Mặc dù đã lớn rồi nhưng bạn vẫn ăn đủ loại kẻo và cực kỳ thích thú khi thấy kẹo như một đứa con nít.
1. Cứ thấy kẹo là mắt bạn lại sáng rực rỡ, sà ngay vào nhón một vài cái.
2. Không cần biết kẹo mút ngon mắt đến cỡ nào nhưng bất cứ khi nào thèm là bạn phải ngậm ngay một cái.
3. Khi có một cô bạn nào nhắc đến chiếc nhẫn đính hôn long lanh đầy hào nhoáng của cô ta, tất cả những gì bạn nghĩ đến đó là thứ này:
4. Bạn không mong chờ gì đến lễ Halloween, thực ra bạn chờ đợi đến đợt giảm giá kẹo trước đó.
5. Bạn ăn qua quít cho xong bữa cơm để ăn tráng miệng bằng kẹo bạc hà.
6. Bạn thực sự bị mê hoặc bởi mùi vị của những gói kẹo Pop Rocks.
7. Mỗi khi rỗng bụng bạn sẽ ăn đầy nhóc kẹo chip chip đến mức có thể ói ra được.
8. Món khoái khẩu của bạn mỗi khi nhậu nhẹt của bạn là kẹo chip chip trộn rượu vodka.
9. Cứ vào siêu thị là ai ai cũng biết bạn sẽ lao vào quầy kẹo đầu tiên.
10. Mỗi khi bị stress điều bạn cần cũng chỉ là một gói kẹo để ngậm giải khuây.
11. Bạn vui sướng cực kì khi biết tất cả mọi hãng kẹo đều sản xuất kẹo dẻo.
12. Bạn trữ trong nhà đủ các loại kẹo mùi vị theo từng mùa và ghi nhớ chúng để mua vào năm sau.
13. Bạn chỉ đồng ý đi chơi Valentine với điều kiện phải có được tặng kẹo ngọt.
14. Một số kẹo chẳng ngon lành gì nhưng bạn vẫn mua và ăn. Bởi vì sao? Vì bạn nghiện kẹo mà.
15. Bạn thích kẹo Chupa Chups từ lâu rồi, chứ không phải từ khi hãng này sản xuất kẹo mút Spice Girls đâu.
16. Ai mà thèm kim cương làm gì khi bạn đã có những viên kẹo đủ màu ngon lành này rồi?
17. Bạn chẳng quan tâm chuyện đắt đỏ hay không cần thiết, cứ thấy ai ngậm một trong những chiếc kẹo này là bạn lại lên cơn ghen tị.
18. “Kẹo dẻo đậu? Trời ơi không thể cưỡng lại được!”
19. “Siêu thị toàn châu Á ở đâu nhỉ? Tôi cần mua những thanh Hi-Chew…”
20. Bạn tìm ra chân lý cuộc đời mình khi bạn tìm ra những viên kẹo này:
21. Một phần trong bạn rất muốn ghét nơi này nhưng sự thực là không thể:
22. Bạn coi những cốc sữa chua kem là cơ hội để ăn kẹo dẻo mocha.