Bạn muốn du lịch tại sa mạc nhưng lại ngại thủ tục và số tiền quá lớn để ra nước ngoài? Đừng lo, giờ bạn hoàn toàn có thể thực hiện ước muốn của mình khi biết tới 6 “tiểu sa mạc” đẹp ngây ngất ngay tại Việt Nam này.
Nếu điểm đến của bạn trong mùa hè này là một vùng biển với cát trắng, nắng vàng, hàng dừa đong đưa theo gió thì cũng đừng quên chinh phục luôn cả những đồi cát. Cùng chúng tôi điểm qua 6 nơi được mệnh danh là “tiểu sa mạc” của Việt Nam nhé.
1. Đồi cát trắng
Cái tên đầu tiên trong danh sách là đồi cát trắng hay người ta còn gọi là Bàu Trắng. Đặt chân đến đây, bạn sẽ nhìn thấy cả một miền cát trắng tinh khôi, thanh khiết như một viên ngọc trai giữa lòng biển Bình Thuận. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên từng dấu chân của du khách in hằn lên cát, như để lại một chút kỉ niệm vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Ngay bên cạnh đồi cát là một hồ nước trong xanh dịu vợi, bao bọc xung quanh là những hàng phi lao vi vu theo gió, tất cả tạo nên chốn “bồng lai tiên cảnh” làm say đắm biết bao con tim lữ khách.
Có 2 cách để bạn chinh phục đồi cát: tự mình tham quan hay dùng xe mô-tô hoặc xe jeep.
2. Đồi cát đỏ
Một gam màu khác của đồi cát chính là sắc đỏ đầy sức sống. Người ta còn gọi là đồi cát bay bởi những dãy cát ở đây thường xuyên thay đổi dưới tác động của gió biển. Địa điểm này nằm ở Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Nếu chinh phục đồi cát này vào buổi sớm, bạn sẽ nhìn thấy những dãy cát hồng gợn sóng một cách rất nghệ thuật, đẹp như tranh vẽ. Không chỉ vậy, chúng ta còn có cơ hội ngắm mặt trời mọc ngay trên đồi cát. Những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới ló rạng, phía xa xa là biển xanh, thấp thoáng đâu đó hình ảnh làng chài bình yên, đơn sơ, dưới chân là "sa mạc cát" rộng lớn. Nghe hấp dẫn quá đúng không nào?
3. Đồi cát Lương Sơn
Nếu bạn yêu thích màu cát vàng thì có thể ghé thăm “tiểu sa mạc” Lương Sơn cũng thuộc tỉnh Bình Thuận. Ánh nắng hòa lẫn trong từng dải cát vàng óng ánh, gió thổi qua rồi vẽ nên đường nét diệu kỳ. Những gánh muối ngang qua, những chiếc xe bò đơn sơ trên cát,...tất cả tạo nên một khung cảnh sống động, thanh bình về vùng đất bình yên đến hữu tình. Có lẽ nhờ nét đẹp độc đáo này mà đồi cát Lương Sơn là nơi thu hút nhiều bạn trẻ đi phượt và những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Nét hấp dẫn của Lương Sơn còn đến từ truyền thuyết được lưu truyền qua bao thế hệ. Chuyện kể rằng vào thời Lê Lợi, trong thời kì chiến tranh loạn lạc, người dân đắp đập để quân lính đi qua, từ đó hình thành đập cát ngăn giữa bàu nước rộng lớn dài trên 4km, rộng 400m thành hai phía: phía ngoài Bàu Ông nhỏ dài, phía trong Bàu Bà rộng, xung quanh còn có các bàu nhỏ được gọi là Bàu Con, Bàu Cháu.
4. Đồi cát Nam Cương
Một điểm đến lý tưởng nữa chính là đồi cát Nam Cương, cách thành phố Phan Rang khoảng 8km về phía Đông Nam. Đồi cát này thuộc thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước.
Bốn hướng của Nam Cương được bao bọc bởi núi, biển, làng mạc, vườn cây và cánh đồng lúa. Đứng trên đỉnh đồi, bạn sẽ có cơ hội nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp xung quanh và thưởng thức vẻ quyến rũ của những dải cát xếp chồng lên nhau.
5. Đồi cát Phương Mai
Bạn muốn “đi trốn” ở một nơi thiên nhiên hoang sơ? Còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay xứ Bình Định và đặc biệt là đồi cát Phương Mai. Nằm cạnh biển Lý Nhơn, đồi cát được bao bọc xung quanh là một vùng biển trong xanh tươi đẹp. Đến đây, sự thuần khiết, thanh bình nhưng đầy quyến rũ của đồi cát sẽ khiến bạn thư giãn, quên đi bao mệt nhọc, âu lo, chỉ còn ta và những giấc mộng thả bay theo gió.
6. Đồi cát Quang Phú
Khác hẳn với những đồi cát trên, đồi cát Quang Phú ở Quảng Bình lại có những gam màu khác biệt thuận theo sự thay đổi của tự nhiên. Lúc bình thường, cát có màu trắng mịn, khi nắng lên lại chuyển thành màu vàng ấm áp. Lúc trời âm u, cát cũng xam xám theo. Sau những cơn mưa, nó bỗng thay ngay màu áo cam đỏ. Thật kì lạ đúng không nào? Hãy đến ngay nơi đây để chụp những tấm hình thật “chất” và lang thang trên những miền cát đầy thú vị này nhé.
Bây giờ thì chúng ta có thể du lịch "sa mạc" ở ngay Việt Nam rồi đấy! Đừng quên chia sẻ những địa điểm vô cùng ấn tượng này với người thân, bạn bè và cùng họ làm một chuyến “đưa nhau đi trốn” ngay trong hè nhé.