20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

09:00 20/10/2017

Cuộc sống bộn bề lo toan đôi lúc khiến bạn vô tình bỏ quên những người phụ nữ luôn chia sẻ, đồng hành hay thậm chí là hy sinh thầm lặng vì bạn bên cạnh. 20/10 đến rồi, hãy nhớ dành thời gian cho họ nhiều hơn nhé. 

Là bà - “đồng minh” duy nhất bạn có thể tin tưởng bám víu để tránh trận đòn của bố mẹ.

Thật đấy, bạn hãy nhớ lại những lần sang nhà bà mà xem, có phải đó chính là ngôi nhà mà mỗi lần bạn đến luôn có người đón bạn từ ngoài cửa, là nơi có thể ăn thỏa thích bánh kẹo mà không sợ bị la, là nơi “cưu mang” bạn khỏi những trận đòn roi của bố mẹ.

20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

Khi cuộc sống quá đỗi gấp gáp và tất bật, số lần đến nhà bà cứ thế ít hơn nhưng niềm vui mỗi lần bước vào căn nhà ấy vẫn đong đầy như ngày thơ bé. “Chuyện bà như giếng cạn xong lại đầy”, ngày bé, bà trong mắt tôi là cả một kho tàng truyện của thời ấu thơ.

Về với bà, mỗi tối là một câu chuyện, câu chuyện từ thời dân mình còn chiến tranh, về những lớp bình dân học vụ đưa thế hệ của bà tôi đến gần hơn với con chữ, đến nạn đói mọi người chia nhau từng củ sắn, củ khoai, hay câu chuyện ông bà tôi ngày xưa quen nhau thế nào, thời trẻ bà tôi xinh đẹp ra sao… Cứ thế, những câu chuyện hoài cổ của bà khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến tận bây giờ tôi vẫn như là một đứa trẻ con mỗi lần bên cạnh bà.

Bạn có còn nhớ, đối tác kinh doanh đầu đời của bạn là ai không. Chính là bà đấy.  Mỗi sợi tóc sâu nhổ cho bà chỉ được trả công 500 đồng thôi, nhưng với đứa trẻ con ngày ấy, nó là cả một gia tài đồ sộ lắm rồi.

Bạn mỗi ngày một trưởng thành cũng là lúc tay bà ngày càng run, chân bước chầm chậm, tai nghe câu được câu mất và suốt ngày chỉ kể hoài về một câu chuyện cũ. Nhưng mỗi lần nói chuyện với bạn, ánh mắt bà vẫn đầy yêu thương, mỗi lần về với bà, bạn lại thấy bình yên cả bầu trời.

Chỉ vậy là đủ, đôi lúc cũng chỉ muốn được bé lại để chạy nhảy lăng xăng rồi ôm lấy chân bà, dụi đầu vào bà và hít hà cái mùi của người già, cái mùi vừa gần gũi, vừa thân thương.

Là mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời

Mẹ cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người, chẳng làm điều kì vĩ, chẳng thay đổi thế giới, nhưng với chín tháng mang nặng đẻ đau và mang con đến cuộc sống này, đối với con mẹ là người vĩ đại nhất.

Chúng ta vẫn thường được dạy, hãy biết yêu thương những điều giản dị và gần gũi xung quanh mình, trước khi mơ ước đến những điều lớn lao hơn. Và mẹ, chính là điều thân thuộc mà tuyệt vời nhất chúng ta có được, hãy biết trân trọng, bởi mẹ là duy nhất trên đời.

20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

Được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, khỏe mạnh và trưởng thành hơn, với mẹ, đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất. 

Quãng đường con đi không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, nhưng nhìn lại, mỗi khoảnh khắc con đều có mẹ ở bên. Là lần đầu tiên chập chững những bước đầu đời, là lần tập tẹ con cất tiếng ê a hay như lần đầu tiên đến lớp, rồi cả khi con biết thế nào là thất tình, rồi cả thất bại khi trượt phỏng vấn, chính là mẹ vẫn ở đó, ủng hộ và dõi theo dù có thế nào đi chăng nữa.

