy, Ralic có thể nói tiếng Đức cực chuẩn,khác với Ben, cô bé hoàn toàn quên sạch tiếng mẹ đẻ của mình.

Michael Boatwright người Mỹ sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh thì lại nói chuyện toàn bằng tiếng Thụy Điển và giới thiệu mình tên là Jonah Ek. Thể loại hôn mê này thực sự vẫn còn là bí ẩn đối với khoa học. Làm sao mà một người còn chưa học hết từ vựng cơ bản của một thứ tiếng lại có thể nói lưu loát thứ tiếng đó sau khi bị hôn mê?

Jarrett Cartland

Ngày 16 Tháng 8 năm 2006, Jarret 17 tuổi bị tai nạn xe hơi và phải sống thực vật trong bệnh viện. Khi ấy, các bác sĩ nói có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được.

Nhưng rồi Jarrett đã tỉnh dậy sau khi cha mẹ anh cho anh nghe bản nhạc “The Devil went down to Georgia” của ca sĩ Charlie Daniels sau 4 tháng hôn mê. 6 tháng sau, đích thân Charlie Daniels đã tới bệnh viện thăm Jarrett để chúc mừng sự hồi phục tuyệt vời này.

Gary Dockery

Ngày 17 tháng 9 năm 1988, Gary Dockery một sĩ quan cảnh sát đã bị một nghi phạm bắn vào đầu khi làm nhiệm vụ. Lúc tới bệnh viện, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt 20% não bộ bị hoại tử của ông nhưng họ không dám gỡ viên đạn kẹt trong hộp sọ của Gary vì sợ nguy hiểm tới tính mạng. Thế là ông phải sống thực vật suốt 7 năm.

Vào ngày 11 tháng 2 năm 1996, Gary bắt đầu nói chuyện với mọi người trong gia đình khi nghe họ bàn về việc có nên phẫu thuật hút dịch phổi cho ông cho ông hay không. Mọi người đều rất vui mừng trong 18 giờ tiếp theo khi Gary trò chuyện với họ, ông còn nói định cùng cả nhà đi cắm trại năm tới và rằng ông không nhớ gì về việc bị lãnh một viên đạn vào đầu hay đã bị hôn mê bao lâu. Nhưng sau 18 tiếng đó, ông dần nói ít lại,và đáng buồn thay, chỉ 1 năm sau, ông đời trên giường bệnh do bị tụ máu.

Sarah Scantlin

Năm 1984, Sarah Scantlin - một cô sinh viên 18 tuổi trẻ trung,năng động,được các bạn học yêu mến đã bị một tài xế say rượu lái xe tông phải. Cú va chạm làm vỡ sọ của Sarah nhưng cô vẫn còn sống nhưng bị tàn tật nặng.

Năm 1985, cha mẹ của Sarah quyết định đưa cô vào viện điều dưỡng. Tại đây,một nhân viên tên Pat Rincon đã giúp đỡ,động viên cô thậm chí còn chỉ cô cách giao tiếp bằng cách chớp mắt dù Sarah hầu như sống thực vậy.16 năm sau, cuối cùng Sarah đã có thể nói được vài từ. Dù cô đã phải sống thực vật trong thời gian dài nhưng giờ đây Sarah đã có thể nói chuyện dù chỉ là vài từ đơn giản. Có điều là cho tới tận bây giờ, Sarah vẫn tưởng mình mới 19 tuổi.

Terry Wallis

Tháng 7 năm 1984, Terry Wallis bị hôn mê sâu sau một tai nạn thảm khóc. Vợ con của anh đã tận tình chăm sóc Terry suốt 19 năm trời.

Bất ngờ, vào ngày 11 tháng 6 năm 2003, Terry đã tỉnh lại và nói từ đầu tiên là: “mẹ” khi nhìn thấy bà ngồi bên giường của mình.Dần dần Terry đã có thể nói chuyện lại bình tường với đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Tuy vẫn bị tê liệt toàn thân và tưởng Ronald Reagan còn là Tổng Thống nhưng các bác sĩ nói trường hợp của anh khá đặc biệt. Dường như suốt 19 năm đó, não bộ của Terry đã tự chắp vá, sửa chữa cho tới khi nó tự khởi động lại và giúp Terry mở mắt.