Những bệnh viện dưới đây từ lâu đã gợi cho người ta cảm giác rùng rợn, sởn da gà, không thua kém gì cảm giác khi bước vào một ngôi nhà ma ám.
Bệnh viện tâm thần Beechworth (Úc)
Bệnh viện tọa lạc trên một khuôn viên rộng 106 hecta tại làng Beechworth, Victoria, Úc, bắt đầu hoạt động từ năm 1867. Bệnh viện có sức chứa tới hơn 1200 bệnh nhân. Trước cả khi có tin đồn ma quái ở bệnh viện, nơi đây cũng đã trở thành một nơi ghê rợn bật nhất nước Úc khi có tới hơn 3000 bệnh nhân chết tại nơi đây chỉ trong vòng 128 năm hoạt động của bệnh viện. Sau nhiều cái chết bí ẩn, bệnh viện đóng cửa vào năm 1995.
Đây được xem là tòa nhà ma ám nhất nước Úc vì có nhiều báo cáo về việc thấy ma ở tòa nhà này, mà những báo cáo lại còn rất cụ thể, rõ ràng.
Sau khi đóng cửa, bệnh viện được trường đại học Latrobe mua lại để làm tòa nhà nghiên cứu và máy tính cho sinh viên. Rất nhiều sinh viên nói rằng họ đã từng thấy một hồn ma phụ nữ lang thang qua lại trên những hành lang tầng trên hay tầng hầm. Hồn ma này được cho là Matron Sharpe, một bệnh nhân đã chết bí ẩn khi rơi từ trên cao xuống.
Hồn ma Matron Sharpe được chụp lại.
Một bóng ma nổi tiếng khác nơi đây là Tommy Kennedy. Tommy có thời gian làm việc ở bệnh viện lâu dài với công việc đầu bếp. Tuy nhiên, vào một sáng nọ, khi các nhân viên khác tới thì thấy anh ta đã nằm chết trên sàn nhà bếp. Vào thời gian khi căn bếp được trưng dụng làm phòng chiếu phim của rạp Bijou, nhiều du khách đã nhìn thấy hồn ma một người đàn ông cứ lẩn quẩn trong góc.
Bệnh viện giờ đây được mở cửa với mục đích tham quan du lịch.
Bệnh viện tâm thần Ararat (Úc)
Ít ai biết rằng bệnh viện Beechworth hóa ra lại có một “người anh song sinh”. Nằm cách bệnh viện Beechworth chỉ vài cây số, bệnh viện tâm thần Ararat được xây trước Beechworth vào năm, được biết là tòa nhà bằng đá lớn thứ hai thế giới khi đó. Bệnh viện có sức chứa hơn 900 bệnh nhân với nhiều tháp đá được xây riêng biệt để đặc giam bệnh nhân nguy hiểm.
Khi Beechworth được xây dựng, phần lớn bệnh nhân được đưa sang Beechworth. Ararat giờ đây có một chức năng mới là nhà của những bệnh nhân tâm thầm có nguy cơ nguy hiểm, nhiều người trong đây là những tên sát nhân tâm thần máu lạnh. Thiết kế gồm nhiều phòng biệt giam của tòa nhà thích hợp cho việc biệt giam những bệnh nhân vô cùng nguy hiểm này.
Bệnh viện không khác gì trại giam với nhiều phòng biệt giam.
Nhiều vụ mất tích bí ẩn của các bệnh nhân ở bệnh viện này được nghi có liên quan đến “người em song sinh” Beechworth. Chỉ 3 năm sau khi Beechworth đóng cửa, nơi này cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Suốt nhiều năm, nhiều báo cáo nghe hoặc thấy các hồn ma được gửi đi liên tục, nhiều đến mức nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Hiện nay nó đã được tân trang với mục đích tham quan du lịch.
Bệnh viện Changi (Singapore)
Bệnh viện Changi cũ ở Singapore được xây dựng vào những năm 1930 trên đường Netherveron, Changi, Singapore. Ban đầu, nó có tên là Bệnh viện Không quân Hoàng gia và sau đó được sáp nhập với Bệnh viện Toa Payoh và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Changi. Đến năm 1997, bệnh viện đóng cửa và đến giờ đã bị bỏ hoang trong suốt hơn một thập kỉ.
Trong suốt thế chiến thứ II, nơi này được phát xít Nhật sử dụng như một nhà tù rộng lớn. Có những lời truyền miệng cho rằng: khi xâm chiếm Singapore và các bãi biển của Changi, quân Nhật đã giết hại dã man nhiều thường dân và tù nhân chiến tranh ở đây bằng cách chặt đầu.
Bệnh viện Changi những thập niên 50.
Trong những năm 1950, tòa nhà này mới chính thức trở thành bệnh viện Changi. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng bệnh này viện bị ma ám, rằng nơi này là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết.
Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hồn ma của những binh lính Nhật và thậm chí cả những hồn ma không đầu. Một số người dân địa phương thậm chí còn tin rằng thà chịu đựng vết thương ở nhà còn hơn đến bệnh viện Changi “ma ám” để chữa bệnh.
