"Cắm sừng" luôn là chủ đề quan tâm của nhiều người, không ai muốn chịu tổn thương vì bị người khác phản bội cả. Dù rất hoài nghi nhưng nhiều người vẫn không chắc chắn là bản thân có bị "cắm sừng" hay không, và đến khi nhận ra thì đã quá trễ, vậy đâu là dấu hiệu?
Đừng để bản thân bị lừa dối một thời gian mới biết bị "cắm sừng" thì đã quá trễ. Ảnh internet.
Dưới đây là 17 dấu hiệu nhận biết rằng bạn đang bị "cắm sừng":
1. Yêu nhưng không dám công khai và luôn có cái "điệp khúc": “Chuyện tình yêu chỉ giữa 2 người biết với nhau là đủ”.
2. Giấu điện thoại hoặc cài password, vào inbox thì tin nhắn trống trơn, Facebook thì thấy lúc nào cũng online nhưng người yêu nhắn tin thì rất lâu mới trả lời.
3. Lúc nào cũng bận và luôn có lí do để không trả lời tin nhắn, trong khi hồi mới yêu dù làm gì thì cũng nhắn với nhau vài câu.
4. Lười thể hiện tình cảm và "yêu".
5. Thi thoảng hay có tin nhắn của ai đó được đặt tên của bạn, đồng nghiệp,... nhưng lại không bao giờ đọc liền, toàn đợi tới lúc không có bạn ở bên mới đọc.
Hay lén lút nói chuyện với ai đó và luôn nói dối. Ảnh internet.
6. Đi chơi với nhau rất vui vẻ nhưng về đến nhà thì buồn, hỏi thăm thì buồn chuyện gia đình, stress công việc và không muốn kể...
7. Không bao giờ chịu đăng ảnh chụp chung vì sợ người khác ghen.
8. Hay có kiểu “Không tin tưởng nhau thì làm sao mà yêu nhau được” hoặc “Cần không gian riêng, khoảng không gian riêng, cứ thế này ngột ngạt, đang cần tập trung cho sự nghiệp, stress..."
9. Lúc gần gũi nhau thì tắt wifi, bật chế độ máy bay "airplane mode" và sợ tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó đến.
10. Đi ngủ rất sớm.
11. Điện thoại là thứ rất nhạy cảm, không để bất cứ ai chạm tới.
12. Thi thoảng không liên lạc được và vịn đủ lí do để bào chữa.
Ít dành thời gian cho nhau như trước đây. Ảnh internet.
13. Kiếm cớ cãi nhau vào các ngày cuối tuần hoặc lễ để né tránh.
14. Trả lời tin nhắn với tốc độ của một "con rùa" hoặc "seen" xong không thấy trả lời, trong khi "comment" bên Facebook đứa khác ầm ầm.
15. Kiếm cớ hay ghen. (đây chính là "lí do", một thứ để hợp thức hóa sự xa cách, cộc cằn)
16. Các thể loại "em gái mưa" hay "anh trai nắng" và người yêu cũ.
17. Dấu hiệu cuối cùng: giác quan thứ 6, linh cảm không bao giờ sai.
Không đâu xa xôi, có những thứ hiện diện ngay trước mắt và cần bạn có dũng cảm để thừa nhận để không tự dối lòng, dù sao nếu bạn thấy mình đang gặp những dấu hiệu này thì hãy cân nhắc lại về mối quan hệ của mình để tránh bản thân bị tổn thương nặng nề thêm.
Đừng quên xem thêm bài viết mới tại YAN nha.
Nguồn: Quang Giò