4 Địa điểm ngay sát tại Sài Gòn bạn cần khám phá trước mọi người khác
Trúc Đinh - Theo thethaovanhoa.vn | 09/02/2018
Trúc Đinh - Theo thethaovanhoa.vn | 09/02/2018
Tết nhất tới nơi rồi, sắp được buông bài, bỏ vở rồi, thì bạn cũng phải lên lịch để đi “chu du thiên hạ” đi. Sài Gòn tưởng là nhỏ nhưng chưa chắc chúng ta đã khám phá hết đâu nhé!
Hơn nữa, thời tiết dạo này cũng mát mẻ hẳn, cứ mà ở nhà và chui vào phòng kín thì cũng chẳng vui gì đâu, nên cũng phải “thò” đầu ra mà tìm tòi, khám phá thêm nhiều nơi lạ thôi nào!
Dựa vào số liệu tổng hợp các địa điểm được “book” xe của Uber tại Việt Nam trong suốt năm qua, được biết đây là 5 địa điểm cực tuyệt vời nhưng lại được ít biết đến nhất của Sài Gòn. Nào cùng tìm hiểu nhé!
Con người ở “bán đảo xanh” cũng giản dị, nhẹ nhàng.
Cái tên nghe rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết Thanh Đa là một bán đảo hay còn được gọi là cù lao được bao bọc bởi các nhánh sông Sài gòn. Hơn 20 năm qua, bán đảo Thanh Đa hiện vẫn như một ốc đảo, miền quê đối lập với những cao ốc chọc trời, khu biệt thự sang trọng.
Chắc hẳn ai cũng nghe đến Bình Quới 1, Bình Quới 2, Bình An, Sông Trăng chứ? Tất cả khu du lịch ấy đều nằm trong bán đảo nhỏ Thanh Đa đó. Khí hậu bờ sông mát mẻ, lại có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như đi ca nô, chèo thuyền, thế nên nơi đây rất thích hợp với những ai yêu cái sự “xanh” của thành phố.
Đối với những ai thích khám phá “sâu xa” về tre thì không thể bỏ qua Làng tre Phú An. Cách trung tâm TP.HCM khoảng 35km, đây là khu bảo tồn tre đầu tiên, lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á.
Phú An là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam, trong đó có nhiều giống quý hiếm như Phyllostachys, Bambusa, Teinostachyum, mai ống, vàng sọc, tre ngà…
Tại đây, bạn có thể mua các vật dụng, đồ thủ công mỹ nghệ được làm từ tre
Phải đến với nơi nhà cổ ở số 107A/4, ấp 1, xã An Phú Tây mới thấy được nét độc đáo của kiến trúc nơi đây. Được khởi công xây dựng vào năm 1885 và hoàn thành vào năm 1900, ngôi nhà này từ ngày xây dựng đến nay khoảng 132 năm, trải qua 4 lần trùng tu, sửa chữa.
Tuy nhiên tổng thể kiến trúc của công trình vẫn đảm bảo khá nguyên vẹn nét kiến trúc ban đầu.
Trước đây, Giang Điền là khu khai thác đá tự do của người dân địa phương, xung quanh dòng thác là những mảnh đất hoang hoá, lồi lõm, lau, sậy mọc um tùm, hoang sơ bao phủ cả một khu vực rộng lớn, quanh năm nắng bụi mưa lầy.
Không có vẻ trù phú như những vùng đất khác, nhưng lại ẩn giấu trong mình một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, lãng mạn, một thác nước hùng vĩ tự nhiên ngày đêm réo rắt, nước đổ quanh năm.