Mẹ, chẳng bao giờ nói một lời than vãn, “Con ăn đi. Mẹ no rồi”, “Mẹ không sao đâu, con đừng lo”… lúc nào cũng chỉ là những lời nói dối ngọt ngào như thế. Bởi với mẹ, chỉ cần con được đủ đầy, con hạnh phúc và vui vẻ, tất cả những phần thiệt thòi mẹ đều sẽ nhận về bản thân mình. Hạnh phúc của gia đình mình, có lẽ đã đánh đổi bằng cả thanh xuân của mẹ.

Rồi cũng đến lúc con trưởng thành, tốt nghiệp ra trường, rồi có một công việc riêng, cuộc sống đẩy đưa con dần rời xa vòng tay của mẹ, để tự do vẫy vùng giữa khoảng trời riêng của mình. Sóng gió cuộc đời cứ thế vồ vập lấy con, để đến khi mệt mỏi, con mới chợt nhớ vòng tay của mẹ. Ai đó có thể quay lưng và buông tay con, nhưng gia đình thì vẫn ở đây, chỉ cần trở về nhà, có mẹ, sẽ luôn nắm tay con thật chặt.

Là chị gái, người mà mỗi lần nhìn vào, bạn vẫn thấy hình bóng mẹ ở đó

Nhà có 2 chị em, chị tôi thường thay mẹ quán xuyến mọi việc lớn bé trong nhà mỗi lần mẹ bận bịu. Chị vẫn hay cằn nhằn tôi mỗi lúc hậu đậu, vẫn canh chừng tôi hay trốn ngủ trưa đi chơi nhưng có lúc vẫn sẵn sàng nói dối bố mẹ, nhận lỗi về mình để chịu phạt thay đứa em nhỏ.

20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

Là chị gái, nhưng cũng là người bạn thân thiết nhất, những việc khó nói với bố mẹ, chắc chắn chị là người tôi tìm đến để trút bầu tâm sự đầu tiên. Từ chuyện rung động đầu đời năm cấp 2 đến những mâu thuẫn, hiểu lầm giữa bạn bè hay chuyện học hành và công việc không như ý muốn,… chị đều lắng nghe tôi như một chuyên gia tâm lí thực thụ.

Ở chị, chính là hình ảnh của mẹ thu nhỏ. Chị vun vén mọi công việc nhà, quan tâm từng sở thích và thói quen của mỗi người trong gia đình. Bố thích uống trà buổi sáng, mẹ không ăn được cá da trơn, tôi không thích ăn hành… tất tần tật mọi thứ chị đều ghi nhớ. Đôi lúc, tôi chỉ ước mình giỏi giang được một phần trăm của chị như thế, để có thể đỡ đần chị, nhưng cũng có lúc, tôi chỉ muốn mình mãi là một đứa em bé bỏng, để được chị cưng chiều.

Nhớ ngày nào bé xíu, cả 2 chị em tôi vẫn hay tị nhau xem đứa nào phải rửa chén, lau nhà. Ba mẹ cho hai chị em ở chung phòng nhưng không giành nhau cái giá treo đồ thì nhất định đi ngủ cũng phải giành nhau cái chăn. Rồi chị lớn lên, xa nhà đi học ở một vùng đất mới xa xôi, chỉ còn một mình tôi một phòng, chẳng còn ai tranh giành cũng chẳng còn ai cằn nhằn mỗi lần tôi vứt đồ đạc lung tung thế nhưng lúc nào tôi cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đấy.

Trưởng thành, tôi nhận ra ai rồi cũng phải có một cuộc sống của riêng mình. Chị không thể mãi chăm sóc cho tôi như ngày còn bé, nhưng chắc chắn vẫn luôn có mặt, làm chỗ dựa cho tôi trước mỗi khó khăn của cuộc đời.

