Phải mất 25 năm bạn mới có thể chiêm ngưỡng hình ảnh này

07:00 30/06/2016

Để chụp được những bức ảnh tuyệt với của các sinh vật khổng lồ ở đại dương, người nhiếp ảnh gia tài ba đã hy sinh 25 năm. Và chúng ta thật may mắn khi được chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt vời này.

Là một người yêu thiên nhiên, yêu biển cả và các loài sinh vật biển, nhiếp ảnh gia người Anh Christopher Swann đã dành ra hơn 25 năm để chụp lại những khoảnh khắc kì diệu, hiếm gặp của loài cá heo và cá voi. Những bức ảnh như ẩn chứa một thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người xem “Hãy yêu lấy biển cả”.

Sau nhiều năm săn lùng những khoảnh khắc độc đáo của loài động vật to lớn này ở khắp nơi trên thế giới, đây là những bức ảnh tuyệt vời và tâm đắc nhất của ông.

Tác giả Christopher chia sẻ: “Tôi yêu vẻ đẹp và sự hoàn hảo của đại dương. Những loài động vật có vú ở biển thật sự mang trên chúng vẻ đẹp hoàn mỹ hơn bất kỳ sinh vật nào khác, nhưng cá voi là loài đặc biệt hơn cả. Chúng to lớn mà vẫn rất duyên dáng”.


"Trong suốt 25 năm theo đuổi chúng, hầu như ngày nào tôi cũng đi". (Ảnh Internet)
"Trong suốt 25 năm theo đuổi chúng, hầu như ngày nào tôi cũng đi". (Ảnh Internet)


"Chẳng có gì hoàn hảo hơn những loài sinh vật biển, nhưng những con cá voi vẫn kì diệu nhất". (Ảnh Internet)
"Chẳng có gì hoàn hảo hơn những loài sinh vật biển, nhưng những con cá voi vẫn kì diệu nhất". (Ảnh Internet)


"Được chiêm ngưỡng loài động vật to lớn mà vẫn duyên dáng của đại dương là trải nghiệm tuyệt nhất, việc chúng hòa nhập với cuộc sống xung quanh, điều đó hơn cả sự tinh tế mà một nhiếp ảnh gia có thể thấy được". (Ảnh Internet)
"Được chiêm ngưỡng loài động vật to lớn mà vẫn duyên dáng của đại dương là trải nghiệm tuyệt nhất, việc chúng hòa nhập với cuộc sống xung quanh, điều đó hơn cả sự tinh tế mà một nhiếp ảnh gia có thể thấy được". (Ảnh Internet)


"Cách đây 40 năm khi 17 tuổi, tôi đã đến với biển cả và từng chèo lái con thuyền ra khơi". (Ảnh Internet)
"Cách đây 40 năm khi 17 tuổi, tôi đã đến với biển cả và từng chèo lái con thuyền ra khơi". (Ảnh Internet)


"Trong những kỳ nghỉ của mình, tôi luôn đi tìm chúng ở mọi nơi, từ quần đảo Hebrides (Scotand) đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha)". (Ảnh Internet)
"Trong những kỳ nghỉ của mình, tôi luôn đi tìm chúng ở mọi nơi, từ quần đảo Hebrides (Scotand) đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha)". (Ảnh Internet)


“Trong suốt thời gian đó, tôi đã tìm hiểu cách chúng tương tác với những loài sinh vật khác, cách tìm đúng vị trí của chúng trong cộng đồng sinh vật biển...". (Ảnh Internet)
“Trong suốt thời gian đó, tôi đã tìm hiểu cách chúng tương tác với những loài sinh vật khác, cách tìm đúng vị trí của chúng trong cộng đồng sinh vật biển...". (Ảnh Internet)


"Tôi rất hạnh phúc vì đã dành một khoảng thời gian khá dài vào việc chụp ảnh loài động vật mà tôi yêu thích". (Ảnh Internet)
"Tôi rất hạnh phúc vì đã dành một khoảng thời gian khá dài vào việc chụp ảnh loài động vật mà tôi yêu thích". (Ảnh Internet)


(Ảnh Internet)
(Ảnh Internet)


(Ảnh Internet)
(Ảnh Internet)


“Tôi mong muốn mình sẽ có những bức ảnh tuyệt vời hơn thế trong khoảng vài năm tới, vì vậy tôi sẽ cố gắng tập trung vào nó nhiều hơn". (Ảnh Internet)
“Tôi mong muốn mình sẽ có những bức ảnh tuyệt vời hơn thế trong khoảng vài năm tới, vì vậy tôi sẽ cố gắng tập trung vào nó nhiều hơn". (Ảnh Internet)