Đợt bão lũ lịch sử vừa qua đã gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung, trong đó có huyện Nam Trà My.
Các thầy cô giáo cùng học sinh tại đây vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, động viên nhau vượt qua khó khăn để sớm quay trở lại trường học.
Mưa lũ gây sạt lở liên tiếp ở Nam Trà My. (Ảnh: VNExpress)
>> Xem thêm: Xót xa cảnh hàng trăm học sinh ở Quảng Trị hoãn khai giảng vì mưa lũ
Nhiều học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ
Những ngày cuối tháng 10, khi các trận sạt lở liên tiếp xảy ra tại Nam Trà My, không ít học sinh đã trở thành nạn nhân của thiên tai. Nhớ lại về khoảng thời gian đó, thầy Trần Thanh Quốc - hiệu trưởng trường THPT Nam Trà My chia sẻ với Thời Đại Plus: “Mỗi lần nhắc lại là một lần xót xa, đau đớn lắm. Giọt nước mắt các em rơi, chúng tôi cũng không vui nổi, chỉ biết ôm học trò khóc rồi động viên”.
Trường học ngổn ngang sau mưa lũ. (Ảnh: Dân Trí)
Được biết, có khoảng 20 hộ dân có con em theo học tại trường đã bị chôn vùi sau bão lũ. Thầy cô chính là những người sát cánh bên học trò của mình, động viên, nghe ngóng tin tức về người thân của các em.
Còn nhớ hình ảnh em H.T.Đ, học sinh lớp 11 trường THPT Nam Trà My, quỳ sụp bên nấm mồ bố mẹ được đắp tạm vì không qua khỏi trong vụ sạt lở đến nay vẫn khiến nhiều người xót xa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, các giáo viên đều nước mắt trực trào.
Em H.T.Đ là một trong những học sinh trường THPT Nam Trà My chịu cảnh mất mát người thân. (Ảnh: Dân Trí)
>> Đừng bỏ lỡ: Mưa lũ đổ về bất ngờ, trường học chìm trong biển nước
Giáo viên tại Nam Trà My không tổ chức lễ kỉ niệm 20/11 rầm rộ
Sau đợt mưa lũ, giáo viên của trường đã liên tục tổ chức nhiều buổi đến thăm gia đình các em bị ảnh hưởng. Mỗi chuyến đi như vậy là một lần họ thấy xót lòng cho cuộc sống khó khăn của các cô cậu học trò.
Các giáo viên của trường hỗ trợ đưa học trò về nơi sinh sống. (Ảnh: Thời Đại Plus)
Để chia sẻ với mất mát của nhiều học sinh, các thầy cô tại trường THPT Nam Trà My năm nay quyết định sẽ không tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11. Đối với họ, ưu tiên hàng đầu lúc này là động viên, giúp đỡ các em học sinh yên tâm học tập.
Thầy Quốc cho biết: “Chúng tôi dự định chỉ làm lễ tôn vinh với quy mô nhỏ nhằm tuyên dương, động viên những thầy cô có thành tích trong giảng dạy năm học vừa qua bởi nếu không làm gì chắc hẳn các thầy cô cũng sẽ có chút chạnh lòng”.
Nhà trường tổ chức trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thời Đại Plus)
>> Có thể bạn quan tâm: Xót xa hoàn cảnh học sinh lớp 10 bị lũ cuốn: Nhịn đói suốt nhiều ngày
Thiên tai ập đến là điều không ai mong muốn. Dù chưa thể có một 20/11 trọn vẹn nhưng việc giúp đỡ được cho học trò của mình có lẽ cũng là món quà đầy ý nghĩa đối với các thầy cô.
THẦY CÔ TRÀ LENG CẠO “NÚI” BÙN, DỌN TRƯỜNG SAU MƯA LŨ
Sau bão lũ, các thầy cô của trường tiểu học Trà Leng đều phải cố gắng để nhanh chóng dọn dẹp, đón các em học sinh quay trở lại trường.
Thế nhưng mọi việc diễn ra không mấy dễ dàng vì nhiều thứ như bàn ghế, sách vở… đều bị cuốn sạch đi theo dòng nước lũ.
Trường học cũng ngập trong bùn đất khiến trường phải huy động nhiều giáo viên đến cùng khắc phục, thuê người xây dựng lại các công trình bị thiệt hại.