3 đoạn clip về thầy cô đầy ý nghĩa bạn đừng bỏ qua

20:00 20/11/2014

Hôm nay, đúng vào ngày 20/11, toàn thể học sinh, sinh viên trên cả nước đang cùng các thầy cô của mình chào mừng ngày lễ Nhà Giáo Việt Nam.

Vui nhộn, hài hước, tình cảm, sâu lắng,... tất cả những đoạn clip này đều có khiến mỗi người chúng ta hoài niệm về cái thời đẹp nhất, hồn nhiên, vô tư nhất của đời người, tuổi học trò với sự dạy dỗ của quý thầy cô.

1. Clip hài: Những câu nói "bất hủ" của Thầy Cô giáo


	
	“Cả đời đi dạy, tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này”
Cả đời đi dạy, tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này

“Cả đời đi dạy, tôi chưa thấy lớp nào như cái lớp này”, “Các em chép bài bằng tay hay bằng miệng hả?”, “Lớp ồn như cái chợ”. Người nói phải có người nghe. Ai muốn nói thì lên đây tôi nhường cho mà nói cả tiết”… đã là học sinh, thì chắc chắn bạn phải ít nhất một lần nghe qua những câu nói siêu kinh điển "cộp mác" của giáo viên. Những câu nói trong đây chỉ là những ví dụ điển hình thôi, vẫn còn rất nhiều câu nói khác, các bạn cùng bổ sung nào.


	
	“Các em chép bài bằng tay hay bằng miệng hả?”
“Các em chép bài bằng tay hay bằng miệng hả?”

Thời học sinh là quãng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi người. Những buổi học miệt mài, những giờ thi cử căng thẳng, hay những rung động đầu đời của tuổi mới lớn là những ký ức đọng lại rất sâu trong tâm trí những ai từng đi học. Bên cạnh đó, những trò nghịch phá cùng bạn bè như ăn vụng trong lớp, chọc phá thầy cô, cúp tiết, trốn ở phòng y tế để “thoát nạn” truy bài đầu giờ là những chuyện thường ngày ở huyện của học sinh. Chính vì thế, những câu nói “truyền kỳ” của giáo viên cũng bắt nguồn từ đây.

2. Clip rap "Người thầy năm ấy": Tâm sự của cậu học trò ngỗ ngược

Từ xưa đến nay người ta vẫn thường bảo “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Bởi lẽ, những trò đùa nghịch của học sinh luôn khiến các bậc thầy cô phải bó tay chào thua. Clip đọc rap mang tên "Người thầy năm ấy" ra mắt người xem đúng dịp 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ca khúc được viết lời và thể hiện bởi Nguyễn Lê Hồng Tráng (nickname Sendoh) sinh năm 1993. Đoạn clip được làm ra từ góc nhìn của những cô cậu học trò cá biệt, ngỗ ngược, ít vâng lời thầy cô. Ai đã và đang trải qua thời kì "huy hoàng" đó có thể sẽ cảm thấy xúc động, càng yêu quý thầy cô mình hơn...

3. Clip "Bụi phấn" theo phong cách thầy trò thời hiện đại

Phải nói rằng Bụi phấn là ca khúc siêu kinh điển của tình thầy trò. Một bài ca mãi gắn với hình ảnh người thầy mà chắc hẳn bất cứ học trò nào cũng thuộc. Ca khúc được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc.

Muốn có một chút thay đổi cho hiện đại và vui nhộn hơn, bạn Nhật Anh đã thể hiện một bản cover, thu hút sự chú ý và quan tâm của hàng trăm ngàn người trên trang chia sẻ video toàn cầu Youtube.

Bụi phấn của Nhật Anh gồm 2 phần, phần đầu là lời gốc - như một lời tri ân đối với các thầy cô nhân dịp 20/11. Và phần sau là lời viết về tình cảm thân tình của một người học trò trưởng thành đối với thầy giáo cũ của mình.