Là em gái, đứa hay mách lẻo nhưng đôi khi lại như một người chị lớn

Sinh ra với thân phận “là con út” nên những đứa em gái có một đặc quyền to lớn, đó là dù có làm gì sai, thì người bị mẹ mắng cũng không phải là chúng, mà chính là chúng ta – những đứa làm anh, làm chị.

Có một đứa em gái để tha hồ sai vặt nghe cũng thích thật đấy. Nhưng đôi lúc, em gái chính là đứa sẽ canh chừng bạn chỉ một lỗi lầm nhỏ, là lập tức mách lẻo với mẹ, thậm chí còn đòi mua chuộc bằng bánh kẹo hay quà vặt nữa.

20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

Em gái là đứa chỉ chờ chực lúc tôi sơ sẩy để đăng bao nhiêu tấm ảnh xấu xí của tôi từ thuở còn mặc tã lên facebook. Thế nhưng có một lần, thấy nó cãi nhau với người ta chỉ để bệnh vực tôi dù chẳng cần biết là tôi sai hay đúng, kỳ thực tôi thương nó rất nhiều.

Tích cực mà nói, có em, lại là một đứa em gái, bạn sẽ có động lực thúc đẩy bản thân phấn đấu nỗ lực hơn rất nhiều, bởi bên cạnh bạn, vẫn còn 1 đứa em gái bé bỏng cần chở che cơ mà.

Đó là chưa kể đến đôi lúc đứa em gái còn chăm sóc bạn không khác gì một người chị lớn, có thể nấu ăn không ngon, có thể còn vụng về nhưng chắc chắn mỗi điều nó làm cho bạn, nó đều đặt cả tấm lòng của mình vào đó.

Kể ra, có ai đó để cùng lớn lên, cùng trải qua tuổi thơ với bao nhiêu trò nghịch ngợm, thì cũng là một điều tuyệt vời đấy chứ.

Là cô gái đã dành cả thanh xuân để yêu bạn

20/10, hãy cùng yêu thương và nâng niu những người phụ nữ xung quanh bạn

Tìm kiếm được người yêu thương và lo lắng cho bạn như gia đình, điều này quả thật không dễ. Một ngày, có một người con gái bước vào cuộc sống của bạn, sẵn sàng bỏ những thú vui bình thường để dành thời gian ở bên bạn, lắng nghe và sẻ chia những tâm tư của bạn. 

Cùng nhau làm những điều chưa từng làm, thay đổi những thói quen cũ, hướng bạn đến những điều tích cực mà bạn chưa từng nghĩ tới. Bạn, vì cô gái đó mà nỗ lực để hoàn thiện bản thân hơn, dù có thể có đôi lần cãi vã, đôi lần bạn làm cô gái ấy rơi nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn, vậy nên hãy biết trân trọng họ. 

Trưởng thành, người ta chưa chắc đã yêu đến “điên cuồng” như những đứa trẻ tuổi mới lớn, cũng không cần quá nhiều tin nhắn hay gặp gỡ, mà là cảm giác bình yên và tin tưởng cô gái đó mang lại cho bạn, đó mới là tình yêu trọn vẹn, là người xứng đáng để bạn đặt cả tình cảm vào họ.

Kết:

Người ta vẫn hay nói rằng tại sao lại có nhiều ngày tôn vinh phụ nữ đến vậy, trong khi lại chẳng có lấy 1 ngày cho phái mạnh. Tôi thì lại nghĩ, với những gì họ đã dành cho bạn, thêm một ngày để yêu thương họ hơn bình thường một chút, quan tâm hơn bình thường một chút, cũng chẳng có gì là quá to tát.  Hãy yêu thương họ như cách mà họ xứng đáng nhận được, vì cả cuộc đời này, chúng ta sống là để yêu thương mà, cớ gì chỉ một - hai ngày kỷ niệm đâu, phải không nào?