2 người phụ nữ đặc biệt khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh "mãi yêu"

15:00 08/08/2016

Hậu phương vững chắc

Hôm nay (8/8), tại Việt Nam, từ khóa Hoàng Xuân Vinh có lẽ đang được nhiều người tìm kiếm nhất. Anh là người đã làm nên chiến công hiển hách cho thể thao Việt Nam với tấm HCV Olympic. Lần đầu tiên, màu cờ sắc áo của quê hương được xướng tên trên đấu trường Olympic khắc nghiệt.

Tại căn hộ nơi vợ xạ thủ đang sinh sống, chị Phan Hương Giang,  ăn nhà ấm cúng tràn ngập hoa và những lời chúc mừng từ các lãnh đạo, hàng xóm, đồng nghiệp, và những người hâm mộ.

2 người phụ nữ đặc biệt khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV Olympic lịch sử cho Việt Nam. (Ảnh: Lao Động)

Chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) cho biết, khi xem chồng bắn loạt cuối cùng, chị cũng hồi hộp muốn "rụng tim ra ngoài". "Khi ngồi xem chồng thi đấu, tôi sợ hãi, lo lắng, có lúc không dám mở mắt xem hết. Lúc anh ấy chiến thắng, mọi người òa lên, tôi thì rưng rưng nước mắt, xúc động vô cùng", chị Hương Giang kể lại.

Chị Giang cho biết thêm, dù đã biết biết kết quả qua truyền hình nhưng khi chồng gọi điện từ Brazil về thông báo, chị vẫn không kìm nổi cảm xúc, bật khóc òa trong điện thoại, không dám tin vào những gì mình đã nhìn và đang nghe.

Chia sẻ về công việc của chồng, chị Giang cho hay, do đặc thù công việc, anh Vinh đi tập huấn, thi đấu quanh năm. Mọi công việc trong nhà, từ đối nội, đối ngoại đến chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái đều một tay do chị cáng đáng.

Anh đi công tác xa nhà không về thì mọi thứ bình thường, chứ mỗi khi về nhà cuộc sống lại đảo lộn, anh thường xuyên phải đi tập huấn, công tác và thi đấu”, chị Giang vừa cười vừa tâm sự.

Chị Giang và anh Vinh kết hôn từ năm 1999. Đến nay, anh chị đã có 2 cháu, 1 trai 1 gái. Con gái lớn sinh năm 2002 và con nhỏ sinh năm 2009.

2 người phụ nữ đặc biệt khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Vợ chồng siêu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Thanh Niên)

Biết vợ ở nhà vất vả, những lúc ra nước ngoài tập huấn hay đi công tác ở xa, anh Vinh đều thường xuyên gọi điện về, ít nhất 1 ngày một lần. Theo chị Giang, anh gọi nhiều đến mức đồng nghiệp ở cơ quan cứ thấy điện thoại rung là lại trêu chị: "Anh xã gọi kìa".

Với chị Giang, anh Vinh là người tâm lý và rất chiều vợ con. “Anh Vinh rất chiều chuộng tôi, điều đó tôi và mọi người ai cũng thừa nhận, thậm chí anh ấy chiều vợ hơn cả chiều con trai, con gái. Tất cả mọi thứ trong gia đình anh đều để cho tôi toàn quyền quyết định. Thậm chí từ những ngày còn yêu nhau, mỗi khi nhận lương anh đều đưa hết cho tôi, bây giờ vẫn vậy”, chị Giang nói.

Tiết lộ thêm về tài lẻ của chồng, chị Giang cho biết, ngoài là vận động viên, anh Vinh còn có tài vẽ tranh rất đẹp. Điều này con gái lớn của anh Vinh đã được thừa hưởng và hiện đang hướng đi theo nghề mỹ thuật.

"Người đàn bà thép" truyền thêm cho anh sự tự tin

Nhắc đến thành công của mình, Hoàng Xuân Vinh  đã nhắc đến những người thầy, đặc biệt là HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung: "Những loạt bắn cuối cùng thường sẽ rất gay cấn. Chị Nguyễn Thị Nhung đã nói với tôi những lúc khó khăn nhất là những lúc cần mạnh mẽ nhất, nghĩa là mình phải trấn tĩnh lại được, hít thở sâu, lấy cảm giác mới để tự tin hơn".

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh   được HLV Nguyễn Thị Nhung trực tiếp đào tạo từ năm 2006, khi chị chính thức nhận chức HLV trưởng. "Ở ngoài đời, hai thầy trò khá thân thiết nên toàn xưng chị - em. Vinh nói tấm huy chương này em dành tặng chị. 10 năm chúng tôi gắn bó, và bây giờ ước mơ đã trở thành sự thật", chị Nguyễn Thị Nhung vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc.

2 người phụ nữ đặc biệt khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung. (Ảnh: VTV)

HLV Nguyễn Thị Nhung được mệnh danh là “Người đàn bà thép" của môn bắn súng châu Á với 37 năm gắn bó. Chị đến với bắn súng từ năm 14 tuổi và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Chưa có thống kê trên thế giới song ở riêng châu Á, Nguyễn Thị Nhung đang là nữ HLV trưởng duy nhất của đội tuyển bắn súng - vị trí khắc nghiệt vốn chỉ dành cho nam.

"Tôi yêu bắn súng. Tôi là vận động viên bắn súng, muốn được cống hiến cho đất nước. Là HLV trưởng nhưng tôi không nghĩ công việc đó do nữ hay nam đảm nhiệm. Tôi chỉ nghĩ đến việc mang vinh quang về cho đất nước và tôi hãnh diện về điều ấy", nữ HLV trưởng cá tính thổ lộ.