6 dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn chưa quên được tình cũ

20:00 25/01/2015

Bạn một mực khẳng định với mọi người rằng “Tớ ổn!” và đã thực sự quên được tình cũ? Nhưng mà này, những dấu hiệu dưới đây sẽ “vạch trần” bạn ngay thôi:

Những tin nhắn “mùi mẫn” vẫn còn được lưu trong điện thoại.

cheeky
Một “bằng chứng” cụ thể rằng bạn vẫn chưa quên được: Đó là việc còn giữ những tin nhắn “tình cảm” của khoảng thời gian còn yêu nhau, đại loại như “Hôm nay nhìn em dễ thương lắm ”, “Em là cả thế giới đối với anh, anh yêu em” và cứ thỉnh thoảng bạn lại lôi ra xem.

Vẫn duy trì quan hệ thân thiết với gia đình của người ấy

Một hành động “đáng thương” nhất của bản thân là cứ khăn khăn giữ mối quan hệ thân thiết với bố mẹ hay anh, chị em của người ấy. Điều gì đã qua, hãy để nó qua đi. Bạn sẽ chẳng bao giờ vượt qua được mối quan hệ đó, nếu như thường xuyên lui tới nhà người ta và tặng quà cho gia đình. 
Tỉnh táo lại nào. Đương nhiên chúng ta không cần phải trở thành kẻ thù với họ nhưng việc tạo khoảng cách với gia đình người cũ cũng chính là cách giúp bạn mạnh mẽ hơn và từ đó vượt qua được mọi chuyện. Và có khi chính họ cũng sẽ sớm nhận ra được điều đó thôi.

Xem lại những bộ phim mà hai người đã từng xem với nhau.

Thử tưởng tượng như thế này nhé: Bạn dành cả buổi tối chỉ để xem lại bộ phim yêu thích “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và nhớ lại cách anh ấy/ cô ấy đã từng cầm tay bạn, hôn lên má khi nhân vật chú lùn, con thỏ .. xuất hiện trong phim. Hành động này lại tiếp diễn với những bộ phim tương tự, và bạn lại càng nhớ đến người đó nhiều hơn. Đừng nên như vậy nữa nhé.

Thỉnh thoảng lại vào xem trộm Facebook của người đó.

Nhiều người  xem chuyện này như một thói quen. Thật ra, ai trong chúng ta mà chưa từng click vào xem lại Facebook của người yêu cũ hay những trang mạng xã hội tương tự? Thế nhưng, một -  hai lần là việc bình thường, còn khi việc đó đã trở thành một thói quen hằng ngày hằng giờ thì hoàn toàn không nên chút nào. Nếu có thể thì bạn hãy hủy kết bạn với người đó ngay.

Thêm người đó vào những cuộc nói chuyện, đoạn chat nhóm.

Là một cách để gây sự chú ý của đối phương, chẳng hạn như: “Gặp nhau lúc 7 giờ ngày thứ sáu tại quán café XYZ nha mọi người!” Hay những hành động tương tự bao gồm cả sự có mặt của người đó. Thực tế, bạn không hề quan tâm đến câu trả lời của những người còn lại, bạn chỉ quan tâm câu trả lời của người đó mà thôi. Khi chàng/ nàng trả lời : “Xin lỗi tớ không tới được  , để lần sau nhé.”, hãy hiểu như là : “Tôi không hứng thú với việc này và cả việc gặp mặt cậu nữa!”. Hãy chấp nhận đi, đôi khi sự thật rất mất lòng.

Vẫn còn gọi điện và nhắn tin qua lại

 

Khá tương tự với dấu hiện ở trên, nhưng việc này lại theo cách trực tiếp hơn. Không nhân dịp gì, cũng chẳng cần lí do gì, bỗng dưng nhắn những tin như: “Em/anh tình cờ đi ngang qua tiệm bán pizza trên đường ABC ngày hôm qua và chợt nghĩ đến món pizza hải sản mà anh/em thích ăn””. Hay bạn vẫn thỉnh thoảng gọi điện than thở với người đó về ông sếp khó tính của mình, về những cô nàng đỏng đảnh đồng nghiệp ở công ty. Bạn hãy cố dừng lại càng sớm càng tố, phải học cách buông bỏ những gì không còn là của mình.

Bạn nhớ như in mùi hương cũ của người ấy

Bạn biết rõ đến cả mùi nước hoa mà người ta thường dùng. Khi vô tình đi ở đâu đó, có ai đi ngang qua và bạn chợt nhận ra hệt như mùi nước hoa mà người cũ từng dùng. Điều này đã vạch trần rằng bạn vẫn chưa hề quên được họ. Nếu bạn tâm sự điều này với đám bạn thân thì họ chắn chắn sẽ “hội đồng” bạn ngay đấy. Thế nhưng, đó cũng chính là lí do bạn có được những người bạn thân: để có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui với họ.