Sau nhiều năm không ai dám đến, bệnh viện đành phải đóng cửa và dời đến một địa điểm khác. Tòa nhà cũ ngày nay vẫn bị bỏ hoang. Mỗi năm vẫn nhiều nhà thám hiểm nghiệp dư kéo đến đây để tận mắt chứng kiến lời đồn ghê rợn.
Bệnh viện tâm thần Waverly Hills (Kentucky)
Được xem như bệnh viện tâm thần ghê rợn nhất nước Mỹ, trong suốt thời gian hoạt động, bệnh viện liên tục dính nhiều nghi vấn các bác sĩ thử nghiệm nhiều thí nghiệm rùng rợn lên người các bệnh nhân.
Các bệnh nhân tâm thần sau khi bị người nhà bỏ rơi sẽ phải chịu nhiều thí nghiệm của các bác sĩ nơi đây dưới danh nghĩa chữa bệnh phương pháp mới. Các phương pháp thí nghiệm đa dạng và ghê rợn từ giựt điện đến nhúng đầu vào nước, kẹp mắt,...
Sân sau bệnh viện nơi bệnh nhân được dẫn đi bộ mỗi ngày.
Chỉ sau 51 năm hoạt động, bệnh viện đã phải đóng cửa vĩnh viễn khi số người chết lên tới... 63000 người! Nhiều người nghi rằng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.
Hồn ma lang thang được chụp lại tại một phòng bệnh.
Kinh hoàng nhất khi kể đến bệnh viện này phải kể tới “Đường hầm tử thần”. Lời đồn thổi trong khu vực rằng khi xác chết chất đống quá nhiều, bệnh viện cần một thủ thuật nào đó để giấu nhẹm việc này đi. Trong các bệnh nhân truyền nhau lời kể đằng sau bệnh viện có một đường hầm tử thần - một khi đã vào là không có ngày trở về.
Sau khi giải thể, người ta kinh hoàng phát hiện ra đúng là sau bệnh viện có một đường hầm dài sâu hun hút. Khi các xác chết trở nên quá nhiều, chúng được chất vô một cái xe có bánh sau đó được đẩy vô đường hầm. Đường hầm dẫn tới một hố chôn tập thể bí mật gần đó.
Cửa ra của đường hầm tử thần dẫn ra một khu rừng gần đó
Bệnh viện ma ám Fujikyu
Fujikyu đã từng là một bệnh viện lớn và hiện đại nhất tại thời đó. Fujikyu nằm dưới chân núi Phú Sĩ, là nơi làm việc và nghiên cứu của những bác sĩ tài năng hàng đầu Nhật Bản, được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, nên có rất nhiều bệnh nhân đến đây thăm khám và chữa bệnh.
Tuy nhiên, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra: Giám đốc bệnh viện và hàng loạt bác sĩ đã tham gia buôn bán nội tạng của bệnh nhân một cách trái phép. Những nạn nhân xấu số sau khi bị lấy nội tạng ra khỏi cơ thể, xác của họ bị kẹp cứng trong các hộp gỗ lớn. Hàng loạt thi thể bị lấy đi nội tạng bị các bác sĩ đem giấu tại một nơi bí ẩn để tránh bị phát hiện.
Theo nhiều lời đồn đại, hồn ma không thể siêu thoát của các nạn nhân thoát ra và giết chết các bác sĩ đầy bí ẩn và đáng ngờ… Lời đồn truyền đi khắp nơi, không còn ai dám đến khám tại bệnh viện. Từ đó, bệnh viện đóng cửa và người ta đã thực sự tìm thấy những thùng gỗ chứa hàng loạt xác chết được giấu ở một căn phòng bí mật… Sau đó, bệnh viện bị bỏ hoang.
Lối xuống căn hầm bí mật nơi các bác sĩ lấy nội tạng bệnh nhân.
Căn hầm bí mật ghê rợn với các bức tường dính đầy máu khô. (Lưu ý: xác trong hình chỉ là hình nộm với mục đích trưng bày.)
Một điều khác biệt làm bệnh viện này vượt trội hẳn so với các ngôi nhà ma khác là bệnh viện này đã chính thức ghi tên mình vào danh sách Guiness với danh hiệu “Ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới”.
Sau khi nhận được danh hiệu và trở nên nổi tiếng, lãnh đạo khu vực đã có một ý kiến khá táo bạo là biến bệnh viện ma ám này thành một... công viên giải trí. Không ngờ ý tưởng này lại thành công nhanh chóng biến “Fujikyu-Q Highland” thành một công viên nổi tiếng khắp nước với trò nhà ma đảm bảo là không nơi nào ghê bằng!
Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng việc thương mại hóa địa điểm này đã làm nó mất đi sự ghê rợn vốn có của nó, bệnh viện giờ trông giống như một video game ma hơn là một nơi đáng sợ tiêu điều. Điển hình là thay vì được ghé thăm một khu mổ vắng vẻ ghê rợn thì ở nơi đây bạn sẽ được chơi một trò chơi... bắn zoombie như thế này!
Ngoài ra nếu bạn để ý kĩ bức hình cổng vào bạn sẽ thấy ngay đằng sau bệnh viện giờ còn có hẳn một cái...tàu lượn siêu tốc!
Tàu lượn siêu tốc...ngay đằng sau bệnh viện ma!
Nguồn: Tổng hợp