24 tuổi và tôi vẫn đang chờ đợi mối tình đầu của mình. Đám cưới? Chuyện cứ tưởng như trong mơ. Bởi lẽ 24 năm trước, tôi chưa từng nghĩ đến yêu. Học, học và làm những điều mình thích là ưu tiên hàng đầu của tôi. Và nay, 24 năm sau đến khi bắt đầu nghĩ về tình yêu thì tôi giật mình vì từ trước đến nay tôi chưa yêu ai bao giờ!
Một ngày tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ người bạn cấp 2. Phượng thường gọi rủ tôi đi họp lớp cùng mọi người. Năm nào cũng vậy và năm nào tôi cũng từ chối khéo. Nhưng lần này không hiểu tại sao tôi lại đến buổi họp lớp ngày hôm đó.
Và tại đó, tôi đã gặp ánh mắt của anh chàng đối diện. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng phải giả vờ như không có gì. Tôi nhớ mang máng tên anh bạn đó là Trường, còn họ và tên lót, tôi chẳng nhớ nổi.
Mấy ngày sau, tôi tình cờ kết bạn một nick lạ. Cũng không kiểu trời xui đất khiến thế nào vì, tôi ít kết bạn với người lạ lắm, nhưng không hiểu sao lại lỡ tay chấp nhận và sau này tôi mới biết chính là Trường.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau được một thời gian thì Trường trở về Pháp học tiếp. Dù đã hẹn trước chỉ muốn được gặp lại tôi 1 lần trước khi về Pháp nhưng vì quá bận tôi đành lỗi hẹn. Thế là, chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc qua việc chat và điện thoại.
Chúng tôi thường nói đủ thứ chuyện trên đời và tôi cũng được biết Trường có mối tình 7 năm với bạn gái cũ. Họ đã chia tay được 1 năm. Ngày Trường tốt nghiệp trở về cũng là ngày chúng tôi có 1 tháng thử thách cho mối quan hệ mới này.
Ngày hôm đó, đúng 1 tháng chúng tôi chhính thức quen nhau, đúng khoảng thời gian giao ước của cả hai. Tôi tình cờ thấy Trường đi cùng Vy. Trường đang cười. Nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà tôi luôn tự tin rằng chỉ mình tôi đem đến cho Trường, giờ đây, anh ấy đang dùng nụ cười đó với người yêu cũ.
Tình yêu của Hằng sẽ đến đâu khi mối tình đầu của chàng trai xuất hiện trở lại. Hằng sẽ phải làm thế nào để giữ tình yêu của mình. Đón xem Mối Tình Đầu lúc 22h thứ 2 hàng tuần trên YANTV.
Lịch phát lại: 08/06: 20h30 | 10/06: 22h | 11/06: 11h30 & 20h30 | 13/6: 17h30 | 15/06: 20h30