5000 người xếp hàng dưới mưa mong được hiến tạng cho em bé đang trong cơn nguy kịch

19:00 05/03/2019

Trong cơn mưa tầm tã, có tất cả 4855 người đã xếp hàng dài và chờ đợi cả tiếng đồng hồ để chờ được làm xét nghiệm hiến tạng.

Cậu bé Oscar Saxelby-Lee, 4 tuổi, hiện đang sống tại Anh Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lần đầu vào khoảng tháng 12/2018. Tin dữ đến với gia đình em ngay trước thêm đêm giao thừa khiến mọi người gần như suy sụp.

Sau đó, Oscar phải nhập viện để áp dụng các phương pháp điều trị tạm thời. Bác sĩ cho biết, với căn bệnh bạch cầu đang có diễn biến nghiêm trọng, Oscar chỉ còn thời gian vỏn vẹn 3 tháng để gia đình em tìm người hiến tế bào gốc, nhằm cứu mạng cậu bé tội nghiệp.


Cô Olivia Saxelby – mẹ của Oscar luôn túc trực ở bệnh viện để chăm nom cho con mình. Đây thực sự là cơn ác mộng đối với bất cứ người mẹ nào.
Olivia Saxelby – mẹ của Oscar luôn túc trực ở bệnh viện để chăm nom cho con mình. Đây thực sự là cơn ác mộng đối với bất cứ người mẹ nào.


"Bé Oscar đang trong tình trạng nguy kịch. Bình thường thì Oscar có thể tự đi dạo trong bệnh viện bằng nạng, nhưng giờ bé đã được cách ly, thậm chí không thể tự ăn nữa”, cô Lin Forward, một người bạn của gia đình em cho biết.
"Bé Oscar đang trong tình trạng nguy kịch. Bình thường thì Oscar có thể tự đi dạo trong bệnh viện bằng nạng, nhưng giờ bé đã được cách ly, thậm chí không thể tự ăn nữa”, cô Lin Forward, một người bạn của gia đình em cho biết.

Trong một nỗ lực tìm người hiến tạng có tế bào gốc phù hợp với Oscar, gia đình em đã phát động 1 chiến dịch mang tên “Hand in Hand for Oscar”, với mong muốn kết nối được với càng nhiều người càng tốt để mở ra cơ hội cho đứa trẻ tội nghiệp.

Và thật bất ngờ, kết quả mà họ nhận được nằm ngoài mong đợi với số người đăng ký hiến tạng lên tới gần 5000 người, theo số liệu tính từ cuối tuần trước.

Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt, cha mẹ của Oscar mong chờ trong số tất cả 4855 người đang xếp hàng dài dưới mưa bên ngoài trường tiểu học Pitmaston để chờ đến lượt đăng kí xét nghiệm hiến tạng, sẽ có một ai đó trao hi vọng về sự sống cho con trai mình.


4855 người đã xếp hàng dưới mưa để chờ được làm xét nghiệm hiến tạng cho Oscar.
4855 người đã xếp hàng dưới mưa để chờ được làm xét nghiệm hiến tạng cho Oscar.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, mẹ của Oscar nghẹn ngào: “Chúng tôi không thể tin nổi với những gì đang diễn ra bởi tất cả mọi người trong gia đình tôi đã từng nghĩ rằng mọi thứ là vô vọng, đứa con tội nghiệp sẽ không thể thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối. Thế nhưng, tất cả những gì tôi nhìn thấy hôm nay, nụ cười tươi rói, quả cảm của Oscar cùng những nỗ lực hết mình của các tình nguyện viên, tôi tin là mọi thứ sẽ ổn!".


Gần 5000 tình nguyện viên đang xét nghiệm hiến tạng cho Oscar, mong rằng cậu bé sẽ tai qua nạn khỏi.
Gần 5000 tình nguyện viên đang xét nghiệm hiến tạng cho Oscar, mong rằng cậu bé sẽ tai qua nạn khỏi.

Đến nay, vẫn chưa rõ rằng gia đình Oscar đã tìm được người hiến tạng cho cậu bé hay chưa, nhưng với sự nỗ lực của gia đình em cũng như tấm lòng nhiệt thành của hàng ngàn tình nguyện viên, chúng ta có quyền hi vọng về một phép màu sẽ xảy đến, cứu sống cậu bé 4 tuổi đang trong cơn nguy kịch.

Nguồn: Unilad

Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!