Dù bạn có xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, thì trong chuyện tình cảm, bạn vẫn có thể lớ ngớ như thường. Thế nên, hãy chắc chắn rằng bạn đã biết và hiểu rõ những điều sắp được nói dưới đây trước khi bước vào tình yêu nếu không muốn trái tim bị tổn thương nhé!
Mọi thứ vẫn đang dừng ở một chữ “thích”
Thật sai lầm khi bạn nghĩ rằng, ở cạnh nhau lâu nghĩa là đã yêu. Có những mối quan hệ đã đi qua năm dài tháng rộng, nhưng từ đầu đến cuối, cũng chẳng thể nào chạm được đến hai từ “yêu thương”.
Thật sai lầm khi bạn nghĩ rằng, ở cạnh nhau lâu nghĩa là đã yêu. (Ảnh: Internet)
Rất dễ để biết rằng anh ta yêu bạn thật lòng hay mọi thứ chỉ vọn vẹn ở một từ “thích”. Anh ta luôn có rất nhiều sự lưỡng lự trong mối quan hệ của hai người, dây dưa giữa người cũ và người mới, ậm ừ khi cho những người thân quen biết về bạn, cử chỉ hời hợt đến nản lòng… Thế nên, đừng dại dột mà tin vào bất kì lời biện hộ nào cũng như chờ đợi tia sáng hạnh phúc ở cuối con đường. Hãy tỉnh táo để không làm tim mình đau nhé cô gái!
“Người không vì mình, trời tru đất diệt”
Ở đây, câu nói này muốn nhấn mạnh rằng, đừng quá vội vàng dốc hết lòng mình, sẵn sàng thay đổi bản thân và từ bỏ sở thích của mình chỉ để làm người ấy vui lòng. Ví dụ như anh ấy không muốn bạn gặp gỡ bạn bè quá nhiều nên bạn đành từ chối những cuộc hẹn với đứa bạn thân, anh ấy thích tóc ngắn nên bạn phải cắt bay mái tóc dài gìn giữ bấy lâu,…
Bạn có thể thay đổi theo cách làm tốt bản thân hơn nhưng đừng thay đổi vì những điều quá ư vô lí như thế. Một anh chàng luôn bắt bạn phải sống theo họ mà không màng đến suy nghĩ của bạn thì rõ ràng là quá ích kỉ. Đó là chưa kể đến việc, nếu bạn thay đổi tất cả thì anh ta đang yêu một người khác chứ không phải là bạn.
Có những chuyện cần giữ cho riêng mình
Đừng nên quá nhẹ dạ cả tin mà trút hết lòng mình cho người chưa kịp hiểu nhé cô gái! (Ảnh: Internet)
Có những cô nàng nhẹ dạ cả tin đến mức chỉ vừa mới quen thôi đã dốc cạn tâm sự với đối phương. Đừng nghĩ như vậy là chân thành và càng không nên nghĩ họ có thể đồng cảm với câu chuyện của bạn. Khi cả hai còn chưa kịp hiểu nhau thì không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ là điểm tựa bình yên cho mọi khó khăn và nỗi buồn của bạn đâu nhé!
Hạn chế gặp nhau
Yêu nhau không cứ phải ngày nào cũng bám dính lấy nhau như sam. Hãy cho nhau khoảng thời gian của riêng mình để cảm nhận được nỗi nhớ, một thứ gia vị là chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu. Chàng sẽ có cơ hội được nhớ nhung bạn nhiều hơn. Và khi thật sự muốn, họ sẽ tự đi tìm bạn.
Tình yêu quan trọng nhưng không phải là tất cả
Có rất nhiều cô nàng, khi bước chân vào tình yêu sẽ chẳng còn biết ai khác ngoài người mình yêu. Dường như, cả cuộc sống thu bé lại chỉ bằng một chàng trai. Nhưng đó lại là sai lầm vô cùng lớn, chẳng có gì trên đời này là không thể xảy ra cả, việc hôm trước còn yêu đương thắm thiết, hôm sau đã là người dưng ngược lối là điều rất bình thường. Thế nên, đừng để đến khi tình yêu tan vỡ, quay lưng lại cũng chẳng còn ai để tựa vào.
Cô gái à, đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của cuộc đời bạn. (Ảnh: Internet)
Bạn còn có gia đình, người thân và bạn bè,… nên đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của cuộc đời. Vì hạnh phúc đâu chỉ nằm ở một hướng đó, ngoài kia, còn có rất nhiều điều mang đến hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến. Vậy nên, đừng bao giờ quên lãng mọi thứ xung quanh khi yêu nhé!